Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa ơi MIsa, Misa sướng thiệt đó, cảnh đẹp mà trong lành quá trời, Nhím ở đây ôi thôi là ô nhiễm, chả bao giờ đc nằm lên cỏ thế đâu, nhỡ con gì nó bò thì chit!
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mẹ Misa đi học sáng thứ 7, Misa thức dậy, Ba chở Misa lên trường tìm mẹ, mẹ ra lớp, thấy 2 cha con chờ, hạnh phúc quá chừng, cả nhà leo trèo nô đùa trên đồi
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chuyện chứng minh thu nhập mẹ PD biết rồi mà cũng ok không có gì đáng lo hết, vấn đề là mình đi du lịch thì sẽ phải đi rất nhiều tiểu bang, mà tour du lịch thì họ vì uy tín của họ nên không cho mình tự tung tự tác qua Mỹ muốn làm gì thì làm .Họ nói là phải đi hết tour của họ rồi gia hạn máy bay để mình muốn qua New York thì qua nhưng như vậy không ổn vì mình tốn 3500$ mà mất thời gian không hợp lý chút nào hết.Thế mới khổ nè.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa NewYork chưa đi ai cũng ham, nhưng ai đi rồi đều khuyên đừng đến vì có nhiều nơi đáng đến hơn. Nếu đi tour thì mẹ Panda chọn tour nào mùa hè để không bị lạnh. Đi tour cũng OK mà vì họ chọn những nơi an toàn và đáng tham quan. Cuối tuần rồi đi lên tháp Willis (Sears tên cũ) cũng thấy có mấy người VN đi du lịch lên tháp xem
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Trước khi cho nằm, chắc ăn xem sơ sơ trước vì kiến và côn trùng nơi nào cũng có mà. Ba Misa xem sơ sơ chụp hình xong là bắt Misa đứng dậy liền cho chắc ăn đó!
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Muốn đi du lịch lắm đó Misa ơi, nhưng mà công việc quan trọng hơn nên mình chỉ muốn đến New York thôi mà xin visa chưa được nè. Mà bi giờ đang chuẩn bị mùa đông New York đêm xuống có khi còn có 5 độ hà, đi bi giờ chắc te tái lun chị Misa há.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa SO sánh hình năm ngoái với năm nay sao mà thấy em Msa già đi nhìu dữ vây à hiiii, nhìn chững chạc như bà cụ non ế Ở trường của mẹ Msa có cây Maple đẹp thế, lá vàng rụng nhìn thích ghê .....................
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Oánh anh Tom tét đít nà, chị Misa có Mickey bảo kê rùi đó, anh Tom mà " chê " chị Misa già là coi chừng anh Mickey nhá. Phải nói là chị Misa " ra dáng " thiếu nữ hơn rùi .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa oái anh TOM hấp này oánh chít anh bi giờ đó,sao nói misa của em là "già" chứ,haizzzzzzzzzzzzzzzz,cảm ơn pd hiểu anh
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Cảm ơn em PD yêu dấu. Bây giờ mới thấy anh MK dễ thương nè, bảo vệ em quá, kis kis kisssssssssssssssss
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Misa xinh đẹp ui! em là Nam Anh có thể làm bạn jới chị dc hok? nếu đồng ý thì chị ghé nhà em chơi nhe!
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Uh uh mình làm bạn đi em ơi, cái miệng em tròn vo cười dễ thương quá à.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hi Misa, thich thật đấy, Misa duoc hưởng cái không khí quá tuyệt vời nhỉ. Theo dõi câu chuyện thấy MK thương MS ghê..hiihihi. Đúng là xứng đôi vừa lứa lắm nha. Còn chị Bông sao chưa được "anh chàng nào" nhận lời bảo vệ hết á, buồn qué ah, chắc chị B già quá. 3T rùi, toàn thấy gọi chị B ko hà.hic..hic.. Chúc gia đình MS cuối tuần dzui dzẻ
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Misa nói mẹ sáng thứ hai mẹ em mới chuyển khoản được ha. Nghe chuyện mẹ chị kể mà mẹ em thấy lãng mạn hạnh phúc thiệt đó .Mẹ em đang ghen tỵ nà.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa củm ơn chị, jậy thì lúc nào em cũng cười để dc khen dễ thương.hi rãnh wa nhà em chơi nha Misa.