Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị quên mất, đừng giận, đừng giận, mai chị sẽ đền em
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ èo, 2 bác có vụ gì thế? Chắc bác H quên giao bánh cho bác N ạ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ việc chung mà xị, ai cũng như xị thì thế giới này hòa bình quá haha
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ HE HE, MẸ Khánh nói trúng phóc, chuẩn ko cần chỉnh gì cả
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ xị ....xị >>>>> nghĩa là gì vậy? bạn này mới hả chào đón em về với bàkon Bắc Ninh thắm đượm nghĩa tình nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Cả nhà ơi, có ai biết bài hát về Bắc Ninh thì làm ơn chỉ cho tớ với nhé - lời và nhạc thì tốt quá - quyết tâm học vài bài về BNinh híc, tự ái kinh khủng hôm rồi đi off với bọn lớp, nghe màn giới thiệu mình là dân Bninh bị hò hát; híc, hát được vài câu thì tịt - có thằng nó cứu = bài hát có đoạn" người BN rất trọng chữ tình, người BN rất trọng tình thân..." >>> cám ơn nó mà tớ xấu hổ ko có rổ mà che
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ èo bài hát về BN thiếu gì, chị nhờ anh GG là ra ngay, bài Bắc ninh kinh bắc cái nôi của người việt cổ với lại cái gì mà người BN rất trọng chữ tình..người BN rất trọng giao duyên ối a...
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hề, chị Huyền giống em thế, hồi đi học Đh chúng nó cứ khích đểu để em hát mà vẫn chịu, hát đc mỗi bài trống cơm, để mai em gửi cho chị lyric mấy bài quan họ nhá, , nhạc thì chị lên mạng search là đc ngay, hi hi (em cũng chưa thuộc bài nào đâu)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hồi còn ở Bắc Ninh, tớ thấy có cái này hơi lạ mà ko dám hỏi ai. Đó là đám ma cũng thấy hát quan họ. Là sao nhở, ai bít ko? Mà chỗ tớ ở các cụ hay hát lắm. Đêm nào cũng thấy các cụ hát ngoài đình. Tớ cũng học lỏm được mấy bài nhá.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ mẹ Khánh thì chưa thấy đám ma nào hát QH cả, hì hì, chỉ có đám cưới là khoẻ hát thôi, ngồi ăn cỗ muốn nói chuyện cứ phải gào toáng lên
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ các chị ở quê mình ơi cho em hỏi tí nhé chẳng là bé nhà em đang bị còi xương có mẹ nào cho bé uống canxi Childlife của mỹ không cho em địa chỉ mua đáng tin cậy nhé.Em cảm ơn nhiều.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ xin lỗi các chị vì em chưa khai báo lý lịch em cũng ở Bắc Ninh từ nhỏ nhưng lấy chồng và theo chồng lên ở khu công nghiệp ở BGiang bùn lắm và cũng nhớ BNinh nhiều nữa ngày trước em học ở Hàn Thuyên.Em thấy sông ở BNinh thấy vui lắm lên đây chăng biết chơi ở đâu nên mò vào đây tìm các chị đồng hương học hỏi thêm kinh nghiệm sống và chăm sóc con cái mong các chị giúp đỡ em nhé.Có chị nào biết canxi CL thì trả lời giúp em nhé.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ bé njà mình chưa uống CL bao h, nhưng còi xương thì phải đi bsĩ khám và uống thuốc theo chỉ định chứ nhỉ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị ơi em cho bé đi khám bs cũng có nói là bé bị còi xương nhưng cho thuốc bé k chịu uống(vì khó uông).Canxi CL là thực phẩm chức năng gần như sirô chị ạh em nghe nói là dễ uống và nhiều mẹ cũng cho bé dùng sp này rồi nếu có chị nào ở BNinh đã dùng rồi chỉ em với nhé.Dù sao cũng cảm ơn chị nhiều.Mà em nhìn chị rất quen em dạo trước ở BNinh cũng hay đi qua Bách hóa nhà chị có ở gần đó k?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhà C đằng sau trường Th Tiền an í, có khi nhìn thấy rồi, con nhà chị dạo trc bsĩ kê cho calsyrup thì phải, xiro cũng dễ uống
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ mẹ này học HT học khoá nào? em cũg học HT, khoá 2000 - 2003này, hị hị
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Bé nhà em 6 tháng 9kg. tháng vừa rồi ốm suốt, chả tăng tí nào, vẫn 9kg, híc, dài 71cm, ko biết có bị còi ko mekhanhtroc ơi?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chuối nhỉ? ) em đi hát cho đám cưới 1 lần cach đến già luôn, bọn ngồi ăn cứ ăn, ở trên hát cứ hát, có ma nào thèm nghe đâu, giờ có đứa bạn nào nhờ đi dẫn chương trình dâu rể thì đi thôi, chứ em xin vái cả nón hát hò lúc ăn cỗ cưới, rồ!)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ơ, ko phải là em đang nói chuyện 1 mình đấy chứ? hm.............
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chắc tại các chị còn bận công việc nữa còn em thì k có làm gì ở nhà trông con thui nên cũng có thời gian rảnh nhưng thỉng thoảng mạng lại bị out đó chị.Em học khóa 2001-2004 vậy là chị học trên em 1 lớp rùi.tìm đc đồng hương lại còn đồng trường luôn nữa chứ vui ghê.hiiiiiiiii