Có chồng mẹ nào giống như chồng e không , từ khi đi làm rất ít khi chồng e đưa tiền cho e hay không chỉ khi e hỏi mới đưa được chút ít
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đó mn ah, nhà e thì ck e còn chả quan tâm lương thu nhập, có nhặt đc tiền tối về lại xòe ra a cho vk này, ví hết tiền còn ko bit toàn vk đút vào cho.
Mn liệt kê các khoản f chi tiêu ra. Yêu cầu chồng tự động dưa góp vào. Lương thấp cũng góp mà lương cao cũng góp. Chả có chuyện thích thì đưa, k thích thì thôi. Ỷ vào vợ sinh hư đấy
Dù ck lương cao hay thấp cũng phải có trách nhiệm đóng góp chứ, mn không nói rõ ràng ck càng ỷ lại có khi sinh hư
Hỏi thì ông ý đưa cho được cho vài trăm có khi không đưa đồng nào , hỏi ông ý thì ông ý gắt , chán lắm mn ah. Chi phí gì đâu 1 tay e lo hết tất cả
Hỏi mấy a làm cùng thấy bảo mỗi tháng cũng phải Được 6 ,7 tr mn ah , vậy mà chẳng đưa nổi vợ 1 , 2tr đỡ đần vợ chán lắm
Em nghĩ ai có khả năng quản lý tài chính thì người ấy nên giữ tiền. Gấu e ko biết tay hòm chìa khóa...