Vợ chồng e phấn đâu năm nay để ra đc tầm 100 mà từ tết tới giờ mới đc 40 tr. Khôg biết tới cuối năm có hoàn thành chỉ tiêu k đây, nhà các mẹ tình hình tiết kiệm tới đâu r ạ?
Đúng rùi, có con vào tốn kém lắm mn ạ, đợt e bầu k mà mỗi tháng đã thêm bnhiu tiền thuốc men, bồi dưỡng rùi
Năm nay nhà tớ chán. Ck phải tiêu vào việc cần thiết nên đã hết hơn 20m rồi. Chả biết tổng kết cuối năm chốt lại sẽ được bao nhiêu đây.
Hoành tráng thì ko nhưng e với gấu đi làm thu nhập cũng tương đối ổn mn ạ.. Vào đây thấy nhiều mẹ cũng vất vả thật ý!
Như vậy là tốt quá rồi, hi, thực ra thì thu nhập càng cao thì nhu cầu lại càng lớn, chủ yếu là mình cân đối dược chi tiêu, dù thu nhập k cao nhưng chi tiêu vẫn ổn và có tiền gửi tiết kiệm là ok thôi, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng nhiều ng kém mình lắm bác à
Ngày trước mình cũng ko để ý nhiều đâu, cứ thích là mua thôi. Bây giờ sắp cưới rồi nên mới vào đọc mấy bài như này, rút kinh nghiệm từ các mẹ bỉm sữa
6 tháng cuối năm mới là mùa làm ăn. Mẹ nó cố lên. 60 củ nữa kinh doanh 3 tháng cuối năm là lại. Từ giờ đến tháng 9 cứ tiêu tẹt tèn ten đi k cần tiết kiệm
1 mình e dc 30 củ rùi. Ck làm ck tiêu, e 1 thân nuôi con, nuôi bữa tối của ck. Kể ra ck có đóng góp thì đã ngon.
Nhà em tính đến thời điểm này để ra được 250tr (tiền cầm trong tay) + gần 200tr chưa lấy tiền về. Nhưng em đổ hết vào cái nhà đang xây rồi ạ :-S