Ôi lại vụ chậm lương thì nghỉ làm. Ck mình đi làm ở cty đầu tiên chậm lương 6 tháng sau đó nghỉ làm tìm cy khác. Sau 5 năm cũng nhận lại được số tiền lương đó. Công ty thứ 2 thì tháng nào cũng chậm lương 2 tháng, đến cuối cùng chậm tới gần 3 tháng thì là ck mình lại nghỉ và mất 3 tháng lương đó. Đến cty hiện tại thì lương mỗi tháng chỉ nhận được 1/2 còn lại cuối năm nhận. Số chồng mình vậy nên chắc chẳng thay đổi đc.
Do kinh doanh của cty đấy, có cty còn nợ lương nghỉ làm vẫn k trả ấy,cty mới mình làm lần nào cũng mùng 1 lấy chuẩn luôn
nhà m chậm 1 tháng là chít rùi ý, nhà mn hẳn 6 tháng cơ, hichic, đi làm mà k có lương thì chả có tâm trí làm gì.
đúng rùi, nhưng mà đi làm k có lương thì chán lắm, hichic, nhất là các mẹ thuê nhà của mà k có tiền thì rất khó
Mỗi người trên đời chỉ có 1 mạng thôi, bá kiến lúc nào cũng sợ chí phèo thôi, dọa đốt công ty biết đâu bạn lại được trả lương gấp đôi
hihi, trò này e đã bị 1 phát, cơ mà k phải e dọa mà e bị ng ta dọa k yêu nó thì nó đốt nhà, xong nó xuống đốt nhà thật )
Cty trước mình làm cũng thế. Ngta trả lương ngày cuối tháng, bên mình hẹn toàn ngày 6 hoặc 7 cơ mà có thể là ngày 6, hoặc ngày 7 hoặc là ngày 8, 9 nữa. Lương không thấp lắm nhưng chờ đợi lương chưa bao giờ là hạnh phúc. Bạn thấy kì cục thì cùng anh em feedback lại cho chủ. Không chịu nổi thì nghỉ chứ sao giờ
vào tư nhân mà vào được doanh nghiệp lớn kiểu tập đoàn hay công ty nc ngoài thì tốt chứ làm công ty gia đình quy mô nhỏ thì chán lắm.
đúng thế mn nhỉ... cái cảnh thuê nhà mà nuôi con nhỏ công ty chậm lương với nợ lương thì quá mệt mỏi luôn
Tớ là cực ghét chậm lương , Đó là trách nhiệm phải nhớ , 3 tháng chậm cả 3 , đã thành thói quen nên Tớ BB luôn , kiểu như ban phát Tớ không khó khăn , có Bạn quên nhưng không phải thói quen , khi nhớ ra Bạn xin lỗi , xa ngày nhiều Tớ nhắc và Bạn xin lỗi vì thật sự quên
không ạ, hihi, cho anh ta ra công an ngồi vài hôm thôi bác, chứ lấy xong có gì k bằng lòng lại xuống đốt nhà thì bme e biết ở đâu hahaha