Như mn nói thì tiền bạc không tập trung, lại phân tán mỗi nơi 1 ít. Với lại bà ở quê, gửi tiền về bà để trong nhà chắc gì đã an toàn bằng mình ở ngoài này để trong thẻ.
Vâng, cũng nhiều lý do, trường hợp lắm. Thế nên em bảo cứ phải ăn chắc tiền mình mình giữ đã. Chứ nhỡ bà ở nhà cho vay, hay chơi hụi rồi bị lừa lọc, thua lỗ lúc đấy biết kêu ai.
Vâng, em cũng khuyên nó lúc vui vẻ tỉ tê lại với ck sắp cưới bảo là mỗi tháng trừ chi tiêu đi còn đâu sẽ lập sổ tiết kiệm gửi vào. Còn mỗi tháng có thể gửi về cho bà 1-2tr biếu bà cũng được.
Chắc mẹ ck lại dùng kế tỉ tê với con zai rồi, chị khuyên e gái c là chưa sinh con luôn nhưng mà ốm đau bệnh tật, rồi gia đình nhà mình nhỡ có việc cần đến tiền lại hỏi mẹ ck có thấy tiện không? Thẻ ngân hàng giờ thiếu gì đâu, tốt hơn hết là cho vào tài khoản. Có việc gì thì xoẹt cái là xong. Cứ xem sống chung với mẹ ck ấy, lúc đưa tiền thì ngọt nhạt mà lúc lấy lại tiền thì quăng xuống đất.
Nhấn mạnh là không được đưa tiền cho mẹ chồng, đây tớ đưa tiền cho mẹ đẻ còn chưa bao giờ lấy được, điển hình là tiền lì xì
Chưa đưa thì vẫn thay đổi được. Chứ đưa rồi sau k đưa càng khó,đòi lại khó vô cùng, cứ như kiểu đi xin ấy. Nên mn khuyên em gái nhất định không. Lớn rồi,có gia đình,có con cái rồi, tiền còn không giữ được phải nhờ người khác giữ thì chả giữ được gì nữa. Kể cả ck.
Đúng là vck trẻ cần tiết kiệm nhưng thiếu gì cách tiết kiệm mà phải gửi tiền về cho mẹ ck ở dưới quê giữ hộ mn ơi? Trên này có thể lập sổ tiết kiệm hàng tháng gửi tiền vào, lại còn có lời lãi nữa,
Đồng ý với Bạn này , làm lương thế chắc cũng có tài khoản cá nhân , sợ vợ chồng trẻ không biết vun vén thì quăng vào đó , đồng sở hữu Em bạn có thể nói với chồng như thế , tiền còn đó mà lại có lời , không thì lương anh mình dùng , lương em em gửi mẹ em
ĐÚng rồi em cũng chẳng hiểu ck sắp cưới của nó nghĩ gì mà bàn bạc với nhau thế nữa. Ngân hàng, thẻ atm giữ sao mà phải đi gửi tiền mặt về tận quê cho mck giữ hộ chứ.
Thế hóa bằng người dưng hả bác? Nếu giờ con gái bác đi lấy ck, thằng ck nó bảo vậy, bác có ngứa k? Lúc đó bác có bảo là kệ không? Nói mà k chịu suy nghĩ