e cũng đang tihs nếu để 1,2 tháng nữa mà k được thì đi kích trứng vì đọc mấy bài thấy các mẹ bảo kích trứng có tác dụng hơn
Bạn bằng tuổi em trai và em dâu mình. Cũng cưới 6 tháng rồi vừa rồi báo có bầu 5 tuần rồi, bạn k nên lo quá con sẽ sớm về thôi.
đợi chờ là hạnh phúc thôi mn, sau 1 năm không có thì đi khám, cả chồng khám nữa, biết đâu ông ý xịt đạn
Ôi đợi chờ ở hoàn cảnh này không bao giờ là hạnh phúc cả. Thật trong hoàn cảnh mới hiểu nỗi buồn của những người mong con mà chưa có.
nhà em khám hết rồi, cả vợ thì khám nội tiết tố vs siêu âm đầu dò, chồng thì tinh dịch đồ các kiểu, bsi bảo ok hết mới đau đầu í ạ
e cũng đang hi vọng vậy, lúc chưa cưới cứ nghĩ mình đều chuẩn như thế thì nhanh có, nào ngờ mấy tháng liền k có, giờ 8 tháng rồi thành ra cũng đau đầu
con caí trời cho nữa bạn ạ, có lẽ chưa đến lúc thôi, bệnh tình k có thì đợi chờ tiếp, 3 nông 2 sâu cày kéo
Nếu cả 2 vợ ck đều ok thế thì cứ tích cực cày quốc, 3 ngày/1 lần chẳng mấy nữa rồi sẽ có bé thôi. Hãy chiến đấu hết sức vì con em chúng ta
bạn đừng lo lắng quá. Bạn vào FB : bác Hùng y or Hàng rào bê tông, tham khảo bài uống dứa ép với gừng,... Thấy nhiều mẹ báo tin mừng trên đó lắm.
nếu mọi thứ của mình đều ổn như thế thì bạn k quá lo lắng đâu, như bạn mình 2 vc bình thường mà mất 1 năm mới có bé đấy
Em có đi khám ở phụ sản, thì bt, sau đó đi khám ở phòng khám của bsi ở PS thì bsi bảo như này vẫn chwua tính là hiếm muộn, và bảo theo dõi trứng thêm 3 tháng nữa (