Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    thấy hình các nàng hoa hậu nhà ta đẹp quá ...
    @ em lanuong sao có bầu mà ốm vậy ăn nhiều vào cho mẹ và bé có sức chứ ăn ít như vậy tới khi sanh là kô nổi đâu nha ....
    @ đúng là mẹ mũi tẹt ăn chơi có tiếng từ 5 châu 4 biển ..xin gái quá ..
    @ susu nhìn trắng trẻo đẹp nhỉ ..hình như con gái miền bắc trắng lắm hả sao mình thấy ai cũng trắng hết á ..mình gái miền nam đem thui thùi lùi à ..nhờ qua đây mới trắng được tí ...
     
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    mirabelle:bà nhắc món thái tui mới nhớ,hôm rùi chỗ tui mở 1 nhà hàng thái,tui rủ xã đi ăn,ngay hôm đó lại bị đau nửa đầu ko muốn đi,nhưng lỡ hứa vả lại ko nấu cơm nên đi,ối giời ơi...đi 1 lần cho bik thui chứ chẳng ngon lành gì,suop tom yum gì mà lỏng bỏng nước với 3 con tôm,13 usd 1 chén,rùi miến xào mà tỏi phi chưa tới ăn với vài thứ đồ biển...Trước đó ngoài phố có tổ chức ẩm thực các nước,free,tui ăn thử món rau trộn với bún xào của thái cũng ko đến nỗi tệ nên mới háo hức thế.Bà thấy món bún trộn ngon vậy cho công thức đi,dạo này hay làm mấy món nauy vì vừa nhanh CT lại ăn được,riết rùi ko bik làm j ăn nữa.Còn vụ hoc lái xe thì ngày đó ra trường có thầy hướng dẫn,tui đọc sách ở nhà rùi nên cũng đỡ lo,cn chồng chở tới chỗ sân rộng tập chút.Bà cũng tranh thủ học từ từ đi là vừa.
    Khánh chi:sao em thấy mấy đứa từ thái,hay china đổi bằng thì ok,qua trong vòng 1 năm phài đi đổi liền,còn bằng vn mình ko hiệu lực,chán.
    À đang học bằng lái nên muốn nói với mẹ Angel là có bằng chưa ,ko thì tranh thủ đi học bên India luôn,chứ ko mai mốt qua Danmak vừa khó vừa mắc.ihi
     
  3. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chào cả nhà..hôm nay em mới vào 8888 được nè..
    Mirabelle:tóc tôi dài lắm đó bà,ở bên này thì tôi để xõa,thỉnh thoảng uốn xoăn.
    còn về vn thì cứ buộc lên cho nó mát hihiihii...mà h con cái,rồi lại già rồi nên cũng
    xấu xí..ma nó thèm nhìn.cứ về vn là tôi tăng kg vùn vụt.h tôi 49kg rồi đó nhé.
    mà bà gửi vào hộp thư cho tôi công thức làm thính đi....
    Cattuong:tôi chưa có bằng lái gì hết đó.đi xe còn say muốn chết nên cứ nghĩ
    đến oto là sợ quá bà ơi...học bên ấn độ thì kg ổn tí nào,vì ở đây họ đi trái chiều
    đường với bên vn,denmark..rồi vô lăng cũng ngược(bên phải)nên nếu có học thì
    sau này về bên kia cũng phải học lại.mà nhà tôi ở dk ngay sát trung tâm,cạnh trường học,trung tâm
    mua sắm,ga tàu điện...chỉ cần đi bộ hay đi xe đạp cũng tới,nên tôi chưa cần học đâu.
    cứ bắt tàu điện,hay muốn gần hơn thì có xe bus đỗ cách cửa nhà 5m.như vậy cũng rất tiện rồi.
    khi nào tôi về định cư hẳn bên dk tôi chắc chắn sẽ qua thăm bà..bà cũng nhớ sang dk thăm tôi nhé.
    à,noel năm nay tôi lại về dk 3tuan đấy.bà có lịch trình gì sang đó thì alo tôi nha.tôi sẽ đưa số dt
    bên đó cho bà sau.(nếu thích ăn bún ốc thì tôi sẽ nấu phục vụ hihihhi)
    Chị DUNG;chị khen em quá,làm em nở hêt mũi nè....noel chị mà đến copenhagen thì
    chị em mình ọp ẹp đi chị...năm ngoái đã kg gặp được nhau rồi..năm nay kg biết 2 chị em
    mình có được gặp nhau kg nhỉ????mà mẹ sư tử bên ngoài nhìn trẻ,xinh hơn trong ảnh nhiều.
    phụ nữ nào mà nhìn thấy nước da của chị ý thì..chẹp chẹp...thèm phải biết.vừa trắng,vừa mịn.
    nói tóm lại là đẹp vô cùng.em Lanuong thì gầy ơi là gầy,theo nhận xét của em thì Lanuong
    mặt buồn,nhìn dáng đi,gương mặt của em ý thì không phải là người có số sung sướng được :(.

