Em đang bầu đứa thứ 2, đi làm khá xa đã mệt mỏi nghén ngẩm rồi thêm nhiều chuyện khiến em căng thẳng quá. Chẳng là con em họ bên nhà ck em ra trường đang trong thời gian xin việc nên qua nhà em ở. Không phải đóng góp gì hết free 100% mặc dù nhà em không có điều kiện lương 2 vợ chồng chỉ khoảng 15tr trong khi có mẹ ck, vck lại chuẩn bị cho đứa thứ 2 ra đời. Thời gian khi chưa xin được việc thì ở nhà, ngày nấu giúp em được 1 bữa cơm tối, ít khi rửa bát. Nhà cửa ko bao giờ đụng tay vào dọn. Nhớ có 1 hôm buổi sáng em rửa chén bát thì chỉ còn có tí nước rửa chén em dùng hết, bảo mua mà vội đi làm lại quên. Chiều về nó bảo em hết nước rửa chén nó phải rửa bằng chanh. Ôi nghe mà ức chế chẳng nhẽ nó ko bỏ ra được 20k mua chai nước rửa chén à? Tính ra đã ở với nhà em đến giòw được gần 6 tháng. 2 tháng nay thì đã xin được việc và đi làm. Từ khi cô em đi làm em còn thấy ác mộng hơn. Sáng ăn sáng xong vứt chén bát vào chậu ko rửa. Mang cơm để ăn trưa thì xoong nồi nấu đồ ăn xong vứt đấy. Chiều thì thường xuyên về muộn cứ hơn 7h tối mới về lý do là về đúng giờ thì tắc đường. Về sẵn ăn cơm, cơm xong hôm rửa bát, hôm ăn xong tót đi chơi với người yêu. Quần áo tắm xong cứ vứt máy giặt chẳng bao giờ tự động cắm máy giặt cho cả nhà rồi phơi phóng. Rốt cuộc lại đến tay con bầu... Nói chẳng dám nói cũng chẳng chia sẻ được với ai, vì mck em rất quý con bé ý vì nó khéo nịnh, còn ck em thì cũng chỉ bảo chịu khó vì nó cũng ko ở lâu đâu mà, nó chỉ ở tạm thôi chứ nói ra cậu mợ ở quê đi nói này nói kia mệt lắm. Em mệt quá, không biết bao giờ em mới thoát cảnh này đây các chị ah.
con bé này vô ý quá, lại còn keo kiệt ko biết điều nữa. trước nhà mình cũng có 1 thằng em ở, nó đi học, cũng chả đóng góp gì, sai đi mua 5k dưa về nấu mà cũng ngửa tay lấy tiền, cơ mà nó lại chăm chỉ, việc nhà làm hết. vậy mà mình cũng khó chịu. muốn bảo nó đi mà ko làm thế nào đc, may quá cuối cùng nó phải đi học xa nên ra thuê trọ. haizz. như mn thì càng khó chịu.
Sự thật như lời kể thì cô bé này không chấp nhận được, phải em gái mình thì mình dạy chứ không như chồng chủ thớt.
Em cũng đang mong được sớm giải thoát đây ah. Chung quy lại là chỉ khổ cái thân bầu như em đây thôi ah. Bụng mang dạ chửa ăn uống xong lại khệ nệ ngồi rửa chén bát, nhiều hôm tức ngực khó thở mà muốn nép hết đi. Chưa hết đâu chị ah, 1 bữa nó nấu cơm xong tới bữa canh nhạt ơi là nhạt thế ck em mới hỏi là quên ko bỏ muối à, con bé bảo hết muối. Đấy keo kiệt đến thế là cùng.
Khổ 1 nỗi là nó không phải em gái mà chỉ là em họ thôi anh ah. Giờ nói ra rồi nó kể lể, cậu mợ ở quê lại thế nọ thế kia vì ở quê 1 đồn mười mười đồn trăm, mệt mỏi lắm.
khổ thân mn, em gái chồng ns đã khó, em họ thì ns lsao được. mình mà ns nó 1 câu rồi nó về quê ns ra hàng trăm phiên bản thì chỉ mang tiếng mình thôi. thôi, mn cố gắng giữ tâm bình tĩnh, đừng để ảnh hưởng nhiều quá đến tâm trạng mình rồi k tốt cho em bé. chúc mn và em bé khỏe mạnh ha ^^
Vâng nhiều khi mệt lắm bác ah. Ức chế thêm vụ hôm qua có dì bên ck và đứa em ra nhập học qua chơi. Bày vẽ nấu nướng ăn uống một mình em hì hục, tới khi ăn xong, đứa con nhà dì ra dọn dẹp thì lại được mẹ ck bảo. Thôi dì với cháu vào ngồi ăn trái cây đi để đấy cho cái T dọn dẹp, nó làm quen rồi làm cho nhanh. Thế là lại hì hụi với một đống chén bát, xoong nồi bác ah.
Vâng, em cảm ơn chị. Nhiều khi ức nghẹn lên đến cổ ấy, nhưng rồi lại nén xuống. Cứ như thế này em không biết phải sao nữa.
Mẹ chồng bác xử lý như thế là chưa được, phải là bảo đứa em cùng dọn dẹp với chị dâu rồi cùng vào nghỉ ngơi ăn trái cây, hoặc là chị dâu bầu bí bảo đứa cháu phải giúp chị. Mỗi nhà một hoàn cảnh, chịu khó chấp nhận. Mà cũng nên tâm sự với chồng.
èo, mẹ chồng bác chán nhỉ. mà đứa e cũng k biết ý, như ngta thì bảo thôi để cháu dọn cùng c cho nhanh
Nhiều khi ức ức cũng nói với ck nhưng ck cứ bảo chịu khó, biết làm sao được đây bác. Cũng chẳng dám làm găng với ck vì ck cũng có cái khổ của ck, cậu mợ ở quê gọi điện ra nhờ vả, dặn dò em có gì chỉ bảo nó thế này thế kia. Nhưng giờ mà dạy nó phải thế này thế kia thì kiểu gì cũng lắm chuyện bác ah
Mẹ ck em là thế đấy ah. Con em gái em sang chơi, nó mặc váy nên ăn xong em dành phần rửa bát ko cho nó rửa thì mẹ ck em ở trong nhà càu nhàu là hầu ăn xong lại hầu dọn dẹp, Váy với vóc, thế này thế kia. Thế mà đứa em bên ck ở cùng thì ăn cơm xong thường xuyên bảo để đấy chị mày làm quen chị mày làm cho nhanh. Vâng, đúng là nhà có ai đụng tay vào đâu nên việc gì cũng đến tay em hết, không làm ko được, không làm nhanh ko xong.
Nhiều mối quan hệ khó nói được, nhưng bác đang bầu bí cần có tinh thần thoải mái. Quan trọng là ai cũng phải hiểu.
Mn dễ tính quá ah. Trước khi cho ở phải bàn bạc kỹ với chồng. Nói chuyện rõ với cậu mợ. ở miễn phí rồi thì có cơm thì ăn, có việc thì làm, phải giúp đỡ những người trong nhà. Mất lòng trước được lòng sau. K thì thôi. Đằng nào chả mang tiếng. Bây giờ ở đến cả năm rồi mà k ý thức gì cả, lại đi làm đc rồi thì phải nói cho ngô ra khoai. Bầu bì lại ức chế. Em chả chịu như vậy đâu ạ.
Hi chẳng biết mọi người không hiểu hay không muốn hiểu bác ah. Bầu bí mệt mỏi, vật vã, rồi lo cho thằng lớn nữa, nhiều khi phát bù đầu.