Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! có lẽ bạn meovac nhà mình bị như vậy. Thôi đi 3 tháng mong về sẽ mập lên và ngủ ngon hơn meovac ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi thế chỉ có thuốc của chồng thôi điểm danh tí đi rữa bát cái, ăn xong là bám máy tính ko nhả ra được
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mẹ bé ở nam hay bắc vậy.cho mình nhập hộ khẩu với.ban ngày cũng lo cho 2 nhóc nên ko có thờ gian.có bạn tâm sự rùi .thích quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! 22h mới online thì mới hợp với toipc này chứ chị, độ đó chắc em đã biến mất rồi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Trời tới 3h sáng mà các chị còn 88 ah, chưa ngủ hà, công nhận các chị thức khuya giỏi thế
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Giống em thế, có 1 dạo chồng đi công tác , em ở nhà ko ngủ được nằm nhớ chồng khóc suốt, tới khi gọi đt cho chồng, chồng khuyên nên ngủ nên em mới chợp mắt được đó chứ, nhưng chị cứ như vậy nó sẽ quen đấy chị, lâu ngày thành bệnh mất ngủ đó chị
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nàng ơi, chỉ cần khi nàng có con rùi thì giấc mộng thời con gái của nàng sẽ rời xa, không đêm nào ngon giấc được đâu. Nửa đêm đang ngủ ngon bỗng bị con đánh thức hoặc bản năng đánh thức. Lâu rùi thành quen giấc, khó ngủ lại lắm.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình mất ngủ là do tâm lý thôi, chứ ko phải do thiếu hơi chồng các mẹ nhé ( vì sang nhà ngoại vẫn ngủ bình thường). Ở với nhà chồng khó, soi mói từng tí nên đâm căng thẳng, stress dẫn đến ăn không ngon ngủ ko yên. Mai là thoát rồi. 3 tháng ko phải nhìn thấy 3 bộ mặt ấy. Nhưng mà thương và nhớ con gái quá cơ. Để con ở nhà nhớ lắm, nhớ lắm.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Sang trang đẹp. chúc cả nhà ngủ ngon nhé, tớ đi ngụ đây ná
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng đi ngủ đây, sáng mai còn đi sớm. Hi vọng sớm gặp lại cả nhà. Chào thân ái và quyết thắng.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ối , thế là BB hết cả rùi ah, mình tui lại canh nhà vậy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chào cả nhà. Mình vào điểm danh tí. chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ok, 2 ba già canh nhà vậy, mà cậu làm j mà cũng lọ mọ thía???
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em uống nhiều bia nên ứ ngủ được , cũng chui vô đây hóng hớt với các mẹ nào :d
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chào các mệ việt nam anh hùng , đêm ni cho mình xin tham ra topic nì với nha , cám ơn các mệ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình u rượu mệ ợ , nhưng có mệ bạn giới thịu vô đây bẩu ai cũng phải chuyển đổi giới tính , gọi nhau bằng mệ hết (