Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Thế mà vẫn có người gửi quần áo rách nát coi như tống khứ của nợ nhà mình cho người bị nạn đấy.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Còn ở trường con gái mình thầy cô và học sinh cũng thi nhau góp tiền và quần áo, con gái mình rất háo hức tìm và gấp quần áo đã mặc ngắn thật gọn gàng để ủng hộ các bạn trong đó. Cô giáo còn lên phong trào thi đua các lớp với nhau để xem lớp nào ủng hộ được nhiều nhất vậy mà. Đúng là lũ khốn các mẹ nhỉ, vô lương tâm, vô nhân đạo, mà ở trong đấy bọn chúng là người chứng kiến cảnh khổ của người dân trực tiếp đấy nhé. Đúng là không biết nên tin ai bây giờ.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! uppppppppppppppppppppppppp up.....................
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! trong bài tiếp theo họ đổ tại do có đồ rách trong đó, đồ rách thì sao mà lau được xe chứ. giẻ lau xe phải là giẻ tốt nhiều chất cotton chứ giẻ rách thì lau nhà chả được nữa là lau xe.hơn nữa em nghĩ những con người vô ý thức gửi đồ rách cũng không nhiều, chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi vì không lẽ có nhiều người họ giữ đồ rách đồ bẩn trong nhà để chờ dịp này mang ra ủng hộ...haizzzz không biết đâu mà lần.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! hic, k bít quần áo mình gửi ủng hộ có nằm trg số...giẻ rách ý k nữa...bùn vì sự vô trách nhiệm.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Cái lý do là do có quần áo ủng hộ bị rách thật là khó chấp nhận. Theo mình các hội đi vận động quên góp nhận ủng hộ rồi họ phải mang về nhà soạn ra đóng bao bì phân loại cẩn thận chứ. Nhưng cái bị rách hoạc quá cũ nếu có họ đã loại ngay từ ở nhà rùi chứ đâu còn mà gửi đi nữa.Cái bọn vô trách nhiệm đổ lỗi cho người khác chối tội thế quả là hèn hạ và vô đạo đức.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Một đảng thì chả khác gì với các hàng hóa độc quyền ấy mọi người nhỉ? Đắt đến đâu rởm đến đâu ta vẫn phải xài. Chứ mà có nhiều đảng thì ông không làm cho dân giàu nước mạnh nó kéo ông xuống cho cánh khác lên ngay.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Đúng nghe buồn, đọc buồn, ngẫm buồn ... bây giờ sự việc bị phanh phui ra rồi thì không đem lý do này nọ để ngụy biện thì nói sao với tấm lòng những người quyên góp ... chán!
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! chắc nước mình chẳng bao giờ có đa Đảng đâu, đành phải chịu sự tham nhũng trong tất cả mọi việc vậy, bạn mình tốt nghiệp loại Giỏi của 1 trường DH danh tiếng, đến bây giờ đã nửa năm vẫn chưa xin được việc làm, tất cả chỉ vì ko có Bác Hồ............hic hic
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! up cho các mẹ đọc.................................
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! cung doc va chia se nao cac chi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Vụ quần áo này cũng nhiều vấn đề lắm ạ. Vụ này rõ là Hội chữ thập đỏ NA có lỗi rồi. Em cũng làm trong ngành nên em thấy vụ ủng hộ quần áo đau đầu lắm. Em sợ nhất là lần nào kêu gọi ủng hộ quần áo. Có nhiều người họ đem quần áo để ủng hộ lúc bọn em giở ra hic nói các mẹ bỏ qua không hiểu có được như rẻ lau nhà không. Không hiểu ý thức của họ thế nào mà ri rỉ rì ri cái gì họ cũng mang ra ủng hộ, đồ mặc từ trong ra ngoài, đồ cho người ta không thể dùng nữa mõi lần có ủng hộ họ mang ra ủng hộ như vứt rác đi ý. Hic đau lòng lắm ạ. Có chuyện vui thế này em kể các mẹ nghe nhé: Năm ngoái hội CTĐ thành phố Hà Nội ủng hộ quần áo cho 1 tỉnh Miền trung mang vào đến nơi họ bảo quần áo của Hà Nội 1 thì lấy mà của Hà tây cũ thì mang về chúng em không nhận. Các mẹ thấy bó tay chưa? Chuyện làm nhân đạo có nhiều thứ cười ra nước mắt đấy ạ.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Buồn thật, sao họ lại vô lương tâm vậy nhỉ. Thất đức quá!
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Sao xã hội VN lại như thế này nhỉ? hjc hjc. đến quần áo cũ mà cũng bị tham ô tham nhũng bán lấy tiền, thế thì tiền quyên góp của chị em mình đến tay người dân được bao nhiều % ạ? Sao mất lòng tin thế này. hjc
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! đúng là không chấp nhận nổi, người miền Trung gặp bão lũ thì không có cái ăn, cái mặc. Bọn này nó đi làm rẻ rách.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Mất hết lòng tin vào mấy vụ quyên góp này. Đúng là nếu định làm từ thiện thì tự tay đưa đến cho người nghèo mới thấy yên tâm được. Quần áo còn thế này. Quyên góp bằng tiền không biết có đến tay người dân không, hay bọn này lại đi nhậu nhẹt , đập phá luôn hết số tiền ủng hộ .
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Đồng quan điểm với me_pe_chit........................
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! không hiểu những người vận chuyển hàng cứu trợ đã làm cách nào mà quần áo cứu trợ cho người nghèo lại rơi vào tay các tiểu thương đó nhỉ. Thật đáng thất vọng cho niềm tin đặt nhầm chỗ.