Em 31t có 1 ck 3 con, 2 gái 1 trai, chỉ mong các cháu học hành chăm ngoan, khỏe mạnh để bm còn lo kiếm xiền
25 tuổi mong muốn mua được ngôi nha riêng ở tuổi 30. Lương 5tr thì biết bao giờ mới mua được đấy? ai có công việc gì tốt giới thiệu mình làm thêm với ạ.
Em 28 tuổi, chả có gì, nợ đầm đìa. Em đánh dấu vào đây để phấn đấu khi bằng tuổi bác có số tiền như bác, 1 mụn của để dành như bác nếu em dũng cảm, và ko phấn đấu có chồng vì em ko thích lấy chồng
lương 5tr thì lấy ck lương 20 tr đi, hihi, lương m cũng có 5tr thôi, năm nay 27 cố gắng cuối năm kiếm đc ít để xây nhà
trùi ui, k lấy chồng thì bùn lắm mn ơi, hihihi, mn giống y đứa e họ e, cngx 26 rồi mà chưa 1 mảnh tình vắt vai, cứ bảo yêu ai là nó giãy nảy lên
Mình 28 tuổi 1 vợ 2 con 1 nhà 1 xe hơi 1 mô tô, lương 6tr, không làm thêm gì, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, quyết sống hết quãng đời còn lại
Hihi em 26 tuổi vừa có 1 cục vàng nặng hơn 4 kí ra đời. Gia đình êm ấm tiền tiêu không phải nghĩ, thích gì mua nấy. Em thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
33 TUỔI, 1 CK, 2 CON, 1 NHÀ, CÓ THU NHẬP CHÍNH HƠN 4TR, VÀ CÓ DÒNG TIỀN THỤ ĐỘNG NGÀY MỘT TĂNG THEO THỜI GIAN.