Chán công việc hiện tại em đang tính nghỉ làm ở nhà chăm con tranh thủ chạy grabbike đây ah. Các chị có ai biết chịu khó chạy thì 1 tháng kiếm được nhiều xiền không? Ck em thì cứ bảo sức phụ nữ sao chạy nổi, em đang phân vân quá mà đi làm lương lèo tèo thế này thấy tù túng quá các chị ah
con gái chạy grab vất lắm mn ạ, hic, e cũng đang chán chả muốn đi làm đây, muôn đi chạy grab mà ck k cho
Nhưng phụ nữ tụi mình sao làm đc. Cũng vất vả lắm. Ngày mưa, ngày nắng rồi mùa đông gió rét. Mình nghĩ nghề này k phù hợp lắm với phụ nữ.
Em cũng định tính tranh thủ chạy Grab buổi tối đây, suốt ngày ngồi máy tính trong văn phòng chẳng biết gì thế giới bên ngoài.
Ôi chạy grab để đc thu nhập cao thì cũng chẳng có thời gian chăm con đâu mn ạ. Mà tàn phá sức khỏe, nhan sắc lắm.
Mình nghe anh hàng xóm chạy grab nói: nếu chăm chỉ, oto kiếm đc 15-20tr; còn xe máy thì tầm 10 củ. Nhưng k dễ ăn đâu, mệt lắm
Chạy grab thì cũng cắm đầu nhìn đường chứ có được thảnh thơi ngắm phố đây mà bác đòi tìm hiểu thế giới bên ngoài. Muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài thì tích cực đi chơi, chứ 2 trong 1 đâu có ổn
Nếu chỉ vì mục đích tiếp xúc nhiều người thế thì bán hàng ol tiếp xúc với nhiều người hơn và cũng đỡ vất vả hơn, bác nhỉ.
Nói chung là làm cái gì cũng có cái vất vả riêng, người ta hay thường nói "trong chán ngoài thèm" đấy ạ. Hiện tại em cũng sợ ngồi văn phòng, vì em thấy sức khỏe em kém đi, bụng bị to ra thấy khó chịu. Trước đây thon thả, hít đất đến cả trăm cái, bây giờ 30 cái là lăn quay ra như không thở nổi. Em cũng nghĩ đến chạy Grab để thi thoảng thay đổi không khí, vì mình chủ động được.
chạy grap phải biết đường mà em thì hay lạc đường, đi chỗ nào ko biết là lạc tứ tung chưa nói gì lên phố chắc ko biết đường về luôn, có cái map nó chỉ mà 3G bật lên chắc tốn một đống tiền đấy nhỉ