chị nghĩ em đang mang bầu nên viêcj quan trọng đầu tiên là em haỹ giữ sức khoẻ để em bé chào đời đc vui vẻ và bình an em nhe. Em mới nói là nhắn tin tình cảm vậy mức độ như thế nào? nhắn tán tỉnh hay đã sâu nặng rồi? điều này em cần tìm hiểu kĩ nhé vì mức độ khác nhau sẽ phản ánh tính chất mối quan hệ khác nhau đó em. Thêm nữa việc chồng em hay đi nhậu là thói quen từ xưa hay bây giờ mới vậy? nhậu do cv hay do ko thích ở nhà thì đi chơi ? chị ko thấy em nói bọn em có mâu thuẫn gì ko ngoài việc chồng em đi nhậu ? chị nghĩ cái gì cung có căn nguyên của nó nếu tìm đc nó thì mới giải quyết ddc vấn đề em ạ. Vài dòng chia sẻ cùng em. Mong em bình tâm bởi cuộc sống gia đình ko phải lúc naò cung màu hồng ngay cả đối với những cặp đôi hp nhất thì cũng có những lúc họ chán nhau mà em.
Trong này nhiều mẹ hổ báo quá, thôi em chỉ hóng còm phơm rôi, hé răng phát biểu khéo lại bị đập chết ăn thịt :v
E chưa dám tưởng tượng ck mà ngoại tình thì sẽ ntn, hichic, niềm tin của e rất lớn, nếu mà có thật k biết sẽ phản ứng thế nào
có khi còn mấy em nữa cũng nên, người ta bảo đàn ông lăng nhăng thì sẽ không bỏ được đâu, cả thèm chóng chán sẽ lăng nhăng với 1 vài em cũng có thể lắm
Ý kiến của bác mới hay này. Như bác chủ topic, vừa nghi ngờ chồng đã muốn mọi người khuyên nên giải thoát cho nhau hay không thì suy nghĩ còn nông cạn lắm. Sao không nhờ mọi người giúp làm sao để hiểu chồng mình hơn, và phân tích xem vấn đề gì đang xẩy ra giữa 2 người để tình cảm không được như xưa. Để có hạnh phúc gia đình hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ.
Dù sao cũng nên nói chuyện rõ ràng với nhau để bạn biết mình chia tay vì gì, có đáng hay không và còn đòi hỏi quyền lợi chính đáng trước khi ra đi nữa ạ.
hihi, có phải ông nào cũng thế đâu b, nhiều ông cũng tử tế, yêu thương vk con mà, mỗi tội là k nên tin quá thui
Mình nghĩ trước tiên bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân, ngọn ngành. Hai người đó đã đi đến đâu rồi? Cuộc sống sau hôn nhân tẻ nhạt, không còn như lúc yêu bạn cũng nên tìm hiểu,... Có thể làm nóng lại cuộc sống gia đình. Mình không khuyên bạn ly hôn, cũng không khuyên bạn không được ly hôn. Chỉ là cố gắng tìm hiểu, nhìn lại cuộc sống của mình xem nhé! Chúc bạn luôn vui vẻ và vượt qua giai đoạn này nhé!
Mình k biết nói sao nữa, mình chưa gặp mà cũng không muốn gặp. Chỉ khuyên bạn phải bình tĩnh và giải quyết vấn đề tránh hối hận về sau thôi. Chúc bạn hanh phúc nhé
Đàn ông giờ số người hư nhiều quá. Đúng là ăn nhiều dửng mỡ mà, cái ông hàng xóm nhà mình đi ngoại tình thế là bà vợ ức chế quá, cho con ra nhà nghỉ xong giết hai con rồi tự tử luôn, vụ mấy hôm trc đó. Tự nhiên lại tan nát 1 gia đình