Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em chưa làm mẹ, chưa làm vợ, vẫn là gái....nhưng mà lại thức khuya ạ...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em tổng kết tối qua me vạc nhà mình là người tắt đèn đi ngủ sau cùng nhất, hoan hô, hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hihi, mấy hôm nay Misa đi đâu thế? Không thấy điểm danh.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ui, hum nay hàng mới về, tui cắm mặt từ sáng kiểm hàng và up ảnh, rùi trả lời điện thoại, rùi gọi người đi đưa hàng, mệt quá, giờ mới vào đây được,hic hic mà ảnh thì vẫn chưa up sang lcm đc, phải để nhờ bên muare, chán wa. Có bác nào bit copy 1 phát từ muare sang lcm được ngay không mách mình với Àh, me_socni tới 76 gặp Ms Hồng múc hàng chưa vậy???
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có mà chị, ngày nào em cũng vô điểm danh mà, có điều là em rời dd sớm hơn các chị thôi, mấy bữa nay chưa đi làm nên tranh thủ vô 888 chứ mấy ngày sau thì ko có time vô đây điểm danh
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Khôn copy từ muare sang lamchame được đâu chị, chỉ có thể làm ngược lại thì được thôi chị ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chưa có chồng thì tha hồ 888 chị gái ah, có chồng rồi thì có lẽ giờ đó đã ôm chồng ngủ rồi không nên, hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em lót dép hóng ạ . Em cũng hay làm khuya vào đây hóng với cả nhà cho đỡ bùn hic
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thế ah, hu hu, thế này thì chít mất thui, biết thế làm bên nay trước, hic hic0oo0oo
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Này ngodong ở TL hả, có khi gần nhà tớ cũng nên, hum nào off cái đi nhể, hé hé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ Vạc lại ko ngủ đc. Nằm thiu thiu ngủ thì con gái lôi dậy. Giờ nó ngủ thì mẹ tỉnh ngủ rồi.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thế này thì mẹ nó đã tong teo lại còn hơn vậy à. Mẹ nó bị mất ngủ dài ngày hay triền miên hay chỉ là thời gian này vậy. chia sẻ có thể mình có kinh nghiệm tí nào chia sẻ với mẹ nó không