chuẩn rồi đấy mẹ cháu ạ, thời gian rảnh cắm đầu vào làm nông với buôn bán, trẻ con thì phụ giúp bố mẹ, ít đi học hơn thành phố nhiều, chả đâu xa, ngay vùng ngoại thành chỗ ngoại mình cũng vậy ý
ô thế ạ, để e ngâm cứu xem thế nào, e cũng muốn mùa đông dùng ít tinh dầu trong phòng cho ấm cúng lại còn thơm nữa
e vừa nghe cái video đêm nằm mơ phố của mn, hihi, mn hát hay thế, oài, mà mn thuộc hẳn 200 bài cơ ạ, ui trời ui, quá siêu, hichic, e thì chả thuộc hẳn hoi lấy 1 bài
mình theo dòng thính phòng mà, ngày xưa thi đỗ thanh nhạc của nhạc viện HN mà ko được thầy bu cho học đấy, học phí ngành này cũng hơi cao nữa nên lại thi cái khác. VỀ lyric thì 200 đó là riêng của Trịnh, còn các thể loại khác thì thuộc nhiều lắm, tầm gần 1k Về giai điệu chắc biết tầm dăm bày ngàn bài
đúng rồi ạ, chỉ đi học chính thôi, còn thì về giúp bố mẹ, học lớp 3-4 là trông em với thu lúa cơm nước ngon lành rồi ý
hì hì, rất hoan nghênh mn nhá, nhà mình nấu nên cứ yên tâm sử dụng thôi. gì chứ cứ luộc thịt là em phải xịt vào 1 tý cho thơm mà thơm lắm
Mẹ cháu ơi cho em hỏi, sắp đông rồi, tinh dầu nào mùi thanh để em ủng hộ mẹ cháu, nhà em hay bị bọ zĩn nhỏ lắm mà ko biết có cách nào ko, fun thuốc, để đồ gọn gàng, sạch sẽ hết mức nhưng có thể do khu đất trũng hay bị ẩm nên có con này. ko biết xông tinh dầu thì có ổn ko
à thế mn sử dụng dầu long não nhá, Bông nhà mình toàn dùng thôi. Được cái nó lành mà ko hề nóng như dầu gió, hay dầu cao. Bị bỏng bôi vào là dịu ngay tức khắc nhá
ô, 1m56 là cao rồi chớ, thấy nhiều ca sỹ có cao đâu: Cẩm Ly, Ngọc Khuê, Siu... mình còn cao có 1.48m ý huhu
ahihi, mẹ cháu nhiều nghề lắm, toàn nghề ko ra tiền Ví dụ như viết báo- hầu hết các bài viết là để làm thương hiệu cá nhân ví dụ như biên tập truyện dịch tung của - hầu hết là để chính mình được đọc ko mất tiền ví dụ như đào tạo nhân sự - hầu hết là giúp đỡ công ty của bạn bè ví dụ như stylist fong cách - hầu hết là tư vấn cho bạn bè ví dụ như tổ chức sự kiện hay làm chiến lược - sự kiện thì đã làm nhiều, làm chiến lược có làm nhưng chửa có ai thuê... kể ra mới thấy đúng là đống nghề thì chết, chả ra xu nào mà tốn time phết các mẹ ạ
huhu, nhưng mẹ cháu ko đủ sức đầu tư tiền bạc và thời gian để theo cuộc thi, chớ mẹ cháu tự tin qua vòng giấu mặt và tinh hoa của the voice và thần tượng bolero