Vài ngày trước em có đọc được 1 bài về khóa học vẽ cho trẻ em trên Dealtoday.vn. Em thấy cũng hứng thú một chút. Cũng dự định cho bé nhà em đi học. Bé nhà em năm nay 6 tuổi. Nhưng sợ bé không tiếp thu đươc vì còn quá nhỏ. Các mẹ đã có ai cho con đi học vẽ từ nhỏ như vậy không ạ? Kết quả như thế nào ạ? có tốt không ạ? Em cần lắm chút review của các mẹ
Cầm = nhạc hát Kỳ = cờ Thi = thơ ca Họa = vẽ Môn nào học cũng tốt Nh nên để nghỉ hè Trong năm nên cân đối cho hài hòa.mn ạ
bé em cũng thích vẽ lắm, lớn hơn chút em cũng dự định cho bé đi học vẽ, nhưng chủ yếu để bé chơi là chủ yếu, phát triển được tư duy hình ảnh càng tốt
Vậy các mẹ cho e hỏi luôn. Có ai đã từng cho bé học khóa học kiểu 12 buổi như trên chưa ạ? Liệu OK không nhỉ?
6 tuổi thoải mái rồi bạn, nhiều bé còn được học từ 3t cơ mà. Tầm này chỉ là để làm quen xem sở thích của con thực sự là gì, sau đó mới định hướng cho con thôi.
Ôi 6tuổi thì con vào lớp 1 rồi. Theo em nên theo khả năng, sở thích của con. Sẽ cho con học 1-2 môn năng khiếu. Còn lại cho con vừa học vừa chơi chứ k vất vả quá.
Nếu bé thích thì cho đi thôi ạ=)). Tầm tuổi đấy thì cho bé thoải mái 1 chút. Không nên ép bé học cái gì mà nó không thích
Học vẽ học đàn theo e cứ con cho nó thử đi ạ. Đâu áp lực làm gì. E dạy đàn con nhà người ta mới 3 tuổi, đến 6 tuổi nó đã ngồi lên piano đàn thành bài. Nhìn thích lắm. Sau rồi nó cũng học đàn, tự vẽ tặng e bức con chim trong mưa. Đẹp lung linh, cơ mà nếu cảm thấy con không thích hoặc không có năng khiếu thì thôi các mẹ ạ.
Chị hãy để bé học theo sở thích. Nhìn xem bé thích gì. Em thấy nhiều đứa thích vẽ, có đứa lại thích xem những video nhạc hoặc có đứa chỉ thích vui đùa, xem cá,... Hãy bên con làm điều thú vị với con. Còn đừng để bé học vì chị Có đưa bé đi học vẽ, đàn, hát hay cờ cũng để bé học như chơi, chơi để học. Còn nếu cần 1 kết quả em nghĩ là chị để bé học cho chị thôi Chúc chị có suy nghĩ cho con đúng hướng
Không vất vả đâu mn. Hầu hết trẻ con đều thích vẽ mà. Mình cũng k ép con phải học thành tài. Chỉ là để con có chút tài lẻ và tư duy thui mn a