Nhà có 2vc + 1 con học mẫu giáo + 2 ông bà. Tổng thu nhập: 50tr/ tháng - Tiền học cho con: 3.5tr - Sữa cho con: 300k - Thực phẩm hàng ngày: 5tr - Gạo +ga: 1tr - Xà phòng + mắm muối,...: 500k - Điện nước: 500k - Xăng xe, điện thoại: 700k - Về quê + đình đám: 1tr - Mua sắm lặt vặt: 500k Tổng chi sinh hoạt: 13tr. Tiền trả ngân hàng (vay mua nhà): 21tr Dư: 16tr để dự phòng và trả nợ ngân hàng trước hạn. P/s: chưa đầu tư gì nhiều cho làm đẹp và du lịch, dự 1 năm nữa hết nợ em mới dám đầu tư cho làm đẹp và chơi bời.
sinh hoạt phí hơi ít nhưng do đang có 1 khoản gánh nợ 21tr nên cứ tiết kiệm đến lúc hết nợ là dc mn ah. nhà e 2vc 1 con, thu nhập hơn vậy nhưng cũng chi khoảng 20M 1 tháng thôi
nhà mẹ nó ở đâu mà chi phí về quê cưới xin đình đám ít thế, nhà em ở Nam Định, 2 tháng gia đình gồm 2 vợ chồng cùng 2 con và cô em chồng về quê một lần, đi thuê xe cả đi cả về đã 1500k (ấy là còn rẻ nhé ), chưa kể tiền đình đám đã hết xừ nó rồi tiền đi nhanh như nước
nhà mình cách Hn 150km thôi, cơ mà ko thuê xe, mỗi lần về đi xe khách, tầm 2th mới về 1 lần, thằng ku nhỏ thì ko mất vé. Mỗi lần tiền xe cả đi lẫn về tầm 400 -500k.
e cũng nam định, 1 tháng về 1 lần đi phương trang, tổng xe cộ 400k 2vc 1 con. mn thuê xe chả đắt. đi xe khách rẻ hơn mà cũng thoải mái
2 vc xuất thân nhà nghèo, khổ quen rồi nên thấy chi tiêu như bây jo sướng hơn hồi sinh viên nhiều lắm với lại đang có 1 khoản nợ nữa nên cũng chẳng dám hoang phí. Sang năm hết nợ chắc cũng chi mạnh tay hơn ạ.
ừa, dạo nì ông ý còn kiếm đc hơn nữa cơ, có khi lên đến 60 -70tr ý.Hôm nay đang ngồi làm tự dưng ông ý nhắn tin tiền dự án về nhiều quá, bất ngờ quá ngồi sướng run cả người. Muốn hò reo chia sẻ ngay với mọi ng bên cạnh nhưng mà thôi, khoe ng ta lại ghét cho thế là ngồi cười một mình mãi ợ.
mẹ nó ở đâu Nam Định, mình ở Hải Hậu nè. Con lớn không đi được xe khách con nhà lính mà tính nhà quan. Với cả nhà về cũng đông nên cứ thuê xe riêng về cho tiện. Tầm 800 1 lượt chia ra cũng 200/ người. Nhưng mà về liên tục thì =))) thôi đành cày cuốc kiếm tiền cho đời sau sung sướng vậy
m ở thành phố mn ah, đi xe phương trang hay long giang limousine oki mà, toàn xe ngồi chuẩn chỗ đưa đón tại nhà chỉ 70-100k/ vé. tiện lợi cứ 20p/1 chuyến. nên m toàn 1 tháng về 1 lần, có đợt con về ngoại chơi thì cứ tối thứ 6 về sáng thứ 2 lên. đi có 70p lên tới hnoi rồi
nhà mn chi tiêu giống nhà em nhưng thu nhập nhà em chưa bằng nhà mn, hiện em cũng đang tiết kiệm trả tiền mua nhà, đc cái nhà em đi vay nhưng k mất lãi nên cũng k lo lắm ạ!
Mình thấy là ko dư ra được nhiều đến vậy. Hiếu hỉ còn nhiều thứ. Quỹ ốm đau bệnh tật rồi còn đồ chơi và các nhu cầu khác của con nữa chứ nhỉ.