Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Huhuhu chít rùi, mình toàn ăn ở hàng này nha. Thôi, tự làm ăn cho lành vậy, công nhận khuất mắt trông coi thôi chứ mấy hàng vỉa hè của mình thì bẩn thôi rùi.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội giống mẹ này quá! Từ ngày ở Cầu gỗ ko bán nữa là chả biết đi đâu ăn quẩy cả. trong khu Bách khoa ngày trước ăn cũng ngon, nhưng giờ ăn chả thấy ngon nữa. Ôi, nói đến là thèm bánh Bẻng ở cầu gỗ quá!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hi chị! Em là người ship nem phùng đến nhà mẹ chị xong hỏi chị có bánh quế ko ấy! Ko biết đây là mùa đông thứ mấy rồi em chưa khai thác ra hàng quẩy mới chị ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em hay mua Caramen ở Hàm Long đối diện với hàng nộm ý.ở đó ngon mấy lần em mua về đều thấy sạch.hôm đó em tiện đường hàng than nên ghé vào đó mua chứ có ăn ở đó đâu.Bình thường ăn caramen ở ngoài hàng thì họ đổ ra bát cho mình, cái mặt nó lại ở cuối đĩa nên chẳng ai mà bít được, thêm nữa cà phê đen dưới cốc lại lên đầu thì chẳng ai mà bít, khéo lại tưởng cà phê cũng nên.Mua về thì mới bít nó thía nào, em đổ luôn nên chẳng chụp ảnh cho mọi người bít.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội A, hóa ra là em à! hi hi... Lúc nào tìm được địa chỉ ăn quẩy ngon, nhớ bảo chị nhé! Từ ngày ko ăn quẩy được là chị phải ăn bánh... rán cho đỡ thèm đấy!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội các bác đã thử đặc sản lợn mán tây bắc chưa ?các bác vào đây tham khảo nha http://www.lamchame.com/forum/showt...thử-món-đặc-sản-lợn-mán(lợn-cắp-nách)-tây-bắc
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em ui, chịu khó làm cho chắc, nhà chị mỗi tuần làm 3 lần, cho học sinh ăn, vừa sạch, vừa ngon, vừa rẻ...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chuẩn hem cần chỉnh, sữa chua vs caramen hàng than bẩn kinh dị
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mẹ nó ra ngõ trạm ngay bên hông chợ hàng da ý,ngoài đậu với chả cốm còn thịt chân giò,giả gầy.hàng này bán buổi trưa rất đông nhé,đi từ phía hàng da hà trung thì hàng nằm bên tay trái.còn 1 hàng nữa mình cũng hay ăn ở phố đông thái ngay cạnh chợ gạo,2vc chị này trc bán ở lương ngọc quyến sau chuyển ra đây,buổi trưa nhiều khi mình qua còn k có chỗ ngồi,đậu lúc nào cũng rán nóng hổi chứ k như ở phát lộc đâu nhé,mẹ nào thích ăn đậu rán giòn thì chị chủ cũng chiều luon nhé,mặc dù khách đang rất đông,nhưng ở đây chỉ có đậu và chả cốm
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ah,tối nay mình vừa đc mời ăn lẩu cháo chim trên hòe nhai,hình như số nhà 32,lẩu rất thơm và ăn kèm với nấm rau,1 nồi mình ăn hết khoảng 350k cho 4 người.nói chung mình thấy rẻ mà chất lượng thì rất ngon,thêm nữa ngồi sàn nên mang các bạn nhỏ đi được.thêm 1 địa chỉ cho các mẹ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chị ơi có hàng quẩy của mẹ mìn bán quẩy giòn giòn sò nui cay cũng ngon đấy chứ ạ. Em mum hàng của chi í suốt ngon nhắm í
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội E toàn ăn của nhà e làm thôi,hộp dùng 1 lần,sạch sẽ tuyệt đối nên chẳng sợ đau bụng j` cả.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Caramen mình hay ăn ở quán nhà chị Mai, gần trường tiểu học Mai Động. Chị này bán chè và các món caramen, sữa chua tự làm. Ngon lắm. Đông khách lắm.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Trong khu Bách Khoa có 1 hàng quẩy nổi tiếng lắm. Ở ngã tư Vọng, đoạn cuối Đại La, 128C cũng có 1 hàng bán buổi chiều đấy.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chị ơi, em ở khu này gần 6 năm trời, nhưng ko thấy hàng nào ngon cả. Muốn ăn phở bò toàn mò lên Hai Bà Trưng thôi. Đường HBT chứ ko phải quận nhé. Gần UBND quận Hoàng Mai chỉ thấy mấy quán nhậu là ok thui.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội còn tớ thì ngót 10 năm rồi cơ, mà tịch chả biết quán nào với quán nào ở mạn ng an ninh cả, hic, nghe mẹ hintintin tả thì có vẻ là nằm trong ngõ ngách khu lắp ghép ah?
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em lại ko biết cách làm,hic.Chị dạy em với, mà khổ ko bít em có khéo tay bằng chị ko, vả lại em cũng thỉnh thoảng mới ăn. ngày trước còn làm sữa chua cho con sau thì lại lười.hic Em ít ăn trên đó, ăn hàng caramen ở Hàm Long đối diện hàng nộm bò khô cũng ngon.Hôm đó đi mua ở Hàng Than về mới thấy là nó bẩn kinh dị.hic Bún đậu em ăn ở ngõ Phất Lộc 1 lần thì thấy chán và đắt kinh ( chọn đúng hàng mọi người mách nhé), em hay ăn ở dốc hàng than, gần hàng thịt chó ý, chỉ có bún đậu và chả cốm thui.Hoặc một hàng nữa là số 7 Phùng Hưng, ở đây có cả thịt chân giò luộc
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ai biết quán ăn gì bên Gia Lâm thì mách em nhé. tình hình là bên này đìu hiu quá, muốn ăn trưa mà cũng ko bít chỗ nào.hic Em mới phát hiện quán bún chả và món lòng lợn ở 74-76 Ngọc Lâm, ngon và giá cũng chấp nhận được, buổi trưa thì đông lắm Còn 1 hàng nữa là bánh tráng Trảng Bàng của 1 chị bên lamchame, ở 184 Nguyễn Sơn thì phải, ăn cũng ngon.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Trên phố Ngọc Lâm có mấy hàng ăn đấy. Cơm rang hoặc phở Cồ, đối diện với hàng phở đấy là hàng bún miến gà. 2 hàng này bán cả ngày. Hoặc ngoài Nguyễn Văn Cừ có hàng phở Cường 23 Hàng Muối. Lâu quá rùi chẳng ăn bên ấy. Buổi sáng bà mà ăn sáng bên đấy thì đi đường đê Ngọc Thuỵ thì phải, hỏi dốc Cẩm, sáng có hàng phở gà ở đấy ăn được lắm, đông lắm lun!