Mình cũng 35t, 1chồng, 2 công chúa, 1 chung cư, 1 khoản tiền gửi ngân hàng hàng tháng lãi tk được tầm 50tr. Nhưng mình lại vô cùng lận đận về đường công danh, công việc nhà nc cực chán, bị mọi người GATO, mà chưa có can đảm bỏ việc vì ko muốn thất nghiệp ở nhà
Các bác sáng ngủ dậy lễ tạ trời đất, ban cho con một ngày đẹp trời và may mắn, cứ thế cứ thế rồi giầu có sẽ ập đến lúc nào mà bạn không hay đâu.
hihi, kiêu há miệng chờ sung ạ, có khi mỗi ngày phải mu 1 tờ vietlot ý bác nhờ, biết đâu 1 ngày lại đc vài chục tỷ )
việt lốt thì em khuyên thật là bác không nên mua, ăn cả miếng bánh không rơi tí nào đâu bác đừng có mong. Còn việc lậy tạ trời đất là có thật đấy, em thấy bạn em mua nhà nó truyền lại cho và em làm y nguyên, vài năm sau em cũng có . Vận lên thì bác có muốn nghèo cũng khó đó mà ) Mà cũng không hẳn là há miệng chờ sung, ngày nào bác cũng thanh thản, tâm hồn rộng mở, nghĩ về nó ắt bác sẽ gặp những điều liên quan đến nó, lô gic đấy ạ
hihi, e thì e chả nghĩ tới việc xe hơi hay gì đâu, nói chung cũng thấy tạm hài lòng vs cuộc sống hiện tại, chỉ mong bố mẹ, vợ chồng con cái khỏe mạnh là vui lắm rồi, từ giờ tới cuối năm dự định xây nhà, mong là tới 35 tuổi thì hết nợ, năm nay e 27 rồi
Con gái lo kiếm nhà làm gì, bảo chồng nó lo cho, vợ con khỏe mạnh là chồng nó vui rồi, con gái thì chăm con tốt dậy con khôn còn quý hơn là con gái kiếm tiền tốt, đúng không mợ nó :v
em chạm ngưỡng, 32 tuổi chưa kể mụ! 1ck, 1 zai 5,5t, 1 nhà, 2 xe tổng 4 bánh, 1 chuỗi showroom bán giày da nam cao cấp mang thương hiệu Westman ! có nhu cầu các mom vào nhà e nhá
E chỉ mới 28 tuổi chưa kể mụ tài sản vô giá 2 hoàng tử, tài sản có giá bao gồm: 1 chồng già, 1 nhà cc, 1 nhà đất, 2 xe máy ), ít tiền gửi tk. Hết
Cái vụ sáng dậy lậy tạ trời đất bác làm thế nào thế, cụ thể chút cho chị em học tập với... cũng mong muốn có con 4 bánh
Mình cũng có mỗi 2 thằng cu và một công việc tháng nào cũng tiêu hết sạch lương. Huhu. Muốn thay đổi mà con còn nhỏ quá, ko đi làm xa được.