Chồng mẹ này giống chồng mình quá.ngoài ra xã ta lại còn tự nhận làm osin cho vợ con vào ngày nghỉ nữa.hihi
ck e á, chả chịu làm osin đâu, cơ mà lúc nào hâm lên cũng tihf cảm lắm, có hôm e ngủ trưa lão ý thấy e ngủ ngon quá nên tự giác đi phơi quần áo, lúc e tỉnh cứ ngồi khoe là ck phơi quần áo cho vk rùi, hihi
úi thi thoảng mí có hôm mặt trời đi vắng thôi, tối qua đang nằm thì bảo vợ là thèm ăn trứng lộn, e lại phải lọ mọ dậy luộc trứng cho lão ý, rùi lão ý xuống nào là thái gừng, cho ít tiêu, cho ít muối các kiểu, ùi tinh ăn mà mù làm lắm
ck em thì lười thối ra, nhưng mà hôm nào e làm nũng, ốm mệt hay đến ngày thì cũng tự động giúp vk nấu cơm rửa bát, ck bằng tuổi nên suốt ngày tị nạnh với vk.
Bạn tìm bài chữa hiếm muộn của bác Hùng Y - hàng rào bê tông trên fb nhé. Nhiều người nhờ các bài của bác mà có tin vui đấy
Mn giống e, ck e đc khoản mua đồ ăn cho vợ rất là hăng say, vì mỗi lần mua đồ ăn cho e là ck e ăn 2/3
Nhà mình cũng thế , tiền tieeu vặt của ck chủ yếu dành mùa sữa , đồ ăn đồ chơi cho con và hoa quả cho vk )
CHk được cái nghe lời vợ, hơi hơi thương vợ, cũng hơi đẹp zai (cái này em ko cần), còn chẳng đưa tiền cho em (em chưa được cầm lương ck bj), cũng ko chọc vợ, cũng ko, ko nóng tính, hiền lành, cùng lười nhác,...nhưng em vẫn yêu chồng, và muốn cùng chồng chăm sóc con cái. hi
cùng quan điểm tớ thấy tạm hài lòng, vì bản chất chồng tớ ko thay đổi nên thôi tam hài lòng là thấy happy rồi
Chồng e cũng thế mà, lười, vụng về, nhưng được cái có trách nhiệm với gia đình, hay mua đồ cho vợ con, ốm đau bệnh tật là chăm đưa vợ con đi khám ngay, đi lm về cũng chăm con cùng e, k tâm lí, khô khan, nhưng làm nhiều nói ít. Cái j cũng là vợ con trước r mới đến mình. Cũng hay làm trò cho vợ con cười. :v