Tâm sự Quan Hệ Chị Em Dâu Của Nhà Các Mẹ Thế Nào?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mebapcai231, 11/7/2017.

By mebapcai231 on 11/7/2017 lúc 10:47 AM
  1. mebapcai231

    mebapcai231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2017
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Quan hệ 2 nàng dâu nhà e ngoài mặt thì có vẻ rất tốt nhưng bên trog lại có nhiều sóng ngầm các mẹ à, hai người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, e thì cẩu thả, chị dâu thì kỹ tính e làm cái gì chị ấy cũng phải nắn lại, cũng phải chỉnh sửa này khác, nhiều lúc e cáu quá mà mình phận làm e dâu chả dám bật, chị ấy toàn cậy làm chị mà ỷ lại để e làm tất cả các công việc nhà, ăn cơm xong thì hai vọ chồng bế con lên nhà kêu trông con để vợ chồng e tự dọn dẹp, nấu nướng làm gì thì làm, ở lâu như này chắc e điên mất, mà nói câu nào chồng e cứ bênh chằm chằm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebapcai231
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mebapcai231, 11/7/2017.

    1. luongtientan
      luongtientan
      Sống chung thì không thể tránh khỏi những va chạm bạn à, thôi một điều nhịn thì chín điều lành!
    2. thuanhth
      thuanhth
      Mỗi nhà mỗi kiểu nhỉ, mình ghét cái kiểu m làm mà có ai đó đứng bên cạnh chỉ trỏ :D , cứ để bụng mà ôm cục tức thì khó sống lắm. Bạn nên nói quan điểm với chị dâu lúc 2 chị em vui vẻ, mất lòng trước rồi sau tn tính tiếp mn ạ!
      mebapcai231 thích bài này.
    3. gavang9x
      gavang9x
      ở chung thì mâu thuẫn là điều ko tránh
    4. Huy Lân
      Huy Lân
      Cố gắng bơ đi mà sống mn ạ, hoặc là ra ở riêng đi. Tư do muôn năm! hi vọng từ giờ tới cuối năm nhà mình phấn đáu xây nhà ra ở riêng
    5. mebapcai231
      mebapcai231
      nhiều khi muốn nhắm mắt cho qua nhưng k đc, anh ck mình thì cờ bạc phá phách, có lần mẹ ck đã phải vay tiền m để trả nợ cho a ý, mấy năm rùi cũng k thấy trả xong hôm trc mẹ ck đưa mình 1 chỉ của bà bảo bà trả m tiền vay cho anh ck, chắc a ý cũng chả đưa để bà trả nợ đâu
    6. mebapcai231
      mebapcai231
      m vẫn cố nhịn đấy chứ ạ, nhưng cái gì quá cũng làm sao mà đc, tức nước thì vỡ bờ thôi
    7. mebapcai231
      mebapcai231
      Mình cũng nhờ mẹ chồng m nói với chị ấy, vì ngại nói trực tiếp lại bảo mình hỗn hay này nọ, chỉ nhờ bà góp ý thôi. Chả biet m làm thế có gì sai không
    8. Marriott
      Marriott
      Em thì chuyên gia nhẫn nhịn rồi. Cái gì chị dâu em nói mà nghe được thì em nghe, không thì em cũng vâng rồi thôi. Với cả xong rồi thôi em cũng không nghĩ gì cả.
      Tất nhiên nếu mn đã thấy khó chịu thì 2 chị em nên tâm sự với nhau. Bạn cũng mở lòng và thật thoải mái với chị ấy. Chị em cùng bố cùng mẹ còn có lúc mắng mỏ nhau, này nọ nhau huống gì 2 người từ 2 gia đình khác về một nhà ạ
    9. cutitcuame
      cutitcuame
