Theo các mẹ thì ko phải thuê nhà ở HN, 1 tháng tổng thu nhập 2vc khoảng 15-17 triệu, thì 1 năm sẽ tiết kiệm được bn tiền? Nhà có 2vc và 1 con nhỏ hơn 1 tuổi. Sao em chẳng thể tiết kiệm đc vậy?
Còn tùy vào việc có phải thuê người bế con ko? con có hay ốm đau không? có phải thuê nhà ko? ông bà có hay chu cấp ko hay phải chu cấp ngược lại cho ông bà nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh nên cùng 1 số tiền phải chi khác nhau. Giàu nghèo có số rồi nên tiết kiệm cũng phải có ngưỡng nhất định để đảm bảo sức khỏe, nhu cầu tối thiểu. Nếu tìm cách tăng được thu nhập thì tốt hơn là lo tiêt kiệm.
Nếu số tiền 15 -17 tr mà xuất thân nhà nghèo, tự thân vận động ko có ông bà nội ngoại giúp đỡ: phải thuê nhà, thuê ng giúp việc trông con, ông bà ốm đau phải chu cấp hàng tháng thì luôn trong tình trạng giật gấu vá vai chứ đừng nói là tiết kiệm.
Ở HN này 1 tháng 2 vợ chồng tổng thu nhập tối thiểu phải 30tr mới gọi là dễ thở. Thế nên 15-17tr chỉ vừa đủ để sinh hoạt thôi, tiết kiệm e rằng khó!
Nói chung tùy tùng điều kiện sẽ có cách chi tiêu khác nhau. Ví như con người ta uống sữa 500k/hộp thì con mình uống loại 250k. Họ dùng bỉm xịn thì con mình dùng bỉm trần. Cân đối được hết mn, nên mỗi tháng cố gắng để ra được 2tr đề phòng lúc có chuyện này chuyện kia còn có cái lo liệu.
Em vs ck tháng cũng chỉ được có 12 triệu, thuê nhà trên này, chưa có em bé, dự định mỗi tháng để ra 5 triệu mà không biết có được không?
chưa có em bé thì để 5tr thì chắc là được nếu biết chi tiêu hợp lý. Nhưng có em bé rồi thì có thể sẽ thiếu nhé.
cân đối tài chính cũng tốt nhưng mà mình khuyên bạn nên chú trọng tăng thu nhập hơn nếu bạn vẫn sống ở HN. Bởi với chi phí đó bạn không thể chủ động được nếu có con nhỏ. chẳng hạn bạn có mâu thuẫn với bà nội bà ngoại hoặc vì lý do nào đó bạn ko nhờ đc bà thì bạn phải thuê giúp việc. Tổng Chi phí thuê 1 giúp việc trông con nhỏ bây jo khoảng 6-7tr. Biết là kiểu gì cũng chẳng chết được nhưng nên tạo cho con mình 1 mức sống trung bình ở môi trường nó đang sống. Nếu sống ở quê cùng thiếu thốn như nhau thì okie nhưng trong môi trường thành thị, con bạn thua bạn kém bè nhiều quá sẽ làm cháu tủi thân và tự ti với bạn bè.
chả bít các mẹ thế nào, vợ ck e lúc mới cưới thu nhập 10tr, tới tháng 6 năm nay lương ck tăng 10tr,vk lương 5tr k phải thuê nhà giờ cưới đc 1 năm 9 tháng tkiem đc khoảng 150tr ạ.
hihi,e có nói ở comm trên là e k phải thuê nhà mà. E chưa có bé nhưng từ cuối năm 2016 tới giờ e cũng tốn kém khá khá tiền cho bác sĩ rùi, có bầu rùi bồi bổ rùi hỏng thai các thư cug tốn kém
nhà e ở dưới thanh trì, nhưng cuối tuần lại về quê xin rau bố mẹ, à cơ mà từ lúc cưới hàng tháng e cứ đưa mẹ ck 3-4 tr tiền sinh hoạt nên cũng cân đối đc
cũng may là bạn ko phải lo thuê nhà với đc bố mẹ giúp đỡ. Như mình vừa phải tự lo mua nhà lại phải vừa phải cung cấp cố định cho bố mẹ 1 khoản. Mỗi nhà một cảnh. May mà ox cũng kiếm tạm đc
thực ra e thấy lão ck e thu nhập thấp ý chứ, vì tính lão ý thik ổn định, k mún kiếm thêm nên thế, mà lão còn làm leader IT của team ấy, hichic, thực ra thì bố mẹ ở quê cứ hỗ trợ gạo rau, lúc ông bà cấy gặt thì mình biếu tiền, mà tuần nào e chả về quê, tuần nào về cũng mua đồ ăn thức uống các thứ. nhà e dự đinh có hơn 100tr mà cuối năm xây nhà đây.
mẹ ck e thì mỗi tháng bọn e biếu bà 1 triệu mà, còn bme đẻ thì e chơi mấy cái họ thì biếu ông bà tất tiền lãi luôn.
lão chồng leader mà có 10tr thôi hả mn, dân it nhức đầu lắm, tổng thu nhập 2vc được 15tr mà hơn 1 năm tiết kiệm được 150tr thì quá giỏi rồi, vợ chồng còn phải lo nhiều thứ đối nội đối ngoại nữa, mn chi tiêu giỏi thế