nhà tớ đen đỏ gì có việc lại lôi ra hết,,, mà nhà t có tiền đổ vào làm ăn hết nên chả có dư ma để quỹ ý.. hi
Em cầm tất cả các loại tài khoản của c nên thu nhập bao nhiêu biết hết ko lọt tí gì. C e được cái làm thì chăm mà tiêu thì ít, ko rượu bia thuốc là nhậu nhẹt bao giờ, chỉ thi thoảng có vài sở thích đồng hồ với đồ điện tử thì hơi tốn tí.
Thế ck mn ngoan quá. Ck e tháng loanh quanh cũng phải tầm 1tr7 - 2tr đấy. Chẳng biết tiêu j mà tháng nào cũng kêu như vạc là ít
thì vợ nuôi ăn uống may mặc r mà, ck e cũng ít tụ ập bạn bè lắm, lần nào tụ tập cũng cho vk đi kèm nên toàn v đưa tiền cho mà, ông ấy chỉ cần đủ tiền đổ xăng thôi
nhà m thì vì tính ck m rất ngay thẳng thật thà, ko rượu bia đàn đúm nên sáng đi làm trưa về ăn cơm, tối về, mỗi ngày tiêu có vài chục nên tháng tính ra hết có 1tr hơn vậy thôi, trừ việc mua sắm gì onl thì cũng nói. nói chung tài chính nhà m là m nắm nhưng m ko lấy hay cầm của ck tiền mà vẫn để mọi thứ chủ động, cần thì bảo ck rút thôi. m nghĩ như thế cs sẽ nhẹ nhàng hơn việc giấu giếm nhau. nhưng thực tế thì đa số gđ là ng ck ghét sự quản lý chi tiêu của vk và cũng vì vài đồng mà vk ck cũng cãi nhau dc cơ. mn thử nói chuyện với ck về việc san sẻ thêm tài chính xem sao
nhà này có ông ck giống nhà m này nhưng ck m ko thích đồng hồ hay trang sức gì, cơ mà thi thoảng hay mua đồ điện tử
Nhiều khi tiền để đầu tư kinh doanh hay làm gì đó bạn à, bạn xem ck bạn có tiêu xài phung phí hay biểu hiện nào khác không
ông chồng nhà mn đáng ngưỡng mộ quá, hihi, ông ck e thì như kiểu chả thích tiêu tiền ý, có đồng nào là nộp tất,nhìu khi mẹ đẻ e cứ bảo là sao e ác thế, cơ mà e có đòi đâu, ông ý cứ bắt e cầm đấy chứ
nhà m ck m cũng ko quan trọng vật chất mà cũng chẳng tiêu pha hoang phí nên cũng kiểu kiếm bnhiu bỏ đó. nhiều khi trong thẻ tích gần 100tr mà còn ko rút m cần thì m bảo rút thì rút hết luôn 1 cục về. nên m tin tưởng nhau mà chính (cơ mà có bnhiu m biết hết ))))
Sao mn giỏi nhỉ, mình câm 10tr tháng mà toàn tiêu hết đồ mỹ phẩm hay các loại vitamin uống bổ sung cho tuổi lão hóa của mình cũng kg dám mua mà cứ thết tháng là hết tiền
Em ra Giêng mới cưới, đang tính sắm sửa hết đồ đạc cần thiết cho gia đình xong cưới rồi là đưa hết tiền lương hàng cho vợ luôn ( E còn kiếm thêm ở ngoài loanh quanh được độ 6-10tr 1 tháng nữa). Nói chung có trách nhiệm thì vợ mới nể cm nhỉ..
hôm vừa rồi lão ý lĩnh lương, e bảo đưa e thêm một ít để e đi thăm người ốm vs gái đẻ, thế mà hủng hổ k đưa còn đánh e nữa cm ạ, huhu, mà đi thăm nom toàn họ hàng nhà ck chứ có phải họ nhà e đâu
Nhà mình ck đi làm xa nên m chẳng quản được ck thu nhập bao nhiêu, miễn gửi về cho mình ở nhà đủ nuôi con là được. khi nào mình tiêu quá tay thì lại phải tiêu lạm vào lương mình.
Ngày xưa ck tớ đưa cũng khoán hết cho tớ như thế. Giờ tớ ko cầm. Tự bán online tự kiếm. Tiền chung ko có thôi.
Hihi e phải cầm thôi vì thứ nhất là thu nhập thấp phải quy vào một mối. Thứ 2 ck e tiêu hoang. E cũng bán hàng onl nhưng lãi lời thấp lắm, chỉ 1-2 triệu/ tháng thôi. Nên e cầm tiền ck là lo chi tiêu cả nhà. Còn 1-2 triệu tiền bán onl của e là tiết kiệm. Thế có gọi là ăn bám ck k nhỉ
dtien ck cũng ko đưa thẻ cho e giữ, mà sau e phải chơi bài lầy, tự động lấy luôn, rồi xin mật khẩu các kiểu, mà từ khi giữ cũng chưa rút đồng nào để tiêu ltinh @@ mới rút mấy triệu đi khám bệnh
nghĩ chán nẫu ruột mn nhỉ. ck mình thì k bao giờ đánh nhưng nói đến tiền là kiểu khó chịu rồi hỏi ngược lại tiền mẹ mày đâu, ghớm làm như tớ kiếm được mấy chục triệu 1 tháng hay là đang sống thời đổ 20k xăng đi cả tuần...toàn để mình tự lo, có nói mới đưa, còn mình lo đc là cho mình lo tất,, bởi vậy lấy nhau 10 năm mà tớ k để được đồng nào, mãi đến năm 30tuoi tròn mới nghĩ ra, ngu lắm..