      Nhà mình thì đến gói xà phòng còn muốn chia đôi, bj tách ra ngoài ở thuê được 3 năm nay nhưng mỗi khi nhà có công có việc toàn lặn không thấy tăm hơi đâu, đến giờ ăn mới thấy xuất hiện, trăm thứ đổ đầu mình, mình chả kêu bao giờ, nhịn cho xong nhưng đợt vừa rồi vừa xì tiền ra là sang đòi tiền mình luôn. mình điên cả ruột...mang tiếng chồng mình là út nhưng toàn trưởng giả việc gì cũng đến tay.
    10. Manh nương
      Manh nương
      Ở riêng thôi,chứ sống như vậy mệt lắm.chả bjo chị e dâu hòa thuận đâu,mình hơn ng ta tý thì tị nạnh,kém tý thì coi thường,mệt lắm,trước mặt thì nói hay quay đi đã nói đểu mình rồi
      mebapcai231 thích bài này.
    11. phuongphuong36
      phuongphuong36
      Phải chia ra mà làm chứ, ai đời bắt em dâu làm hết thế
    12. metonny
      metonny
      Nếu sống chung một nhà kiểu chung đụng như vậy thì khó thoải mái với nhau lắm - thực lòng
      Các cụ có câu: "Trâu bò có thể nhôt chung chuồng chứ người khó mà nhốt chung nhà lắm" :)
    13. manhmai.
      manhmai.
      Mình k ở chung với các chị dâu nhưng nếu ở chung chắc cũng cãi nhau cả ngày. 2 Bà chị dâu đều làm giáo viên. Chị cả dạy con đứa nào cũng ích kỷ chỉ biết có bản thân mình thế mà suốt ngày uốn nắn mình cách dạy con, Bà chị 2 chiều con, muốn gì được nấy. Cả 2 bà đều khéo, nhớ lâu thù dai còn mình thì chả khéo tẹo nào, thậm chí thẳng tính quá, có gì nói nấy, k kiêng nể chả để bụng cái gì. Ấy thế mà lại được mẹ chồng quý nhất vì bà rất khái tính, 2 bà ấy k bao giờ dám cãi bà, trước mặt bà thì vâng dạ nhưng sau lưng chả biết thế nào,mình ngược lại đúng thì mình nghe, sai thì mình nói luôn rồi thôi.
    14. Hà thanh86
      Hà thanh86
      Nhà mình thi em dâu với mình rất thân
    15. mebinthoi2010
      mebinthoi2010
      Ôi thôi mẹ nó ở riêng ra, sống vài ngày còn cố mà chịu chứ lâu dài thì làm sao mà chịu nổi. Chồng bạn bênh chị ấy là do muốn gd có một cái vỏ bọc yên ổn thôi, ko thì có mà hai chị em đánh nhau à? Tóm lại ở riêng ra, cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm, tiền ai người ấy tiêu.... Thi thoảng về thăm bố mẹ tí thì cố gắng nhường nhịn. Chị ấy muốn chỉnh bạn cũng là bởi cái tâm lý ta làm chị, ta có quyền và muốn mọi người công nhận đảm đang và giỏi giang hơn bạn. Thôi nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn ấy làm gì, để thời gian mà kiếm tiền phòng thân, thưởng thức cs có hơn không?
    16. NgocBao192
      NgocBao192
      Bảo chị dâu là làm mẫu tất cả mọi việc rồi em làm theo :D:D:D
    17. Liendep687
      Liendep687
      cũng là dâu, cũng là thân trong nhà, cà nanh làm chi, tính toán với nhau làm gì, thấy không vừa ý chổ nào, thì chọn 1 ngày ranh rối như sáng chủ nhật, 2 chị em cùng đi chợ rồi cafe 1 tí để chia sẽ, thảo luận vấn đề đang vướng với nhau
    18. mecunkute
      mecunkute
      1 2 lần còn đc chứ để lâu ức chế lắm mn
    19. maiphuong286
      maiphuong286
      chưa gặp nhưng sắp thôi ạ, hy vọng mọi thứ bt
    20. hangnga_nd
      hangnga_nd
      nẫu ruột với cái bầu nước lã mà còn lười bạn nhỉ? :(

Chia sẻ trang này