Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ vậy là chắc chắn em có gặp chị rùi với lại em cũng hay ăn sáng ở chỗ Bách hóa đó.thế bé nhà chị phải uống thuốc khi nào ạh?bé nhà chị được bao nhiêu tháng rồi?chị mua thuốc đó ở đâu chỉ em với bé nhà em gần 11 tháng rồi chưa mọc cái răng nào chị ạh.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ều, thế ko biêé có biết chị ko nhỉ? Vì chị chuyên xí xớn mà, chị học A3, tên là Kim Tiên, mọi người hay gọi chị là Kim Tiêm ý, chị suốt ngày hát hò ở trường , híc híc.... Đến nỗi cô Hoà già già ko chồng dạy Hoá ý, có lần thấy chị xin phép đi tập văn nghệ còn phải bảo "chị này chỉ hát hò là giỏi thôi, học hành chả ra cái gì cả" )
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi..chị vui thật đấy chị học Ả vậy là lớp chuyên rùi em học Ạ có,lớp em có cái Thu Diềm mà hay hát quan họ đó chắc chị cũng biết nhỉ?thế bé nhà chị được bao nhiêu tháng rồi?trộm vía nhìn bé thích thế.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ạ là A mấy hả em? ) Con nhà chị 7 tháng rồi, mọc 2 cái răng, 1 cái từ hồi 5 tháng, mà nó mọc cái 1 nên lâu lắm, chị đang băn khoăn bao giờ nó mới mọc hết cả hàm đây, với cả mọc sớm hay bị sốt lắm, con em mọc muộn càng sướng ) Con em là con zai hay con gái? Cái Thu Diềm chị nghe quen quen, chăc có biết, mà ko nhớ nó là ai cả), hội khoá sau chị chỉ nhóư nhất cái Yến A9, xinh xinh ý, nhưng dạo này em ý ăn chơi lắm, gặp chị toàn coi như k biết, ngày xưa cùng đội văn nghệ nhà trường mà, chẹp, nhiều người nghĩ mình là "sao", hí hí,
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ các gia đình nhà m cuối tuần dzui vẻ nhé...
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ mấy mụ gặp đồng trường buôn tơi ghê, ngày xưa tớ học chuyên Bờ Nờ, tìm đc ít ng quen quá À, hồi đó con nhà chị kêu là sợ còi xương, nên ông Nghị bảo cứ mua về mà uống, hiệu thuốc nào chả có hả em
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chị chẳng qua ko gặp nhân vật nào quen, chứ nếu gặp chắc cũng nát topic lâu rồi )
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Uống Cl có bé hợp có bé ko em ạ; bé nhà chị đã uống nhưgn ko hiệu quả mà còn bị đi ngoài phân sống, chị cũng hỏi các bạn chị; có người cho con uống tới 3 tháng hết hơn 3tr mà vẫn ko cải thiện. Bé nào hợp thì rất hợp em ạ. nếu con bị còi xương uống ống canxi cocbie (híc, ko nhớ nổi cái tên) 5ml/ lần / buổi sáng > 12h, uống lúc no + zincykid 1/2goi vào buổi tối cách giờ ăn nửa giờ >>> đấy là liều của bé nhà chị khi đi khám viện dinh dưỡng quốc gia. Tuy vậy; ko thể tùy tiện cho bé uống được em ạ, thuốc công dụng dư lào thì ai đọc cũng biết nhưng mình phải nhờ bác sỹ thì mới có thang cho con mình. Còi xương cũng có 2 dạng: ở thể còi hoặc thể bụ; nếu còi xương mà bé rụng tóc - ăn nôn trớ - ngủ trằn trọc - mồ hôi nhiều - da xanh >>> dấu hiệu nặng, rất cần bác sỹ; tuổi của bé rất cần tắm nắng - mùa này nên tắm từ 20-30 phút nhé, nắng gắt thì ko tắm
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ trời ơi, đứa nào mà làm nát topic nhà BN ta thì ta cho tan nát lòng nóa thì thui nghe mùi binh đao nên mình phải mò về canh giữ nhà cửa đây (p/s: cái đứa đội trưởng chém gió này nóa có nhiều áo dài đẹp kinh khủng, làm mình lên giường ngủ rồi lại vùng dậy mò vào cmt 1 lời cho bõ. Mà có cái nào đẹp lại rẻ rẻ hữu nghị chuyển chị cái)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hí hí, chị em mình nói chuyện giang hồ ntn thì chả ai dám mon men vào đây phá đám đâu, cứ nà phải đánh tiếng thế chị ạ, hí hí. Chị đọc nại sô đo chuận cho em để em lục lại xem có cái nào đủ cả 2 tiêu chí chị đưa ra ko nhá )
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?201799-THANH-LÝ-nhẫn-cực-rẻ-cực-xinh-mới-99-giá-990k xem chơi nhé....
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ eod, bác thì đòi mua áo dài, bác thì đòi bán nhẫn trong đây, kỉu này em cũng mời các bác qua nhà em ngó nghiêng đê
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ều, đâu rồi chị Huyền ơi, nhanh ko mẹ Khánh đuổi hết sang mục Thanh lý đồ bây giờ)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ phải gọi hội Bắc Ninh là hội thanh lý mất
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ riêng chị đã làm 2 mục tly ở chữ ký thế kia thì phải cho chị làm đội trưởng rồi )
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ế ế , hế hế heeeeeeeeee đây đây về đây chị toàn mặc size M thôi ngực mặc B75 triumph bụng cũng to to, hic 3 gang tay có dư khoảng 6cm >>> chắc tầm suýt 70 (híc) cái thứ 3 cũng to to tầm 90cm (he he, đoán thể vì lâu ko đi may quần áo) túm lại mặc VNXK size M
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hôm nay em về nhà ông bà ngoại cả ngày nên giờ mới vào buôn với mấy chị đc.hiii.nhà mình thấy lúc nào cũng vui chị nhỉ....
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị học trường đó là mơ ước của bao người đó chị ơi..đáng tự hào lắm đấy..hi vậy em cũng thử cho bé uống xem có nhanh mọc răng k chứ bé nhà 3m 11 tháng rui chưa mọc em sốt ruột lắm.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ui may quá gặp đúng chị chỉ bảo nhiệt tình thật đấy em cảm ơn chị với những thông tin thật bổ ích.Bé nhà em bs nói là còi xương ở thể bụ kê cho uống vitd3 và can xi dạng viên sủi đó chị nhưng bé k chịu uống mà can xi corbiere em cũng có nghe nói nhưng hình như là cũng khó uống lắm chị ạh.giờ em biết bé nhà em thiếu canxi mà vẫn chưa biết dùng thuốc loại nào nữa chị ạh.àh mà cho em hỏi bé mới sinh mà bị vết tràm trên miệng và mắt lliệu lớn lên có hết k hả mấy chị(em hỏi cho đứa em dâu, tại hnay em mới về ngoại mà.hi)