Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi thoax, 13/11/2010.

  1. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,796
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Giây phút gặp mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa

    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/11/3BA22D8B/?p=2#aComment

    Trong giờ nghị án, cách nhau chừng gang tay, Nghĩa quay xuống đau đáu nhìn mẹ, liên tục quệt ngang dòng nước mắt: "Mẹ cố giữ gìn sức khỏe, khi nào khỏe hẳn hãy đến thăm con".
    > Cận cảnh phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa/ Y án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa

    Nhìn con qua hàng rào cảnh sát, nước mắt bà Chuân (mẹ Nghĩa) lăn dài trên má. Vịn tay vào thành ghế, liên tục cầm khăn mùi xoa lau mắt, trong vòng tay người thân, người đàn bà dáng vẻ đau khổ nói như than: "Chồng chết, con chết, tôi sống làm sao".
    Clip: Cuộc trò chuyện của Nghĩa và mẹ

    Nghe mẹ nói, chị gái Nghĩa ngồi cạnh cũng khóc theo. Ngồi cách hai hàng ghế ở phía trên, Nghĩa lập tức quay xuống. Đứa con trai hỏi han sức khỏe của mẹ và nguyên nhân cái chết đột ngột của cha.

    "Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Khi nào khỏe hẳn thì lên thăm con...", bị cáo vẻ mặt tiều tụy, sụt sịt dặn mẹ.
    Nghĩa và bà Chuân trong giờ nghị án. Ảnh: Hoàng Anh.
    Nghĩa và bà Chuân trong giờ nghị án. Ảnh: Hoàng Anh.

    Nghĩa động viên đấng sinh thành cố gắng vượt qua nỗi đau... Ít phút ngắn ngủi trao đổi trôi qua, hai mẹ chỉ nhìn nhau rồi khóc...
    * Clip: Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc khi nghe tin cha chết

    Bị y án tử hình, trước khi về trại giam Nghĩa cố ngoái lại nhìn mẹ và người thân ở đằng sau như muốn nhắn nhủ điều gì nhưng không kịp. Chiếc xe thùng chuyển bánh, người mẹ tất tả chạy theo sau gọi tên đứa con trai độc nhất.

    Hơn mười ngày trước, chồng bà đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thoax
    Đang tải...


  2. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,796
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Vẫn biết Nguyễn Đức Nghĩa bị tử hình là đúng người đúng tội, nhưng sao mình thấy áy náy về bà mẹ quá, các mẹ đọc thêm comment nè



    Chia buồn !

    Xin chia buồn cùng hai gia đình Ông Ba và bà Chuân.
    Đau xót khi cả hai gia đình đều có người "ra đi". Đó là một kết cục đau lòng, ước gì mọi người trong xã hội hãy sống với nhau tốt hơn để không có những sự việc đau lòng và đáng tiếc xảy ra như thế này. Quả là một nghiệp chướng !

    ( Bạn đọc vnexpress.net - Envikei kevin Nguyễn )

    Nghĩa mang quá nhiều tội

    Qua vụ án lần này, thì Nguyễn Đức Nghĩa mang quá nhiều tội, giết người, bất hiếu, bất trung, đã trực tiếp giết nạn nhân Linh, và gián tiếp giết chết người bố và làm người mẹ phải sống trong đau khổ giày vò, làm ảnh hưởng tới toàn xã hội!

    ( Trần An )

    Sao chồng mới mất mà vợ không chở tang???

    Sao chồng của bà Chuân vừa mất được 10 ngày mà bà Chuân không chở tang chồng? Không đeo khăn xô đã đành, lại không đeo cả băng tang ở tay áo và ngực áo nữa?

    Cha mẹ mất, con cái còn phải chở tang ít nhất đến hết 49 ngày, nữa là chồng vừa mất 10 hôm, vợ lại không chở tang? Như vậy là sao???

    ( người dân )

    De gio cuon di

    Co nhung noi dau can phai quen di va cuoc song se phai tiep tuc tot hon.

    ( Chau )

    Hãy khoan hồng cho anh ta

    Vì bố anh ta đã chết, hãy giảm án xuống chung thân cho anh ta.

