Tình hình là vc em cưới nhau gần 1 năm rồi, em thả từ khi cưới mấy tháng gần đây vc em cũng đã bổ sung sắt và vitamin E + sử dụng que test ngày rụng trứng + đi siêu âm canh ngày trứng rụng+ ăn nhiều hải sản. Nhưng mãi vẫn chưa thấy con yêu về, gia đình em ai cũng hối, nay vợ chồng em quyết định đi khám hiếm muộn. Có mẹ nào đã từng đi khám hiếm muộn thì cho em xin chút kinh nghiệm về quy trình khám, cũng như nên khám ở đâu ạ? Không biết có nên khám ở bệnh viện đại học y không ạ? Em cảm ơn các mẹ rất nhiều!
trường hợp thả hơn 1 năm mà ko đậu thì mới phải đi khám hiếm muộn mn ạ,, giờ mn đi khám phụ khoa, xem có bị viêm nhiễm gì ko (vì bị viêm cũng làm khả năng đậu thai kém hơn), ăn uống đủ chất, ngủ đủ, tinh thần thoải mái là con yêu sẽ nhanh về thôi.
Em cảm ơn mẹ nó, em đi khám phụ khoa thì không bị viêm nhiềm gì ạ, ăn uống ngủ đều đủ chất nhưng không hiểu lý do vì sao, chồng em mới đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ thì bác sỹ bảo bình thường. Nên em nghĩ chắc là do mình nên em rầu quá không biết phải làm sao mn ah
Mn ơi nhiều khi áp lực quá cũng khiến cho việc thụ thai khó đạt thành công. Mình cũng đang thả mong con 2 tháng rồi, mà chưa có.
Em thả gần 1 năm nên lo lắng mn ah. Nói thật ra ai cũng động viên là tinh thần thoải mái, nhưng nhiều khi áp lực đến tự nhiên nên mình có cố không áp lực cũng không được mn ah
Mình và rất nhiều mẹ khác khám ở bác sĩ Âu Nhựt Luân bệnh viện Mêkong và có kết quả đó bạn. Bạn thử xem nha! Chúc bạn sớm có tin vui!
Vâng ạ, e cũng tính đi sản C ạ, không biết khám những gì mn nhỉ? em đọc trên mạng thấy bảo phải đi từ 5h30 cho đỡ phải đợi, em tính hỏi khám những gì xong cứ vậy đi khám cho tròn 1 ngày
đúng rồi ở C phải đi từ sáng sớm để xếp hàng lấy số, vk thì khám phụ khoa,siêu âm,... b có muốn chụp tử cung vòi trứng có bị tắc hay ko thì đi vào ngày thứ 8-10 của chu kỳ, ck thì làm xét nghiệm tinh dịch đồ
em tính đi phụ sản trung ương cho nó chuyên nghiệp mn ah, nhưng không biết nên khám những gì để đi xếp sổ cho nhanh ạ
Mình nói nghe nó hơi bị buồn, nhưng PSTW hay bv TW cũng rứa bạn, khi bạn vào viện thì họ sẽ khám bạn theo 1 lộ trình (mà các bác sĩ gọi là Phác đồ), bất kể bạn có tâm sự điều gì thì họ cũng sẽ đè ngửa bạn ra để chụp X Quang tử cung vòi trứng, khám phụ khoa với xn máu. Xong rồi tống cho bạn 1 lô thuốc kích trứng, tăng cường hooc môn. Ck bạn thì sẽ nhàn hơn, chỉ việc tự sướng lấy ít tinh trùng đi làm TD Đồ. Sau khi uống thuốc về xxx mãi ko được Thì cho uống thuốc, canh trứng, đi bơm vào tử cung (cái mà gọi là IUI đấy) Làm vài lần ko được họ chỉ định đi làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) Siêu nản
mn nói làm em hơi nản, em nghe tư vấn thì chụp tử cung vòi trứng nguy cơ bị dính tử cung hay vòi trứng gì đó cao, trừ khi làm tất cả k xong mới chụp, nên em cũng sợ không biết phải làm thế nào. Cái tâm lý mong con thật là mệt
mỗi ng 1 cơ địa, ko giống ai đâu bạn ah, nên bạn cứ đi khám và làm theo bsi thôi, tâm lý thoải mái nữa. Như mình cũng mong mãi thì có, có xong toàn lưu, xong lại thai ngoài, và khi thai ngoài xong mình chả nghĩ gì nữa thì con lại đến với mình bạn ah. Chúng mình ko nên mất hết niềm tin, và con cái là trời cho, nên bạn hãy cố gắng lên.