Thật sự tớ k ngại làm việc ngoài nhiệm vụ đc giao đâu nhưng nhiều lúc lỗi của b khác cũng quy về cho tớ ý. Nói thật là làm nn đôi lúc thấy mình làm nhanh và đúng quá cũng là 1 lỗi đấy ạ. Vì cocc sẽ đùn đẩy việc cho mình
Tớ cũng phải tìm hiểu rồi. Trường hợp của t có nghỉ vẫn đủ đk hưởng thai sản nên tớ qdinh nghỉ để giữ sức khỏe
Công nhận nhiều lúc chế độ của mình đc hưởng theo đúng quy định nhà nc nhưng vẫn bị hoạnh họe này nọ mới xong ý b. Cảm tưởng mình phải đi xin cái của mình vậy. Chỗ t đây, có b đi làm gần 5 năm vẫn k thuộc đc địa bàn hay có bạn là cb nguồn hẳn hoi, có bằng giỏi tin học mà k làm nổi 1 văn bản đúng mẫu, k biết kết xuất excel luôn
Tks cm đã chia sẻ. Quả thật là mình rất xúc động khi cm quan tâm chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ mình như thế này
Mn giống mình hồi mới đi làm. Cũng làm HĐ cho 1 cơ quan nhà nước, nhưng ở đó thì lại rất được quý. Tuy nhiên mình cũng nhận thức như mn, ko tiền, ko quan hệ thì có vào biên chế cũng mãi là nhân viên quèn thôi mn ạ. Mà nv quèn thì lấy đâu ra "hoa lợi" gì cơ chứ. mn ra ngoài lương có thể gấp đôi, chế độ không thua gì nhà nước mà cạnh tranh công bằng, không có chèn ép.
Nếu mom có năng lực thì nên ra ngoài. Làm đỡ ức chế. H làm nv thu ngân bt cho 1 st đã 5tr rồi. Chế độ thì nh cty tốt lắm
Bây giờ đâu còn ai ham nhà nước đâu bạn. Lương vậy sao sống, mình nghĩ bạn nên nghỉ tìm việc khác. Việc bây giờ rất nhiều mà, chứ áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần sau này nhìu lắm. Thà lương cao thì ráng chịu áp lực, chứ lương thế ko tiếc bạn à.