Em thấy chồng em tâm lý, tình cảm, chịu khó lại thương vợ thương con. Hia vợ chồng em cưới nhau được 5 năm và có 2 con rồi nhé.
mn thik thế, nhà m sau 3 năm chung sống, có 1 baby thì tình cảm cũng nhạt dần, nhiều khi nghĩ chả cần ck, chỉ cần con
5 năm đầu mình chỉ muốn bỏ chồng, vượt qua 5 năm thì lại thấy chồng đáng yêu, mình mới đáng ghét, giờ qua 10 năm thì thấy yêu chồng rất nhiều keke, may mà ổng còn chịu đựng được mình-đáng lẽ ổng bỏ mình lâu rồi í chứ.
Lười, bẩn, ham chơi, vô tâm,... Việc nhà nhác việc chú bác thì siêng Vợ con là phù du, bạn bè chiến hữu là tất cả... Ngoài những tật đó ra thì đc cái tình cảm biết thương vợ thương con, giờ thì biết bế và chơi đc với con gái 3 tháng rồi.hehe
Rằng thì mà tâm thì thương đấy cơ mà ko thắng nổi sự vô tâm, lười và ham bạn bè. Túm lại là ổng nào cũng thế đc cái lọ mất cái chai. Lên đây tâm sự cho vui mà xả stress vậy
chồng mình ý hả, lười, ham điện thoại, bẩn, việc nhà thì nhác, chú bác thì siêng, ko chịu đc áp lực, việc bé cũng ko chịu đc. Cái khoản ko chịu đc áp lực là mình mệt nhất, mình nghén ko ăn đc, mệt đau đầu cũng làm ck mình khó chịu. hum đau quá khóc cũng làm ông ấy cau mặt cau mày, tỏ ra vô cùng áp lực, nên mình lại thôi, ko dám kêu nữa. haizz