Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ôi trời, mình ko muốn thức, chỉ muốn ngủ thôi nhưng ko ngủ được nên phải chịu. Chứ cafe vào nữa có mà chết.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có mẹ Vạc đây. Vưỡn chưa ngủ. Nằm trên giường mà mắt thao láo
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ui hôm nay e mới biết topic này đấy ạ... E cũng là 1 bà mẹ thức khuya kinh điển .... hì hì ...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! có nhà mình đây. nhưng vào điểm danh thôi chuẩn bi đi ngủ đây. Hôm qua thức khuya cả ngày nay ko làm được gì cả
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mẹ nó chuẩn bị đi đâu nhỉ. Xa nhà bác vạc thì bùn thật đấy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! vào điểm danh lúc rùi mà chưa thấy bác nào cả. mình đi ngủ đây bibi cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ em Vạc đi đến 1 nơi mà chưa biết sẽ dùng internet ở đâu. Hi vọng là vẫn có thể dùng thoải mái. Thôi mình đi ngủ đây.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có em đay chị ơi, thứ 7 chắc nhiều chị ngủ nướng đây, hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hum qua laptop hết pin, lại wen mang sạc về, mới vào điểm danh xong thì tắt ngóm, mà không thấy ngodong đâu nhỉ, mevac lại sắp đi đâu ah, bùn quá. Này ai đi lâu quá không về là mất chân trong hội nha. Ha ha
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! híc, tối hôm qua thức khuya quá, hôm nay mờ hết cả mắt, ko mở ra đc nữa, thèm ngủ quá đi mất các mẹ ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hum nay mới biết đến mục này, cho tớ tham gia hội với nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ukie, tớ sẽ vào 888 thường xuyên, mỗi tội buổi tối phải sau 22h mới online cơ, sớm vướng con lém ko làm gì được
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thì tớ cũng thế, có hum 2h sáng vẫn canh top đây này, khổ thế za rùi không ngủ được. hức hức
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi hi, mẹ nó nói già rùi nghe thiểu não quá, mẹ nó sn bao nhiu?