    ALL:gửi lời chúc tới cả nhà iu quý nhé hihihihihihii
     
  4. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ALL: Huhuhu mẹ mũi tẹt ơi là gì có sung sướng đâu em khổ từ trong chứng khổ ra rồi, nhưng mà cái số em phải thế rồi đành chấp nhận thôi.
    Em rất cảm ơn mẹ con nhà mũi tẹt và gia đình nhà sutu hôm đó 2 mẹ con em xí hổ quá chỉ vác miệng đi ăn không.
    Công nhận là mẹ Sutu có nước da trắng và trẻ hơn với tuổi nhiều, nhìn mẹ Mũi tẹt còn trẻ đẹp hơn em rất nhiều trong khi hơn em 2 tuổi hic hic nhìn thấy các chị mà làm em buồn tê tái cả lòng.
    @Dung; chị ơi em bầu mà cũgn không ăn được mấy với lại do em suy nghĩ nữa nên ko béo lên được hic hic em đi siêu âm bác sỹ toàn chê con em còi thôi, buồn lắm chị ạ. Em cũng biết em suỹ nghĩ và buồn sẽ ảnh hưởng đến con nhưng sao cái đầu em nó cứ nghĩ ko để cho em yên.
    @Mirabelle: Em cảm ơn chị luôn quan tâm đến em, đến tết chị về chi qua chơi với em chị nhé ko biết chị có kiêng đi chơi với bà đẻ đầu năm ko nhỉ hihihihi
    @Debui: Ngày trước em rất muốn sinh 2 đứa con như chị nhưng giờ chắc em dơ 2 tay đầu hàng rồi, chỉ sinh 1 đứa này thôi. 1 đứa mà chưa ra đời em cũng đã thấy cực khổ lắm rồi. Ko biết em có chăm nổi con như các chị nữa ko????

    Em đang tìm thuê nhà nếu được thì cuối tháng này em xin nghỉ làm rồi, nghỉ làm thì em sẽ ko thể vào mạng được nữa vì nhà hiện tại em đang cắt mạng còn chỗ mới thì chưa biết thế nào nên chắc em sẽ vắng bóng 1 thời gian dài, em rất nhớ và buồn vì ko được 8888888 cùng các chị. Nhân tiện đây em hỏi các chị đã có kinh nghiệm thì khi sinh em bé mình có nên bôi kem chống hăm cho con ko? em thấy ở VN nhiều người bảo nên bôi nhiều người bảo ko bôi gì để cho da của con được thoáng nếu bôi thì nên bôi loại nào ạ, cả sữa tắm và dầu gội đầu cho con dùng loại nào thì thích hợp cho da em bé ạ???? hihihi còn 1 vấn đề nữa là dùng loại bình bú, núm vú và bình uống nước cho con thì nên dùng loại naò thì tốt và dùng bình thuỷ tinh hay bình nhưạ ạ???? Em sắp đi sắm đồ cho con nên em cứ phân vân mấy thứ ảnh hưởng trực tiếp tới làn da và sức khoẻ của con nhỏ, em mong các chị tư vấn giúp em với ạ
     
