Mn hiền thế. Vào em có cãi nhau lanh tanh bành thì cũng phải làm ra ngô ra khoai trách nhiệm của từng người,làm gì có chuyện có vợ con rồi mà chỉ biết lo cho bản thân thế. E k hy sinh nhiều đc như mn. Nhà e e chả thèm giữ tiền của ck, ck cũng k giữ tiền của e, nhưng phân chia trách nhiệm rõ ràng, tự bỏ tiền ra mà chi. Thế là công bằng nhất. Mn cương quyết lên.
Nhà e cũng thế, ck lo đóng học và tiền thuê nhà, cp ăn uống đình đám e lo nh nhiều khi vẵn mua online và chồng trả tiền, thế m mới tiết kiệm đc tiền làm việc lớn ah, hi
tùy mn ah, nếu ck mn mà kiếm dc nhjiều xiền mua nhà mua cửa độc lập tài chính thì mn chỉ lo con cái cũng đc mà
Mn ko biết chứ. Tháng nào e cũng nói, ròng rã hơn 1 năm rồi. Chán chả buồn nói nữa. Mệt ng. Nói nhiều thành ra hay ôm cục tức, chỉ hại thân thôi mn ạ.
Mn phải làm mạnh tay vào. Việc chính đáng chứ đòi hỏi gì vô lý đâu. Mn cứ kệ với bỏ qua hay từ từ là sau này mệt đấy.
Nhà mình thì 2vc tiêu chung, chồng cũng chẳng đưa gì cả. Thường thì mình lo chi tiêu trong gia đình hết, lương chồng thì để ra, vì lương 2vc toàn trong thẻ nên cũng chẳng đưa hay gì cả. Khi nào quá tay tiêu hết lương của mình, thì chồng lại chuyển khoản. Nhưng có bao nhiêu thì mình cũng biết nên mình ko quan trọng lắm chuyện đưa lương.
ck là trụ cột gia đình mà sao ỷ hết vào vk lo thế là ko được rồi, nhà e thì ck ko đưa lương nhưng phân chia e đưa tiền mẹ ck ăn uống và lo bỉm sữa cho con, còn tiền phường họ rồi các khoản khác ck e phải lo, lấy phường về thì đưa e cất tủ hoặc mang gửi ngân hàng. Chứ làm j có chuyện ko lo kinh tế gia đình như ck mẹ nó được, hay ổng để quỹ riêng à?
Thế lão ấy có ăn cơm nhà k ? Có dùng điện nước không ? Mà k chịu đóng 1 xu thế. Là e e k thèm nhắc đâu mà e k nấu cơm cho ăn nữa, xem ăn ngoài đc mấy bữa
Mk cũng thế. Nhưng ck mình thất nghiệp mấy tháng rồi, khi đi làm, khi thì bỏ nên chả mấy khi đưa lương cả. Bao nhiêu thứ tiền nên nhiều khi mệt mỏi quá. 2vc mk cũng ko hợp nhau, cưới do giới thiệu thôi.
bây giờ mn thứ khoán trắng ví dụ anh lo đóng học vs điện nước, còn tôi lo ăn uống vs ma chay cỗ bàn. Phải chia thế cho ông ý có trách nhiệm chứ
Cũng đâu nhất thiết phải đưa tiền cho vk, nếu: học phí cho con ck đóng, phí sinh hoạt ck lo, sắm sửa ck chu toàn.
Cái ông chồng nhà mẹ nó hay thật đấy. Bây giờ nhà mẹ nó tài chính kiểu gì? Chung hay riêng? Lấy nhau lâu chưa? Có con cái chưa? Nếu chung thì ta xử kiểu chung còn riêng ta lại có cách của riêng. Mẹ nó hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng 1 lần xem tiền nong của anh như thế nào? Vợ chồng có cần tài chính chung không? Nếu chung thì dễ rồi, còn nếu muốn riêng, thích thì chia đôi. Ai đời chồng lại kiểu bo bo quỹ đen một mình như thế. Khôn thế ai cũng khôn được. Lấy nhau có nghĩa là sống cùng nhau, là cùng chia sẻ gánh nặng với nhau chứ không phải đẩy gánh nặng của mình lên vai người khác. Mình là vợ chứ không phải bố mẹ của chồng. Lúc chồng ốm đau bệnh tật phải chăm sóc thì không nói, đằng này sức dài vai rộng làm ra tiền mà không biết góp tiền cho vợ thì thật là hạn hán lời luôn. Nhiều khi, đàn ông vô tâm và ích kỷ vì phụ nữ không chịu nói. Phải mở lời đi mn ạ, đoạn đường sống cùng nhau còn dài lắm, không nói mình chỉ có khổ thôi, không ai thương mình thì phải tự thương lấy mình.