E hiện đang làm hợp đồng 1 năm 1 trong cơ quan nhà nước. Thu nhập khoảng gần 4t/ tháng. Ngành của e nếu muốn thăng tiến thì phải có quan hệ và kinh tế. E không có cả 2 yếu tố này Vì cơ quan e hầu hết đều là COCC nên e khá thiệt thòi. Ví dụ: luôn bị yêu cầu đi làm sớm hơn các đồng nghiệp khác trong phòng, khi đồng nghiệp mắc lỗi e vẫn bị mắng liên đới. Nói chung khi khách hàng bức xúc gì ở bộ phận e thì e luôn bị phê bình trc tiên gây cho e khá nhiều áp lực. Một số ng bảo do e k có quà cáp và khéo nịnh sếp, nhưng với mức lương ba cọc ba đồng đó e sao lo đc quà cáp thường xuyên ạ? Huhu. E thường bị áp lực từ đồng nghiệp, khách hàng, sếp nên khá mệt mỏi. Hiện e đang có thai những tuần đầu lại ốm nghén nặng nữa. Tháng 10 này e sẽ hết hợp đồng. Theo mọi người e có nên cố chạy quà cáp để tiếp tục đc ký hợp đồng hay nên nghỉ sinh rồi tìm việc khác ạ? E trình bày hơi dài dòng mong mọi ng chỉ giáo. Cảm ơn mọi người
Làm nhà nước ăn nhau chế độ thôi, Mà cái đó thì giờ làm bên ngoài tư nhân cũng được vậy mà. Lương cao cơ hội thăng tiến do năng lực bản thân, lại được tự do thoải mái nữa đâu giống như trong nhà nước
Vâng, trước em ước mơ lắm, giờ em cũng chưa xin đc vào nhà nước mà cũn chả muốn xin nữa. ko có chỗ nào nhão như làm nhà nước
Trước đây mình cũng phấn đấu để làm ... "QUAN", nhưng rồi thấy quan trường quá phức tạp, và không thể #thăng tiến được nên rút lui. Thấm thoát thế mà cũng gần 10 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều khổ nhục. Giờ thì mình theo đang theo cái gọi là ... TỰ DO. Bên mình đang tuyển kinh doanh làm văn phòng thôi, không áp doanh số. Nếu quan tâm liên hệ mình nhé.
Mình cũng đã từng làm nhà nước nhưng mình làm có 1 năm thui. Nếu muốn b có thể ra ngoài. Bên ngoài có nhiều cơ hội hơn so với mức lương 4tr của b
Hic. Tại bây giờ mình cũng hơn 30t rồi.đang bầu bạn thứ 2. Thu nhập của chồng chưa đc chục triệu. Nhưng nghĩ mỗi lúc có biến trong cv lại phải chạy chọt cũng mệt
2 vk ck lương tháng 15tr chi tiêu cho 3 người co kéo cũng mệt. Cùng làm 8 tiếng 1 ngày nhưng ở ngoài tự do và thú vị hơn nhiều so với việc ngồi lì ở văn phòng. Mình thích tự do. Ai ép thì mình bật. K phải luồn cúi ai cả
Công nhận làm nhà nc tớ thấy ù lì con người đi lắm, ngại vận động ngại nghĩ. Nên giờ ra ngoài cũng sợ hãi, k biết đáp ứng nổi k nữa
Đùa chứ chưa đầy 4T/ tháng thì nghỉ đy ạ, chăm cho cho cháu, sinh xong kiếm việc mới, chứ bầu bí mà lo nghĩ nhiều như vậy ảnh hưởng không có tốt cho cháu
Cố gắng lấy cái bảo hiểm thai sản rồi nghỉ đi mn ơi. Thanh xuân chỉ có 1 lần, nếu không quyết định nhanh chóng, tuổi trẻ sẽ vụt qua lúc nào không hay. Chúc mẹ nó công việc suôn sẻ nhé.
Ưóc mơ của em là vào nhà nước, vì mẹ em thích vậy Vậy mà loanh quanh hơn 30t em vẫn làm tư nhân ở 1 trường cao đẳng tư, cũng ngành giáo dục nhưng em vẫn thích vào em thấy ck em bảo nhà nước phải khéo, có người chống lưng nếu không chỉ tay sai vặt cho chúng nó em đang làm tự trộm vía thấy cũng ổn, giờ giấc, ...mà em hỏi khí không phải bạn chạy vào nhà nc có khó không
Theo mình thấy thì cả hiện tại và tương lai công việc của bạn đều không ổn. Thường thì ai cũng luôn chống lại sự thay đổi, nhất là bạn đang làm nhà nước thì lại càng ngại thay đổi.
Chồng b nói chuẩn đấy. K khéo k có ng chống lưng thì thiệt thòi lắm. B vào nhà nc thì cố chạy biên chế thì mới ổn chứ hợp đồng thì cũng mệt đấy. Chỗ tớ làm là đơn vị hành chính k có thu nên ngoài lương chả có gì.