  5. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hallo cả nhà ,
    Mũi tẹt nhìn gái một con trông mòn con mắt nha . Nhìn phát ham , nữa kín nữa hở . Mà nhìn em giống giống ca sĩ Ngọc Hạ quá à . Chắc em hát hay lắm hen ? nhìn giống thiệt . Mà Tẹt con để ý hình nào cũng như hình nào : chả bao giờ mà thấy cười hết á . Nànng này sau này khó tính lắm đây .
    Khánh chi : tưởng em sinh viên nào lạc vào đây đó chứ, sao trẻ thế . Anh chồng nhìn cũng trẻ nữa . Bé ít tóc sau này sướng lắm đó . Con trai nhiều tóc thì cực , nghe mấy bà già xưa nói vậy đó .
    Bầu Lannuong này ham ăn quá , 1 mình chơi luôn 1 bàn ốc , nhìn bụng nhỏ , gọn qua hen . Em biết trai hay gái chưa ? Chăm em bé chị chỉ có kinh nghiệm b6en xứ lạnh này , chứ bên VN chị chịu thua . Đợt rồi về VN , con chị 3t mà vẫn phải bôi kem , bôi phấn . Còn bên đây hơn 3 năm trời mà hộp kem chỉ nhít nhít chút xíu còn y nguyên, chị kg bôi, thoa gì cả . Xà bông em đợi các mẹ bên VN trả lời chứ chị nói tên bên đây em kg biết đi tìm đỏ con mắt cũng khó . Núm vú, bình sữa chị dùng NUK ( hình như CAT TUONG ) cũng dùng hiệu này . Loại núm to nó dễ bú , vừa tròn gần giống bầu vú mẹ , kg bị trào hay đỗ sữa ra ngoài . Theo chị nên dùng bằng nhựa: nhẹ, gọn, dễ cầm , khó bị bể , dùng 1 loại đến lớn luôn . Khi sinh em bé em xin một vài bộ đồ cũ của ai đó để lấy hơi em bé khác dễ nuôi : chị toàn làm vậy đó . Lựa bé nào : khỏe, dễ ăn, dễ nuôi.....mà xin vài bộ . Có gì thắc mắc em cứ lên tiếng , chị biết gì thì trả lời .
    Miral : Vịt quay xong chưa em ? hai vợ chồng mần hết con Vịt luôn hả? dạo này thấy em siêng bếp núc nên lặn ít thấy vô đây 888 hen .
    Cat Tuong : Vậy là em sắp có xe mới rồi, xe hơi số tự động . Chị khoái xe này lắm nhưng xã nhà chị kg có money để mua xe mới đành lái xe đời cũ , xe số . Chưa biết lái mà dám lái ban đêm , rồi mua đông nữa . Bái phục em . Nhưng bù lại nếu em thi vào mùa đông thì rất dễ đậu vì nó kg đòi hỏi chạy đúng vận tốc tr6en đường , tùy kinh nghiệm tay lái, thời tiết, đường xá nếu đường trơn, có tuyết làm sao lái đúng vận tốc tr6en bảng được , nên thi mùa này dễ đậu lắm đó ..
    Miral : kinh nghiệm bản thân chị : em nói với xã dạy em bước đầu tiên thế này : tắt mày xe, kg đề máy kg cho máy nổ nha ( rút chìa khóa xe cho chắc ăn ) . Tập tại chỗ : vô số 1,2,3,4,5 và số de thế nào ? dĩ nhiên muốn vô số em phải đạp amada . Rồi thắng thế nào . Tập cho thật nhuần nhuyễn thao tác vô số, thắng. Khi đã quen cái chân kg còn phân biệt đâu là thắng, đâu là ga, đâu là amada thì mới tập nổ máy . Nếu có con đội xe thì tốt : đội bánh sau lên : nổ máy , đạp ra nhẹ, rồi đạp thắng ( chưa sử dụng vô số, amada nha ) , khi đã phân biệt ga-thắng thi mới qua tập vô số . Nhớ là chỉ vô số thôi kg có đạp ga . Vì nếu máy đang nổ em buông amada ra máy sẽ tự động tắt máy . Khi nào mà em vô số kg bị tắt máy thì lúc đó mới thực hành lăn bánh để chạy và chân lúc nào cũng để ngay cái thắng : có gì cư thắng mà thắng . Khi để qua chân ga nhưng lúc nào cũng phải nhảy qua thắng . Còn chấn trái là luôn đi với tay số .
    Nếu tập xe số tự động thì sướng , khỏi sợ tắt máy .
     
    Sửa lần cuối: 12/11/2010
  6. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Nghe CT nói học thực hành tốn tiền ghê quá hen , Miral chưa biết gì tập từ từ debui chỉ cho . Em làm quen cái xe hơi trước đã ( giống như con nít chơi lái xe đó ) , biết sơ sơ rồi hãy đăng ký cho thầy cô dạy lái, chư chưa biết gì mà đăng ký phí tiền quá
    Hay là em lựa bãi trống nào đó : trong đầu luôn nhớ vị trí chân thắng . Em cài thắng tay cho đứng xe : nổ máy , vô số 1 , để qua chân ga dạp tí xíu xiu xiu xiu xiu thôi nha , nhớ là nhấn ga như là kg có nhấn đó . Rồi từ từ nhấc chân trái amada kết hợp thả thắng tay là xe tự có trớn lăn bánh , tự động lăn bánh rồi em mới có cảm giác nhấn ga từ từ ...Ban đầu nhớ chỉ tập một đường thẳng , có thể dường cong cong cũng ok . Để kết hợp em định hướng cái vô lăng tay lái . Coi vậy chứ em chỉ cần nhích một cái là đầu xe đi hướng khác liền đó . Em cứ để vô lăng tay lái thẳng tiến tới , biết xe đi thẳng thì tay lái nó như thế nào . Sau đó thử quẹo trái , phải xem gốc độ xe ra sau . Cái vụ quẹo này theo chị khi nào em vô số, ga nhuần rồi thì mới tập quẹo . Em lấy cái vạch thẳng chuẩn nào đó , trong bãi đậu xe các siêu thị có .Em cứ chạy thẳng vạch từ vạch này tới vạch kia......khi nào biết lái xe thẳng vạch là ok . Còn de xe là đến giờ chị đi đâu cũng vậy : kiếm chỗ nào trống mà cho xe vô khỏi ngoáy đầu ngoáy cổ . De xe sợ lắm .
     