    ( Phạm Văn Hòa )

    Hãy để cho lòng thù hận qua đi

    Thật sự là một bi kịch, tội lỗi của một con người mang theo bao nhiêu nước mắt và lòng thù hận của bao người. Ông Ba xin hãy để cho người thanh niên kia một chút ánh sáng lương tâm. Ông đã mất con rồi, lỡ nào ông muốn người đàn bà kia sống trong đau khổ và rằn vặt suốt đời, hãy để cho lòng thù hận qua đi!

    ( Nguyễn Thông )

    Tôi mong số phận thôi đày đọa 2 gia đình

    Nhìn cảnh này dù lòng người có sắt đá đến mấy cũng không khỏi xót xa, một phút nông nổi của Nghĩa đã gây ra biết bao đau khổ cho 2 gia đình.

    Xin ông Ba hãy xót thương cho bậc làm cha làm mẹ, sinh con chứ có ai sinh tính sinh lòng. Dẫu biết rằng pháp luật cần phải công minh, dẫu biết rằng tội ác khó lòng tha thứ, nhưng hãy để tình người hóa giải lòng thù hận.

    Tôi vẫn mong rằng số phận thôi đày đọa 2 gia đình, như thế đã là địa ngục trần gian.

    ( Thanh Thui )

    Xin hãy để mọi việc qua đi

    Vẫn biết tội chết đối với Nghĩa là không thể tránh khỏi, nhưng dù sao dư luận cũng có một phần nào đấy cảm thông và thương xót cho Nghĩa và gia đình. Mọi việc giờ đây đã được định đoạt, hãy trả lại cho Nghĩa và gia đình sự tĩnh lặng để giúp nỗi buồn qua đi.

    ( Incapable_man )

    CẦN PHẢI VẬY

    Trên đời này, không có gì quý trọng hơn sự sống (Mọi sinh vật đều cần sự sống/ Nhưng con người là rất quan trọng). Nếu ai tôn trọng sự sống của mọi người, thì xã hội (Luật pháp) và mọi người sẽ tôn trọng, bảo vệ họ. Còn những ai ĐÃ CỐ TÌNH, CHỦ Ý, CÓ TÍNH TOÁN... để giết hại người khác - Thì phải NGHIÊM TRỊ (Không nên xem xét để giảm nhẹ...dù kẻ sát nhân đó là ai, quan hệ xã hội như thế nào !)

    Có như vậy mới LẤY LẠI SỰ CÔNG BẰNG CHO CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI. MỚI RĂN ĐE ĐƯỢC NHỮNG KẺ CÒN CÓ "ÂM MƯU" HẠI NGƯỜI !

    Nếu mình biết quý trọng sự sống của người khác - Thì hôm nay Nghĩa đâu phải trả giá cho sự công bằng này. Cảm ơn những người đã và đang làm những việc thực thi luật pháp nghiêm minh này.

    Xin cảm ơn Quý Báo

    ( Nhân Tâm )

    Gửi tòa soạn

    Luật pháp phải nghiêm minh, tử hình để làm gương cho kẽ khác. Xã hội không chấp nhận người như thế.

    ( hồ văn trường )

    Xin hãy tha thứ

    Theo tôi, NĐN đã sám hối, gia đình họ đã bị tai nạn khủng khiếp. Nếu tử hình NĐN thì cũng không thể nào đem lại con gái cho cho gia đình nạn nhân. Xét về nhân thân thì NĐN phạm tội lần đầu, tôi hi vọng NĐN sẽ được sống.

    ( vu tin thong )

    Tòa nên kết thúc vụ án này càng sớm càng tốt!

    Tôi thấy rất tội nghiệp Chú Ba. Quý tòa nên kết thúc phiên xử này để đi đến kết luận cuối cùng, đừng bắt Chú ấy phải đối mặt với nỗi đau này thêm nữa.

    Nỗi buồn nào theo thời gian cũng sẽ nguôi ngoai, mà cứ đi ra tòa tranh chấp thế này hoài thật tội nghiệp Chú ấy.

