Báo các các cha các mệ , tui vừa được giới thiệu của mem Thulan mới bít diễn đàn này , đúng là mừng như thấy mệ đi chợ về vì tôi gà sống nuôi con cho nên đoảng vô cùng , may thay cũng bón cháo đắp đổi qua ngày đến giừ cháu cũng có nhớn đến hơn 3 tuổi rùi . Xin phép các cha các mệ cho tui mở topic này mong chia sẻ với những ai có cùng hoàn cảnh như tui , xin chân thành cãm ơn các cha các mệ artyman:
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Hehe bác ơi, nhà em Hợi tất đây, bà ngoại, bà nội cùng Hợi (hơn anh xã em đúng 24 tuổi) đến con zai cả của em Đinh hợi nhé, nhỡ thêm đứa gái út có 8 tháng (ảnh avatar ấy) bác cho em nhập hội cùng bác nhé, he
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Tui xin phép giới thiệu đây là con trai tui ợ , cháu sinh năm 2007 , tuổi Đinh Hợi , hai bố con bi chừ đã biết an ủi nhau những lúc cô đơn rùi đấy ợ
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Ôi vừa lập hội đã có thành viên rùi nè , vui quá . Chào mừng bác đến với hội Heo nhà ta , tui Tân Hơi , thèng này là thèng thứ hai Đinh Hợi bạn ợ , còn cô con gái thì Kỷ Mão 1999 nhớn lắm rùi . Cả hai cháu tui tuyền gà trống nuôi con đấy bạn ợ , vất lắm
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Thèng Đinh Hợi này ở nhà tui gọi nó là Vẹm thối , rất ngỗ ngược , bi chừ không bít phải dậy dỗ như nào đây . Cái ảnh trên là cu cậu tụt quần xong lấy bút bi xăm trổ hết vào hai chân , bị tét vào đít lăn quay ra gào lên ăn vạ những ko ra một giọt nước mắt nào . Tui cứ kệ cho gào đến khi nào khản giọng thì thôi \\/
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Nhìn cháu này giống cụ thân sinh ra cháu quá! Nhưng ko biết sau cháu lớn lên mắt cháu có bị nhỏ đi giống cụ nữa ko
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Hình như mẹ Sơn Lợn còn mấy cháu nữa gửi trên nhà anh Trương Văn Ve , chắc đợt này lên thăm luôn nhể ?
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Em kỳ này cũng cố chọn giờ hoàng đạo , kiếm cu Hợi để bè bạn với cháu nhà mẹ Sơn Lợn cho vui nhé
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Em cũng hoàn cảnh lắm mẹ Sơn Bọ ơi , hàng ngày em chỉ biết trông vào chài lưới kiếm con tôm con tẹp nuôi mấy đứa nhỏ , khôg biết trên đời này còn ai khổ như em không?
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Ơ hay cái mệ nì ! tui là gà sống nuôi con mà sao cứ phong Mệ Vịt Nam anh hùng cho tui là sao nhể ? hay vô trang Oép này ai cũng phải chuyển đổi giới tính dzậy cà ?
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Sống đâu theo đó Mẹ à , bên hội Oto các mẹ gọi nhau là Cụ . còn sang đây cứ các mẹ mà phệt nhé
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Em là em biết mẹ rồi đấy nhá , mẹ là luôn được hàng xe tải Hoa hồng chất quanh nhà nhé .
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Xã nhà iem ga lăng lắm mà mệ , mà cái hội double Heo nì từ hum qua đến chừ có nhõn hai thành viên thế nì thui à , iem khóc đây (
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Mẹ Sơn Lợn đang đi công tác đâu mà để nhà cửa vắng hoe thế này.
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Iem vừa tẩn thèng Đinh Hợi nhà iem một trận nhừ tử , kêu oe óe ! hum ni đi làm về đã nhức đầu thì chớ ! bố nó cứ vào can iem điên tiết mắng cho một trận lun , tối ni bà cho " nhịn " thì hết ý kiến :d
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Mẹ nó quân phiệt quá , oánh cả thằng Đinh Hợi , oánh cả A Chàu , nhỡ chúng nó giận bỏ đi thì mẹ nó lại lên Hàng Khay ở à?
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi ko quân phiệt thì sao mà yên ổn được hả mẹ đít to , mỗi sáng phát cho 2 xịch ăn sáng , tiền xăng mua theo tuần rùi ! nếu mà xã nàh iem ko tiết kiệm , điên lên iem bán cái nhà Hàng Khay đi chơi nhởi cho bằng hết thì thôi
Ðề: Hội bố Tân Hợi - con trai Đinh Hợi Giờ em vẫn đang phải đi công tác trên Việt Trì , hàng ngày điện về nhắc như hò đò anh xã các việc , từ cho con ăn đến tắm cho nó , đúng là cái hội đàn ông , vừa lười vừa đoảng vừa đầu đất ... ngày nào cũng tốn đến chục phút ĐT , người ta còn bận đi làm nuôi gia đình chứ , mấy cái việc cỏn con mà còn ko bít làm