  7. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Định khen con gái Dung mà quên , con gái nhìn minhon hen , em chụp ở tiệm hả? bé mấy tuổi mà nhìn ra dáng thiếu nữ quá hen . Biết làm điệu rồi , vậy là mẹ Dung mệt hen phải sắm đồ cho con gái hơi nhiều rồi .
     
  8. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Angel:Tui quên là bà ở trung tâm,chứ ở tỉnh như tui thì bằng lái cần thiết lắm.
    Debui:mørkekjøring chỉ cần e ngồi trên xe 2 tiếng với 2 đứa nữa và 1 ông thầy hướng dẫn là xong,lý thuyết nhìu hơn,em vừa đăng kí học đã cho lái đêm tại họ tranh thủ mùa đông trời tối,em chồng mới 17,5 tuổi cũng phải học này trước,chứ tới tháng 3 trời sáng rùi thì phải lái sau 10 hay 11 h đó chị,khuya lắm.em đăng ki này tại có lý thuyết chứ sau lần này em đăng kí giờ lái thường với thầy thui,đang lo nè nên kêu chồng tập suốt như chị chỉ cho Mirabelle đó,cho quen tay.
    Lanuong:CT nhà chị có dùng qua mấy loại ,cuối cùng dừng ở NUK,tại hồi trong tháng ko chịu tập trước đến lúc 6 tháng cai sữa mẹ mới khó,nhưng công nhận thấy bình hiệu NUK dễ sài.
     
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Debui@cattuong: em cảm ơn 2 chị nhiều ạ, em cũng thấy bạn em bảo nên dùng bình Nuk nó tốt và đã có thương hiệu rồi, chị Debui ơi dùng bình nhựa thì nhẹ và bền thật nhưng em thấy bình thuỷ tinh thì dễ luộc thanh trùng bình sữa cho con mà chị, em còn đang lo đầu ty em to chắc con sơ sinh khó có thể bú được xã em bảo của này con vừa sinh ra chắc phải vắt cho vào bình rồi cho con bú, nếu phẳi vắt thì lại phải mua cái máy vắt sữa nữa hả chị hic hic hic cứ như kiểu vắt sữa bò ấy nhỉ? Em định hỏi các chị bên đó dùng loại xà bông sữa gội tắm và kem nào tốt cho con để em bảo xã mua bên Séc cho con chị ạ. Mà cái vụ thoa kem chốgn hăm cho con em cũgn lăn tăn lắm vì ở VN nhiều người bảo nên dùng nhiều người kêu ko nên mà nhất là cái loại phấn rôm giờ họ bảo ko nên dùng vì càng bôi càng hăm em chả biết thế nào nữa hihihi.
    Em đi siêu âm họ bảo bé nhà em là bé gái chị ạ.
    Hôm đi off đó em xấu hổ quá ăn thì rõ nhiều lại còn được mang đồ về mà chả phải thanh toán xí hổ ghê cơ, Hôm đó em cảm ơn mẹ Sutu và Mẹ Mũi Tẹt rất nhiều.
     
