Sao lại lắm bệnh nhỉ? Con trai lúc nào cũng nhiều lo lắng hơn con gái mình thấy nhà mình như thế nên mình mong con gái hơn con trai.
Bệnh phụ nữ rồi con gái phải sinh con...em thấy con gái thì thích nhưng mà cũng khổ, con trai nhàn hơn chẳng phải đẻ
Hihi mình lại tưởng bệnh gì? Dù sao điều đó cũng làm nên hạnh phúc mà. Con trai thì mn sẽ k có lúc nào tỉ tê con đã có bầu, con nghén này kia, con muốn ăn ... Con trai cũng đâu có nhàn khi phải đặt gánh nặng trên vai là cả gia đình. RỒi những phấn đấu cao siêu ...
Cái này thì e cũng không biết đâu, thấy nhiều mẹ cũng hay chia sẻ về cách tính sinh con trai con gái Nhưng mà e chẳng biết có chính xác không nữa.
do nam giới và cả mình nữa, trước khi dự định mang thai tránh ăn ít đồ chua thôi các mẹ nhé, xy k sống được trong môi trường axit, nam giới thì mấy ông có con trai bảo nên ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò ý
Các mẹ tham khảo chế độ ăn để sinh con trai nhé: Chế độ ăn: Chồng: Ăn: _ Tỏi sống (từ 2 nhánh -1 củ/ngày) - 2 lạng thịt bò/ngày - Thịt chó (tùy theo) - 2 lạng giá sống/ngày - Đồ hải sản (ăn vô tư) - 2 quả trứng vịt lộn, ko có gừng và răm - ăn từ khi vợ hết kinh đến ngày vợ chồng quan hệ thì ăn bình thường - Kiêng bia, rượu, thuốc lá Các đồ ăn khác ăn bt nhưng lưu ý ăn đồ ăn như trên Vợ: Ăn: Socola -Ăn mặn và ăn ngọt nhiều (bánh ngọt) -Ăn ít rau và nhiều hoa quả -Sau khi hết kinh thì rửa nước muối hàng ngày và trước khi quan hệ 15 phút rửa bằng Nước muối Dạ dày (bán tại các Hiệu thuốc) Áp dụng chế độ như thế này, kết quả là bé trai sẽ rất cao các mẹ nhé!
Hôm qua con bạn đại học mới gửi cho ít ảnh chụp sách các cụ nhà nó truyền tay nhau. Kinh nghiệm sinh con theo ý muốn. Dài quá mà em chưa ngâm cứu hết. Các chị có tham khảo không? Em cứ úp lên xem nếu ai cần thì xem ạ
Hết rồi ạ. Bạn em có nhắc quan trọng nhất trang 46 . Thôi thì hỏi được kinh nghiệm nào cứ xem xét. Các mẹ cùng ngâm cứu nhé.