Chúc mừng 2 vợ chồng bạn nhé! Đúng là niềm vui đến quá bất ngờ phải không bạn? Chúc bạn mẹ chồng con vuông Mẹ nó cho tớ hỏi địa chỉ khám bệnh thuốc bắc nhé! Tớ hỏi hộ bạn tớ, cưới cũng gần 1 năm rưỡi rồi mà đi khám thì kết luận là không rõ nguyên nhân (
he he, vụ đi sapa vc e k có kết quả nên e mới đc chơi cho đến giờ đó ạ. CHắc số em sướng, phải xuống biển sau khi lên rừng và ở đồng bằng mới thành công các mẹ ạ. CHúc cho các mẹ đang mong hổ con sẽ nhanh chóng có tin mừng nhé.
Bạn có hay onl YH không? Nếu có bạn add nick của mình nhé. Nick là muathang9. Trao đổi sau, vì địa chỉ nhà ông ấy hơi phức tạp. . Cũng mong bạn có bạn sớm được hưởng cái hạnh phúc làm mẹ.
Đọc xong bài của bà tôi lại thấy thương mình quá. Tôi sắp thuộc đường ở HN rồi mà con vẫn chê bố mẹ chưa chịu về. Vẫn luôn tin là chưa chứ không bao giờ là không.
Chúc mừng hai vợ chồng bạn nhé, đúng là mừng hơn bắt được vàng rồi. Mình cũng có người bạn cưới gần 3 năm rùi mà chưa có con, nghe bảo vợ bị đan nang buồng trứng, chữa mấy nơi rồi mà chưa có kết quả. Bạn cho mình xin địa chỉ với nhé.
hix chúc mừng chị bibi_0409 nhé! anh chị em cũng hiếm muộn hơn 3 năm rồi, nguyên nhân hình như là do anh trai em yếu,cũng chữa đông tây đi khắp nơi ai bảo đâu chữa đấy, lên cả vùng núi rồi viện C cũng vào rôi mà mãi không thấy gì, chị em có kinh vào ngày 22 âm lịch hàng tháng ,vừa rồi không thấy có kinh nên mua thử que cũng nên 2 vach nên cả nhà mừng lắm, nhưng mà vừa hôm qua 2 anh chị đến viện siêu âm người ta bảo không thấy tim thai, khả năng chết lưu cao, âm vang ít, như người ta bảo là thai được gần 7 tuần,em buồn quá! bây giờ chị em vẫn tiêm nội tiết chờ 1tuần nữa xem ntn,có chị nào đi siêu âm tầm đó không thấy tim thai mà vẫn binh thường không bảo em cho em mừng,huhu em sinh em bé rồi nhưng mà không nhớ lúc đó ntn,chắc anh chị ấy buồn lắm, mẹ em cũng mất ngủ. càng ngày em càng thấy lận đận đường con cái là khổ nhất trên đời.hixhix
Có con là niềm hạnh phúc lớn lao mà bất cứ vợ chồng nào cũng mong có được. Chúc các anh/ chị đang mong em bé sẽ sớm có em bé nhé.
Ở gần nhà mình có thấy quảng cáo trên TV Bệnh viện Hòe Nhai chuyên trị các chứng vô sinh nam đấy, Các mẹ có ai quan tâm tới đó hỏi.
Mấy năm rồi chắc giờ con mẹ nó đã lơn nhỉ . Mình mới bị và hành trình của mình giống mẹ chủ top quá, hết lộ tuyến lại tắc vòi trứng .Huhu
Bạn cứ bình tĩnh. Rồi con cũng về với mn thôi. Trước m cũng 1 trải qua 1 thồi gian mong ngóng nên m hiểu.