Chào cả nhà, chuyện mẹ chồng nàng dâu là muôn thủa rồi, còn em là bác chồng nàng dâu. Tâm trạng của em giờ là sự mệt mỏi, bế tắc. Các chị em cùng vào chia sẻ với em nhé
Vâng, mẹ chồng em mất rồi, nên nhờ bà bác chồng lên chăm cháu. Nhưng khổ nỗi, bà bác cũng khó tính, cổ hủ nên chán lắm ạ. Hai vợ chồng ở không hợp với bác nên khó chịu lắm ạ, để tránh va chạm nên 2 bên tỏ thái độ ra mặt chứ k nói.
k hợp thì nhờ ng khác, chứ sống chung 1 nhà mà thái độ vs nhau như thế e nghĩ là k ổn, các bà ở quê hầu như bà nào chả cổ hủ
Em cũng đang muốn k nhờ vả bác nữa, đang tính là cho con đi học, nhưng nó mới được 13 tháng mà em lại đi làm xa, chồng em thì cũng k tiện đón con buổi chiều. Nghĩ mà đau đầu quá các chị ah.
Hôm rồi em về nhà ny chơi, nhà có giỗ ở ngoại nên anh ny uống hơi nhiều, thế mà bố mẹ ck em về bác chửi cả bố, cả mẹ bảo từ sau không cho uống nữa, không cho đi đâu nữa. Còn hôm nhà a ý xuống nhà e nói chuyện người lớn, uống nhiều, say lất ngất, bác thì ở nhà, lúc ny e về bác thấy say thế, gọi điện cho e bảo là: con phải chú ý nói với các bác các chú nhà con là anh ý không uống được rượu, nó cả nể nên ai mời cũng uống.... Xời ạ, sao bác ý không bảo cháu bác ý tự đi mà nói đi chứ. Em cũng đang lo liệu mình có phải sống chung với bác chồng không các mẹ ạ.
cũng tùy thôi mn ơi, gặp phải cái bà nào gia trưởng mà thích chen vào chuyện nhà ng khác thì cũng rách việc lắm, mình biết lắm bà cứ thik gây sóng gió cho nhà khác thui, cứ cậy là ng hơn xong thik nói gì thì nói ấy. lại còn toàn đi chia rẽ mẹ ck vs con dâu nhà ng ta
cưới xog cố mà ra riêng mn ạ, tính e là e k thích ng khác ảnh hưởng tới cs của 2 vk ck, vì thế trước mẹ ck e cũng hay nói như kiểu bác của ny mn ấy, nào là ck e k uống đc rượu này nọ cơ mà e kệ, đấy là cái sĩ diện của ng đàn ông, nó đang uống mà mình nói này nọ nó chả vả luôn ý chứ chả nghe đâu
e cũng nhắc ck e, thì các anh vs bố e mắng e, nên cứ kệ, mấy khi a ý uống đâu, chỉ có việc gì đông ng mới uống, chứ k phải kiểu ng tham uống rượu, thế mà bác đã phải dặn nọ kia. e chỉ nghĩ cháu bác lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu mà e phải dặn ng nhà e, k uống được thì cứ từ chối thôi, ai đổ vào cổ đâu đúng k ạ.
hihi, tập bơ dần đi mn ạ, chứ còn quan tâm tới cả họ hàng nữa thì chịu.mẹ ck mình đi chơi toàn kể là mình lười, ngủ dậy muộn các thứ nhưng mình kệ, việc m m làm, chả phải nhờ ai thì đâu phải lười, ai thik nói gì thì nói, cơ bản cứ đi làm từ sáng tới tối mấy khi gặp họ hàng đâu mà phải nghĩ
Nhiều khi muốn bơ mà không bơ được ý chứ. Bơ họ 1 lần thì họ lại tiếp tục nói lần tiếp theo. Mình nghiệm ra là: ở nhà chồng càng nhẫn nhịn càng thiệt. Như mình chẳng hạn, rất nhịn mọi người ở nhà chồng, song mọi người càng lấn lướt. CÒn con bé vợ chú út, ai nói nó gì nó sỗ lại vào mặt, thế là chẳng ai dám dây vào nữa =))
Nói chung là bạn nhờ người ta nên người ta mới có thể này nọ với bạn được. Tốt nhất là đừng nhờ, mà nếu đã mất tiền thì thuê xừ người ngoài. Người ngoài làm không nên không phải mình còn nói được chứ họ hàng thì lại mất lòng
Ôi có người bác chồng ghê gớm vậy thì bạn mà lấy ck tốt nhất là ở xa đi, k cần sống chung mà ở gần với người bác vậy cũng mệt
Đã đến lúc tỏ thái độ ra mặt thì nên chấm dứt bạn ah. Thời gian đến lúc bé đi học cũng không nhiều, nếu 2 vợ chồng không cố được thì thuê người khác.