    ( NGOC TUYEN )

    Thật đáng buồn

    Xin thành thật chia buồn cùng người nhà nạn nhân. Thật ra, người chết thì đã chết rồi và không ai mong muốn điều đó xảy ra cả. Xin gia đình nhà Linh hãy mở lượng khoan hồng, mở lòng từ bi cho Nghĩa có được cơ hội ăn năn sám hối tội lỗi của mình.

    Giờ có tử hình Nghĩa thì Linh cũng không thể sống lại được. Luật pháp đã trừng trị nghiêm những người coi thường pháp luật rồi. Xin hãy sống với nhau bằng tình thương, hãy nhìn nhau bằng con mắt yêu thương.

    Nếu cứ hận thù, oán trách nhau thì chỉ là điều khổ tâm nhất cho tất cả mà thôi. Và đó cũng chính là bài học cho những con người nào coi thường pháp luật, coi thường nhân quả.

    ( anh hong )

    Hãy rộng lòng tha thứ để Bà Chuân được sống

    Biết rằng tội Nghĩa không thể tha thứ, nhưng ân oán tiếp ân oán biết chừng nào xong, hãy cho Nghĩa con đường sống để Bà Chuân có động lực để sống, để Nghĩa sống không phải là xóa hết tội lỗi mà để anh hối hận và làm việc tốt trong tháng ngày còn lại trong tù.

    Để có cơ hội sám hối việc mình làm và cũng để cứu Bà Chuân, mong Chủ tịch nước hãy tha tội chết và gửi đến bác Ba lời chia buồn về Phương Linh. Tôi biết bác Ba rất đau khổ và gia đình Bác cũng vậy, nhưng Nghĩa chết thì có làm gia đình mình vui thêm không, mà còn làm cho bà Chuân không thể sống được, chết một mạng mà đền ba mạng người thì sao chua xót quá.

    ( Tuyet Lam )
     
  3. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Vụ này nói chung nan giải .Thôi để luật pháp phán quyết, bà con ta biết là luật pháp vốn nghiêm minh mà...
     
    Last edited by a moderator: 13/11/2010
  4. Tomcon05

    Tomcon05 TỚ ĐANG YÊU!

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Tớ theo vụ án này từ đầu tới giờ. Mỗi lần đọc đến vụ án trong người lại có 1 cám giác rất khó nói, chẳng lẽ lại ủng hộ cái ác nhưng thực sự tớ nghĩ hãycho NGHIA 1 cơ hội, 1 con đường để sống..
     
  5. vành khuyên

    vành khuyên Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Tử hình thì dễ rồi, nhưng còn bà mẹ làm sao sổng nổi nữa, nghĩ là nghĩ cho bà mẹ ấy, thôi cứ chung thân không có giảm án giám iếc gì hết, để bà mẹ còn thỉnh thoảng được gặp con nhỉ.
     
  6. Mẹ bé Én

    Mẹ bé Én Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    tuy thương bà mẹ của Nghĩa thật nhưng mình kiên quyết phản đối nếu giảm án cho Nghĩa. Cứ thử nghĩ tới những ảnh hương vô cùng tiêu cực nếu như Nghĩa được giảm án xem, các bạn sẽ thấy nguy hiểm đối với xã hội thế nào.

    Hơn nữa, hãy nghĩ tới nỗi đau của mẹ và bố Linh.....ko thể giảm án cho Nghĩa được. Luật pháp là luật pháp
     
  7. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,796
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy, sau cái chết của ông Hùng thì mình thấy bà mẹ Nghĩa giờ đây đúng là khổ nhất trần gian luôn.
     
  8. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,624
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Vừa đọc thấy comment là HOK cơ mờ nhỉ...............................
     
