Trước mình làm Trưởng phòng nhân sự, nghề tay trái là Tư vấn bảo hiểm. Vài năm nay thì nghề tay trái thành nghề tay phải rồi ^^ Chuyển nghề hơi tiếc nhưng muốn tăng thu nhập thì làm nhân sự khó tăng. Mẹ nào muốn thử nghề tay trái thì liên hệ e nhé.
Hihi, thực ra lúc chuyển hẳn sang cũng phân vân lắm, vì vị trí kia cũng đâu có kém đâu. Nhưng muốn thử sức và trải nghiệm nên cứ làm thôi. Với cả e quan niệm mình có mất gì đâu, phải biết tận dụng khi cơ hội đến. Và có tìm hiểu thì thấy Bảo hiểm tốt thì làm thôi ^^ Mà mẹ nó ở Yên Bái à, mình có duyên rồi ^^
Rủi ro lớn chứ, chào sàn 50 triệu, cờ bạc đãi tay mới, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vớ ngay được 100tr sau 2 tuần. (chột dạ chết mẹ tiền dễ hớt thế này). Sau 2 tuần thì bắt đầu tìm hiểu thật sự, càng tìm hiểu thì càng thấy có nhiều ma trận mất tiền và bắt đầu sml từ đây, kết quả sau 8 tuần sau trôi xuống 30tr. Đang bắt đầu làm lại từ con số này, tạm thời lại hòa vốn và không thấy lỗ nữa. => Thị trường nó giống như forex hoặc chứng khoán, cũng có bong bóng và cũng có nhiều bẫy, cơ bản thì cái gì chết cũng nhanh thì lên cũng nhanh, khác chơi lô đề ở chỗ có chết cũng không mất tất cả, có thêm các công thức tính toán dựa theo phiên mua bán dựa theo biểu đồ kỹ thuật dựa theo thông tin trên thị trường để giảm tỉ lệ chết và tăng tỉ lệ ăn lên, quan trọng là biết chơi. => Chơi cái này thì tiền là của bạn, tránh xa tụi đa cấp lừa đảo, trực tiếp làm hết mọi việc để quản lý cho dễ nhé.
hihi, 2 cái trên em bán công khai trên FB cá nhân, còn chanh mí trà em bán group ở khu chung cư nhà em (Cái này em tranh thủ buổi tối cuối tuần có thời gian chia đơn đi ship, có tối ship 20-25 đơn nhừ cả chân, nhưng thành quả xong ngồi đếm tiền cũng hạnh phúc lắm, hehe). Nhà chị em chỉ có chanh thường thôi ạ. p/s: à quên, em còn bán kem tươi nữa hehe (Cái này em cũng chỉ bán ở khu nhà em, vì tận dụng dân cư đông). Mua cái máy làm kem cũ 20 triệu không bít bao giờ mí thu hồi lại được. Em dành riêng tiền bán kem để cho bọn trẻ đi du lịch nên cũng hào hứng lắm ạ
Sếp cũ của e 1 chuyên gia về bitcoin, cực kỳ giỏi lun, giờ anh ý năm trong tay rất nhìu bitcoin và dash nữa. E nghe nói là anh ý cũng tư vấn cho 1 anh, giờ cái anh đc tư vấn kia xây 1 nhà máy đào bitcoin rùi ý
Nhà máy đào thì mình không lại với các bọn điện rẻ và bọn nhiều vốn được, còn kiếm li cafe thì quá là đơn giản, khi bạn kiếm vài đồng lẻ trên núi tiền thì dễ dàng, nhưng lấy nhiều ở núi tiền kiểu gì cũng bị các tài phiệt bắt làm thịt :v
e thấy cái anh quen a kia bảo a ý đang làm hẳn cái thủy điện đào bitcoin mà, hichic, trước bọn e đi làm sếp e toàn bật máy đào bitcoin lên, nghe cứ ù ù như máy bơm, đợt ý bitcoin còn đang rẻ cơ, giờ thì nó đã lên gấp bnhiu lần rồi, k nhầm thì từ năm 2014 hay sao ấy
Mình thấy rằng chẳng bao giờ là muộn khi bắt đầu một thứ gì cả, cứ bắt tay vào triển khai, vấp ngã sml nhiều rồi cũng sẽ thành công thôi. Còn thất bại lớn của mình là chỉ đứng nhìn mà không dám bắt đầu. Bạn có chơi trade không cho mình facebook trao đổi thêm thông tin
E có bít gì về bitcoin đâu, hihi, nhưng nếu bác muốn tìm hiểu về mấy loại tiền ảo đó có thể theo dõi fb của a K