Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! gioiChao cac me hay thuc khuya cho chi nhap hôi với nhé trình dô vi tính cua chi moi là O A. Bây giò chị đang mổ cò đay chị tư gioi thieu chi sn.oi noi ra xấu hổ lấmchij đầu 4 đít to tướng rồi sở thich rât thich luọn lờ mua sắm đac biêt là hàng thùng nước môt cư vê măc 1 ,2 lân là lai thanh ly chi thich boi vi chat vai cuc tot và đac biêt không đung hang gia lai phai chang co thê thay đôi mốt liên tuc. có me nao cung sơ thich thi vao đay giao luu nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhất trí luôn. Bác nào hội trưởng cho xin tí ý kiến cái nào. Mà mình phải tự hào vì mình đã... rùi chứ. Hu hu. Cưa được thì cứ cưa đi nàng nhé, hồi xưa ở tuổi hăm mấy, tớ luôn cố tình tính thêm tuổi mụ cho chín chắn, ra cái vẻ ta đây đã nhớn khôn; giờ thì đã biết mùi rùi, mỗi lần nhớ đến tuổi lại quên ngay cái đuôi, dứt khoát không cộng thêm 1 tí tuổi mụ nào nữa. Thấy dạo này tớ ăn mặc hơi xì tin, chồng tớ liền bảo "Cái kiểu này đích thị em già rùi, vì già thì mới cưa sừng làm nghé mà".
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Giời ạ, thức khuya mắt kém nên chả để ý đến món nem chua tủ của tớ. Thứ 2 đi làm tớ qua mua ít nem nhé. Cơ quan gần đó mà, có phải đặt trước ko nàng?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi, cũnglâu rùi tớ ko thức khuya, đợtnày nối mạng về nhà mới quay lại thói quen thức khuya đấy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có mà bác, chè nóng hổi vừa thổi vừa uống đây ah! Mờ các bác trong hội thức khuya này chắc ...XẤU LẮM NHỂ. THỨC KHUYA, TRÀ ĐẶC, CAFE - còn đâu là NHAN SẮC (Nếu nóng quá, có thể là do trà, có thể ko phải do trà, các bác ới em, em lấy cho cốc ĐÁ SẠCH ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi hi, em nghĩ rùi, có cách gì giúp mình trẻ ra thì mình cứ tận dụng chứ tội gì mà để già chị nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm qua đi ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm. Vào chào nhà mình cái nào. Chúc buổi sáng tốt lành.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em là em muốn canh top lắm nhưng công việc phải đi. Mai bằng giờ là lên đường rồi. Tiện đây cho em hỏi các bác ở đây có ai quê Thái Bình không nhở?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thì lượng ngủ từng đấy thôi. Hôm qua đi ngủ từ 10h. Đến 2h là tỉnh dậy, nằm mãi ko ngủ lại được nên vào online tiếp.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chào bác meovac. sắp xa bác rùi à. chúc mạnh khỏe và luôn nhớ đến mọi người nhé. mình ở Hà Nam, ở đây có bác nào ở Hà Nam ko nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ối giời ơi, sao chị em lại mò mẫm làm gì lúc 3h sáng thế này ạ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mẹ Vạc ăn ngủ không điều độ gì cả, cố gắng ăn ngủ mới béo được chứ, tối mà khó ngủ quá thì làm 1 ly sữa nóng cho ngon giấc nhé. tớ chỉ ngủ muộn khi phải chát với khách và việc cty làm không hết mới đưa về nhà làm thui, hi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nào cũng uống sữa đấy chứ, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Uống đủ thứ thuốc cả tây cả ta rồi mà chả ăn thua gì. Áp lực tâm lý rất lớn nên ko lại được. Hôm nào chồng về lại ngủ ngon lành mới lạ chứ.