  9. vuha1818

    vuha1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    1,299
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Mình thấy comment này hợp lý hợp tình, các mẹ đọc xem nhé :

    Tôi thật sự thương cảm cho ông Nguyễn Đức Hùng và bà Phạm Thị Chuân - bố mẹ của sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Cha mẹ sinh con nhưng không sinh được lòng. Ông bà ấy đã rất đau khổ vì những việc làm của Nghĩa. Nhìn cách lo lắng của ông Hùng cư xử với đứa con tội lỗi mà tôi thấy xót cả lòng. Còn về gia đình ông Nguyễn Văn Ba (bố của Phương Linh), tôi cũng rất cảm thông cho tình cảnh của ông ấy nhưng cách ông Ba lạnh lùng trong phiên toà xét xử Nguyễn Đức Nghĩa làm cho tôi không khỏi suy nghĩ: Ông ấy hãy đặt mìnnh vào vị trí của ông Hùng - bố của Nghĩa đi. Ông Ba thương con thì có lẽ nào ông Hùng không thương con. Phương Linh đã chết và giờ ông Ba muốn Nghĩa nhận án tử hình thì cũng có giải quyết được gì. Âu có chăng là cả hai gia đình cùng đau khổ vì sai lầm của một người mà thôi. Theo tôi nghĩ : Sống là để đền tội còn chết thì mình còn thanh thản hơn nên Nghĩa chết thì chỉ có mẹ Nghĩa, gia đình Nghĩa là đau khổ còn mọi việc ở gia đình ông Ba cũng thế, có chăng là mạng đền mạng.
     
  10. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    nói đi thì nói lại nếu đặt vào là 1 người bố nuôi con gái lớn khôn đến khi 20 tuổi đến cái tuổi đc cậy nhờ thì bị 1 thằng ác ôn nó chặt ngón tay , chặt đầu rồi thả sông , xác con thì lõa thể không toàn vẹn thì ai đau bằng , ai thương cảm bằng người bố đó , đi tìm con rồi chính mình mang con về mai táng , con chết đau đớn oan ức vậy thì nếu là mình thì phải để cho cái thằng ác ôn máu lạnh kia phải trả giá , cái giá phải trả của nó phải nhận là tất yếu sao lại bảo là ông ba lạnh lùng , người xưa có câu rằng " gieo nhân nào thì gặt quả đó , trồng cây đắng thì tất yếu ăn quả đắng " làm sao khác đc , cái chuyện bố nghĩa mất là chuyện bất ngờ ko thể vì thế mà luật pháp dung thứ cho hành vi man rợ của Nghĩa đc ,
     
  11. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,624
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Chị nói đúng, em cũng nghĩ như vậy, nhưng đấy là đứng trên phương diện ông Ba, còn nếu chị ở vị trí bà Chuân thì sao chị........
     
  12. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    bạn ạ tình thì tình cũng dựa trên cái lý chữ tình ko thể lấn áp cái luân thường đạo lý thông thường , sự đau khổ của bà chuẩn mặc dù có lớn thật nhưng ko thể vì thế mà đi ngược lại đạo lý và pháp luật đề chứ ko thể lấy những việc đó mà tha thứ cho hành vi máu lạnh mà cả xã hội và con người đang lên án
     
  13. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Dẫu biết sẽ khổ cho người mẹ nhưng hành vi của y lại quá dã man và nếu không làm đúng pháp luật thì biết đâu lại có thêm vài kẻ như thế nữa.
     
  14. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Tớ đồng ý với ý kiến này, nếu mà nhân nhượng thì thử hỏi sẽ còn bao nhiêu gia đình mất con nữa, mà hành động lại quá dã man như vậy thì tớ nghĩ k nên nhân nhượng. Người như vậy làm gì có lương tâm mà k có lương tâm thì đâu phải là con người nữa. Chính bà mẹ là người đáng thương nhất nhưng đó là hậu quả của việc dạy dỗ và quan tâm con cái, còn sự lạnh nhạt của bố nạn nhân cũng là điều dễ hiểu thôi, người cha người mẹ nào chả khủng hoảng đau xót căm hận khi nhìn con mình bị như vậy. Tớ nghĩ tòa phán quyết thế là đúng.
     
