Nhà mn liều quá. Mà ck bạn k chờ bs kết luận mổ chờ em bé ra đã về quê đón mẹ lên. Hic mẹ ck mìnhcug say xe đang tính đưa bà lên trc hẳn 1 tháng cho yên tâm.
Mỗi nhà mỗi cảnh e ạ, đừng nghĩ quá làm gì. Chồng e ko nghĩ được sẽ có lúc vợ sinh ko có ai bên cạnh khổ và tủi thân thế nào. Đàn ông mà. Hồi c sinh đứa thứ 2 cũng nghĩ nhiều lắm nhưng hãy cố gắng vì con, tư tưởng thật thoải mái và chăm sóc bản thân, như vậy mới chăm con tốt được nhé.
Chồng này tính trẻ con quá. Mà chả nhẽ ở quê bà nội ko biết đường tự đi à? còn ko biết đường đi chả lẽ ko nhờ đc ai đưa đi à? chả nhẽ nhà nội ko có anh em, họ hàng, bà con hàng xóm gì hết sao mà chồng bạn phải về đưa mẹ ra? Chuyện qua rồi thì thôi nhưng bạn cũng nên nói cho chồng bạn biết để dù bạn ko đẻ lần nữa thì chồng bạn cũng phải biết mình sai mà đừng vô tâm với vợ con nữa. Sai ko sửa đc trong trường hợp đó thì phải rút kinh nghiệm trong những lần cư xử khác.
mẹ nó cũng gần giống em năm trước. Em thì đi đẻ cùng mẹ chồng, chồng dẫn lên xong rồi về nhà đợi. tủi thân van xin mẹ chồng đến cả chục lần gọi chồng lên( tại em đẻ lần đầu ngu quá để cả đt ở nhà ko mang theo) mà mẹ chồng gọi điện cho bố chồng xong ông bảo ko phải lên thế là chồng cũng ở nhà chứ chẳng lên. lo cuo vợ nhưng ko giám trái lại lời bố mẹ nên cũng chỉ giám ở nhà. đêm em bắt đầu đau dữ dội thì mẹ chồng ngủ quay ra, thế là 1 mình đi lại cả đêm trong bệnh viện. Người ta thì bên mẹ đẻ bên mẹ chồng dìu đi, chồng thì chạy theo quạt cho. Em thì như kẻ ko chồng mà chửa, tay vịn tường tay cầm quạt.Đau thì đứng vịn tường đỡ đau thì lại đi cho dễ đẻ. 6 năm trôi qua mà chưa giám đẻ tiếp vì sợ cảnh đi đẻ sợ cảnh ở cữ ở nhà chồng
Đọc topic của mn thì mình lại lại sợ tương lai mình cũng vậy? Tuy ck k về quê đón mẹ ck nhưng có khả năng là ck về chăm con lớn, chờ 2 bà lên thôi. huhu mình cũng xác định tới cảnh 2 vợ ck tự thân vận động ở trên này nhưng thấy mn nói vậy cũng thấy thương thương.
công nhận tủi thân thật ý chứ, thế sau rồi lúc nào ông chồng mới vào đến nơi mn trước m đi đẻ nhưng đẻ lâu nên bố chồng mình gọi cho hết mọi người, nghe chồng mình kể thì phải gần 10 người nhà chồng đợi bên ngoài với mẹ mình, e trai mình nữa,,
Em sinh 2 bé, bé nào nhà em cũng kẻo lũ lượt lên viện. Bé đầu em quá ngày sinh, ra viện trước 4 ngày ăn đợi nằm chờ, bé 2 em sinh PSHN chỉ có mẹ chồng và ck và con zai ra viện Nghĩ đến mình đi có mẹ chồng thôi, em chắc không đẻ nữa...
mình cũng đang lo tập 2 đây. 2 vợ chồng cũng xa quê, bà nội bà ngoại cũng yếu hết rồi, chẳng khỏe được mà chờ nữa cơ. huhu
Ôi nhà mình em trai chồng mình đầu tháng này báo vợ có bầu 6 tuần. Em trai em tuần vừa rồi cũng báo có bầu 5 tuần. Vậy là năm sau 2 bà nhà mình đều có cháu. Mình cũng đang thả 3 tháng rồi vì năm sau là hợp tuổi ck mình nên cũng muốn có con năm sau thả từ tháng 6 rồi mà máy móc cũ kỹ nên cầy cấy gieo hạt mãi chẳng nẩy mầm.
Tội mn quá, lẽ ra lúc đấy ck phải ở BV, còn ng nhà thì hướng dẫn họ qua đt, taxi, xe ôm đầy ra. Ai lại bỏ vk 1 mk đi đón ng nhà như thế bh. E là e cạch mặt ck luôn ấy.
Công nhận vck Mn liều thế. Ít cũng phải có 1 người cạnh mình chứ. Mà trộm vía Mn nuôi con dễ thế. Chả cần béo, cứ khoẻ mạnh là được rồi