Hôm nay trời Hà Nội sáng mưa chiều mát lành có tâm trạng ngồi review về tour du lịch Lý Sơn vừa rồi của nhà em. Em sẽ chia sẻ cảm nhận và trải nghiệm của bạn thân hi vọng là sẽ giúp bà con con một chuyến đi vừa tiết kiệm, cũng kha khá ảnh đẹp ở đây đấy ạ!!! Về Phương Tiện đi lại: Để tiết kiệm chi phí cho hành trình, 2 vợ chồng em lựa chọn đi tuyến bus 07 trung chuyển Cầu Giấy – sân bay Nội Bài với giá vé chỉ 7k, vì cũng rảnh với không bận bịu gì nên vừa đi xe bus vừa tận hưởng sự thong thả của cuộc sống cũng thú vị, mấy khi được sống chậm đâu đúng không ạ. Đi sớm nên vợ chồng em có chỗ ngồi khá lí tưởng, máy lạnh phả mát rượi cộng thêm mấy bài tình ca da diết do bác tài xế bật mà miên man lim dim lúc nào không biết. - Đến Sân bay Nội Bài, do trước em có nhờ được 1 chị cơ quan săn được cho cái vé Vietjet với giá chỉ 299k (chưa thuế phí), vé khứ hồi 1 người là 1,2tr - Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Chu Lai – Quảng Ngãi: Đoàn được hướng dẫn di chuyển đi về phía trên và có xe chờ miễn phí về bến xe Quảng Ngãi. Nhưng mà bọn em không phải di chuyển ra bến xe nữa vì có xe của công ty du lịch đón rồi, kể ra đặt tour du lịch cũng sướng các mẹ ạ, mình được phục vụ chu đáo, chỉ cần xinh đẹp và bước lên xe thôi. Chỗ ăn ở: Ở đây Quảng Ngãi thì mn có thể ở khách sạn, motel hoặc homestay tùy thích nhé. Còn vợ chồng em ở khách sạn 4 sao do đặt mua tour du lịch của dealtoday, khuyến mãi tới 27% nên chi phí tiền khách sạn, ăn uống trong mấy ngày không mất thêm gì. Ngày đầu tiên: Buổi sáng chồng em gọi dậy từ lúc 4h sáng để có thể ngắm bình minh ở đỉnh Thới Lới, lúc này em cũng mệt lắm chỉ muốn ngủ tiếp vì không khí ở đây rất trong lành, nhưng mà chợt nhớ ra mình đang đi du lịch, bây giờ không tận hưởng thì đến bao giờ vậy là vội vàng dậy theo chồng đi ngắm bình mình. Bình minh trên đỉnh Thới Lới đẹp lắm các mẹ ạ! Gặp một nhóm các bạn trẻ khác cũng đang tận hưởng bầu không khí ở đỉnh Thới Lới Vợ chồng em chụp cảnh bình minh ở cột cờ Lý Sơn và cảnh biển từ trên cao. Sau đó khoảng 6 giờ thì về khách sạn và được thưởng thức buffet hải sản ngon tuyệt rồi đi theo đoàn tham quan hang câu và tắm biển (Em thấy sóng ở đây khá là mạnh nên mọi người dù biết bơi cũng không đi quá xa, vì một thành viên của nhóm em tí nữa thì bị sóng cuốn ra biển may mà anh hướng dẫn viên phát hiện ra sớm, mới trình bơi lội khá siêu) Hang câu thì nằm cách biển Thới Lới. Gọi là hang câu nhưng mà em chẳng thấy Hang đâu cả) Một góc Hang Câu, đẹp mê hồn Về khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi để lấy sức chiều đi tham quan tiếp Buổi chiều: Bọn Em đi tham quan Chùa Đục, chùa Hang, Âm Linh Tự và ngắm hoàng hôn ở cổng tỏ vò. Chỗ cổng tò vò này chụp ảnh lúc hoàng hôn buông xuống thì không thể chê vào đâu được. Đẹp lắm, em tin là các mẹ sẽ bị mê hoặc thôi Buổi tối: Về khách sạn ăn tối và đi cà phê ở central Lý Sơn và đi dạo xung quanh tận hưởng bầu không khí đầu tiên ở huyện đảo. Ngày thứ 2: Buổi sáng: 6h30 ăn sáng và 7h lên cano ra đảo Bé – Lý Sơn. Đi cano khoảng 15 phút là ra đến nơi rồi các mẹ ạ, cũng nhanh ra phết, sóng biển không quá lớn, làn nước thì trong xanh, thỉnh thoảng lại có những làn gì thổi vào làm bay bay tóc em, ông chồng của em còn chụp choẹt cho em mấy cảnh tự nhiên này. Lên đến đảo nếu mà đi bộ chắc phải mất khá lâu để tham quan hết khu đảo này, bọn em quyết định lên cano tham quan một vòng đảo, sau đó dừng chân ở Đảo Bé, chụp ảnh, tắm biển hoặc nghỉ ngơi trong lán uống nước dừa (25k/quả), trứng gà thì 10k/quả. Tạm thời vậy nhé, em sẽ up dần để các mình xem sau nha! Em đi làm báo cáo đây
Em làm toàn thiếu ăn, tích góp để thỉnh thoảng cùng chồng con đi mua sắm và mỗi năm vài chuyến đi du lịch Lý Sơn thôi bác ơi. hí hí. Còn bác thế nào ạ?