Em thấy tủi thân quá hôm qua vô tình nhìn vào điện thoại của ck thì thấy hiện cuộc gọi nhỡ của mình lúc chiều. Ck em còn k thèm lưu tên em trong danh bạ nữa các mẹ ạ vẫn hiện số như người lạ thôi. buồn quá. Lấy nhau đã gần 4 năm rồi mà ck em còn chẳng buồn lưu số điện thoại của em cho tử tế. Trước hồi yêu nhau em nhớ cũng để là cún iu gì đó mà giờ thì thế. Đúng là kết hôn xong là hết cả ngọt ngào, chẳng còn đâu những ngày được nâng niu chiều chuộng rồi. Ck các mẹ lưu số các mẹ là gì trong điện thoại? Vào tâm sự tí cho đỡ buồn.
Ôi các lão ý thật là. Mình hôm sau cũng sửa lại tên số điện thoại của lão là voi già đây. Trước thì Ck iu nhưng giờ thì bỏ luôn
Trước lão ck em lưu số của em là Vy1 (vợ yêu 1). Em bảo thế ông còn thích có Vy2, Vy3 hay Vy.... nữa à? E sửa thành mỗi Vy thôi. Thì lão bảo "để là Vợ yêu Number One k thích thì thôi". Tự nhiên thấy bản thân đa nghĩ quá
Ck mn lưu thế thì quá là thâm thuý, hôm trước mình hỏi Ck sao k lưu số mình vào thì ổng bảo để k thằng nào lấy đc số của vợ. Và số của mình thì chết ổng k quên đc nên k phải lưu. Mình lại vặn lai hay để k ai có số để có bí mật gì thì còn dễ giữ. Ra ngoài các em còn nghĩ là trai chưa vợ. Ck mình còn làm mất luôn cả nhẫn cơ. Thời loạn nên cứ phải đề phòng
Các mẹ cứ quan trọng hoá vấn đề nhỉ? Chẳng qua chỉ là lưu 1 cái tên thôi mà, có j mà ghê gớm đâu, lưu chồng yêu, vợ yêu, rồi honey....lúc bt ko sao, khi cãi nhau điên lên thì lại muốn chuyển thành chó điên, ck hâm, Bà la sát, 113.... Tớ chỉ lưu ck tớ là A - đơn giản chữ A luôn ở trên đầu, dễ nhớ dễ thuộc,quan trọng là mình thấy tiện mà thôi, chứ lưu ck yêu, vợ yêu mà chả yêu thương nhau thì có ý nghĩa j.
nghĩ như mn thì đơn giản quá, nhưng mình lại k làm đc vậy chắc mình có máu hoạn thư rồi Ck mà làm gì bất thường là mình k chịu đc phải tìm mọi cách tìm hiểu
Haha.cái này e thấy bt.ck e cug có luu số e đâu.ck bảo số vợ lưu trong tim là đủ roi.e cũg có lưu số lão nhà e đâu!
Nhà mình thì hồi còn yêu cũng cún iu với mèo iu... (thay đổi từng thời điểm giận dỗi, cãi nhau thì chuyển thành: Nô lệ với Số lạ rồi bỏ luôn lưu. Nhưng từ khi cưới về mình tự lưu số mình trong máy ck là A VIP (cấm sửa), hihi còn mình lưu số ck là: A Ck cũng chẳng buồn đổi mỗi khi cãi nhau nữa
hihi, chồng mẹ nhớ số rùi nên không cần lưu ý mà , chồng em thay tên em như thay quần áo ah hết Gấu, giờ sang Bánh bao, rùi lại Hóng hớt...nhiều tên vô cùng
Ôi lão ck mình k nghe lời vợ đến vậy đâu, mình mà có để lão k thích thì cũng bỏ luôn. Trước cũng để đủ kiểu iu hay ho mà giờ thì chẳng thèm lưu đó