  15. memaikahan

    memaikahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Nghĩa ( nếu ko thoát khỏi án tử ) thì cũng ko phải là tử tù đầu tiên ở VN.
    Nhưng gia đình các tử tù khác : cha , mẹ , vợ, con , thân nhân ...của họ không lẽ đều " muốn chết " hoặc " ko còn động lực sống " vì kẻ tử tù ấy sao ?
    Thế bao nhiêu ông bố , bà mẹ, người vợ, người con ....của đất nước này đã mất đi người thân trong chiến tranh, trong tai nạn , trong thiên tai ( như vụ xe trôi ở sông Lam vừa qua, có người chồng đã mất đi cùng lúc cả vợ và con gái mới 8 tháng tuổi, giờ còn chưa tìm thấy xác cháu bé ) hoặc trong các vụ án ( như ông bà BA bố mẹ em Linh ) ....mặc dù quá đỗi đau đớn, họ cũng đâu phải tìm tới cái chết ?(hoặc " dọa " là sẽ chết ?).
    Hết sức thông cảm với sự đau lòng của bà Chuân ...nhưng chỉ biết chia sẻ với bà và mong bà hãy cố gắng sống để hương khói cho chồng con và vui vầy tuổi già cùng con gái với cháu ngoại.
    Còn nếu tớ có quyền- tớ cũng không thể giảm án tử cho Nghĩa.Tội ác và cách thức , cũng như mục đích gây án của nó hết sức khủng khiếp và khó có thể tha thứ !
    Lòng nhân từ, độ lượng, vị tha nếu được đặt vào đúng lúc đúng chỗ đúng người thì nó mới thực sự là tấm lòng xứng đáng !
     
  16. vành khuyên

    vành khuyên Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Ý kiến chung của các mẹ nhân từ nhà mình mà còn thế này thì NĐN khó có thể có đường thoát tử hình rồi
     
  17. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,624
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Vâng biết thì biết vậy nhưng áy náy về bà mẹ quá thôi, chắt chiu nuôi con nên người, giờ chịu nhiều đau khổ nhất.
     
  18. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    12,994
    Đã được thích:
    2,656
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Em thì không bao giờ em tha thứ dù trên phương diện nào thì đó vẫn là 1 kẻ sát nhân máu lạnh.
    Các mẹ có nghĩ rằng nếu đc án chung thân 20-30 năm nữa hắn được ra tù ai bảo rằng hắn sẽ làm lại được từ đầu hay cái máu lạnh ấy lại tái phát.
    Ai biết được nạn nhân tiếp theo sẽ là ai,ai dám chắc rằng nó sẽ không rơi vào nhà mình.
    Theo em cứ thằng nào mà giết người,hiếp dâm cứ mang bắn bùm đi cho nhanh,xử làm gì cho mệt.
    Án tử hình công bằng với tất cả,chứ ai cũng giết người rồi bố mẹ lấy cái chết ra để xin giảm án cho con mình thì sau này sẽ thành tiền lệ mất thôi.Ai dám chắc bố Nghĩa chết tự nhiên,rủi ro không tính toán.Có bao giờ các mẹ nghĩ thế không?
     
  19. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    12,994
    Đã được thích:
    2,656
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Thế bố mẹ cô kia thì không phải sinh con ra ạ,ai mà chẳng phải đẻ đau măng nặng.
    Cái giá của lối sống của cô gái chính là kết cục mà cô phải chịu và gia đình phải chịu mất đi người thân.Cái giá phải trả của Nghĩa là án tử hình và nỗi đau ,xấu hổ nhục nhã của bố mẹ Nghĩa.Ông bố không chết trước thì chắc chắn cũng chết sau vì nhục nhã điều tiếng xã hội(cái này em biết là có bố mẹ đã chịu không đc điều tiếng với ăn năn đã chết ko lâu sau đó)
    Tất cả các bố mẹ hiện tại hãy quan tâm và nuôi dạy con cái mình sống đúng mực và cư xử đúng cách để sau này không bao giờ rơi vào trường hợp của những người trong cuộc.
     
    mumi2008 thích bài này.
  20. nguyenkim197764

    nguyenkim197764 dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    1,711
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không?

    Khó quyết nhỉ, nhưng mình vẫn nghĩ là chung thân, không ân xá, không giảm án... thì có thể cứu được bà mẹ, vì tử hình thì cũng có cứu được em Linh đâu?
     

Chia sẻ trang này