  10. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    úi giời,em lanuong này kêu ngại mới hư làm sao.đi ăn với các chị mà cứ kêu ngại thì lần sau kg rủ em theo nữa nhé.
    ở vn khí hậu nóng ẩm,trẻ con dễ bị hăm nên em phải dùng kem hăm cho bé mỗi khi đóng bỉm.
    tắm cho bé thì kg nhất thiết phải mua loại này,loại kia mà cứ mua lọ tắm Lactoxit(hình như là thế :)).
    tắm cái này thì em bé vừa sạch sẽ,thơm tho,lại kg sợ bị cứt trâu trên đầu.vì hồi chị đẻ mũi tẹt,
    chị thuê bác sĩ ở viện về tắm.bác sĩ chỉ dùng loại này thôi.em đừng có tắm = chanh như các cụ
    nhà mình nha,vừa bẩn,vừa bị cứt trâu(nếu em dùng để gội đầu cho bé).
    bình sữa thì nên dùng bình nhựa ý,tiện lợi và vệ sinh cũng dễ mà sạch.
    cứ khi nào mũi tẹt dùng xong thì chị chỉ cần tráng qua với nước lạnh.rồi đun
    1 nồi nước sôi,thả vào tráng qua là ok.hồi đó chị dùng bình Nano của Hàn,thấy
    cũng ok lắm.nếu đầu ti em nhỏ,thì chỉ lên dùng loại núm vú nhỏ.còn nếu đầu ti
    em to thì hãy mua loại núm vú có size to nhé.
    đầu ti em mà to,thì để xem em bé nhà em miệng có rộng kg hihihii...
    nếu miệng nó bé quá,kg ti vừa thì đúng là em phải mua cái máy hút sữa.
    có nhiều laọi lắm,cứ chọn loại nào thấy thuận tiện và dễ dùng là được.
    chứ kg nhất thiết phải mau loại đắt tiền nhất đâu.
    ôi,chị chỉ nhớ được có mấy thứ đó thôi.cần gì thì cứ hỏi chị tiếp,chị trả lời cho nhé
     
  11. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    con gaí em 5 tuổi rưỡi rồi ..nó điệu lắm ..ai mà chê nó xấu là nó buồn 5 phút đấy ..bận đồ thì tự chọn đồ thôi ..chọn màu giống nhau nữa kìa ..và dạo này chị ta hay hỏi mẹ khi con lớn lên con còn đẹp kô
     
  12. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hahahah dzui nhỉ,đúng chất con gái,mới 5,5 tuổi mà ra dáng ghê cơ,cháu gái chồng em cũng cỡ tuổi con chị,cũng điệu lắm,nhõng nhẽo nữa,em thik bé lắm tại lúc nào cũng có cảm giác rất ư là tình củm,nhưng ba mẹ của cháu thì nói điệu mệt lắm,đi nhà trẻ về là nó đứng trước gương săm soi cột tóc với phối đồ hehe.
     
  13. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lanuong:lúc chị gần sanh CT cũng có chuẩn bị đủ hết,từ bình bú đến krem bôi cho con,nhưng theo kinh nghiệm của chị thì nên mua ít thôi,xài thử trước,chứ như CT krem bôi cũng phải đổi mấy loại mới tìm được loại hợp,bình sữa nhà chị còn có hiệu Nano.Avent,Nuk loại núm nhỏ,cuối cùng là Nuk núm to bầu,còn dầu gội với sữa tắm,chị nghĩ bé mới sanh ko cần,tắm nước là sạch rùi,mùa đông ở ngoài Bắc chắc lạnh em nên mua krem bôi mặt với người cho bé.Ở đây bs khuyên nên cho con sài A krem(bên thụy điển có,ko bik danmark có ko )và chị thấy hầu như ở đây ai cũng sài loại đó cho baby,tốt,nhưng CT nhà chị cũng phải chuyển loại khác vì da con quá khô,nếu chỗ xã em có hiệu A krem,nên nói xã mua thử 1 hay 2 hũ để bôi mặt với người cho con vào mùa đông,nhất là lúc rửa và thay tã:rolleyes:(bỉm hả)chứ ko da bé đỏ tội lắm.Nói túm lại là đợi bé ra đi là bik cách chăm thui.
     
  14. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lanuong : kg biết ở VN thì sao chứ như chị : đầu vú to bằng đầu ngón tay cái, to lắm . Lúc đẻ em bé miệng nhỏ xíu nhưng mấy bà y tá vẫn cứ nhét nhét vô miệng bé , từ từ bé quen à . Một , hai ngày đầu sẽ kg có sữa nhưng em nhớ kiêng nhẫn cho bé ngậm mút suốt nha, ngậm kg có sữa cũng cho ngậm rồi mình kèm thêm sữa ngoài . Khoảng 4,5 ngày sau nhờ bé mút như vậy sữa về nhiều và mau lắm .
    Còn nếu bơm thì em phải thường xuyên bơm : để có sữa ra sữa vô . Đừng như chị , suýt nữa phải mổ vì lười bơm để sữa nó ứ lại làm 1 cục ghê lắm , làm nóng sốt , đau cực kỳ . Bs nói phải đè, mát xa ...làm cho nó tan nếu kg phải mổ hút nó ra . Vì chị để gần 1 tuần lận .
    Như Tẹt nói : chị cũng làm giống vậy mặc dù nhà có máy hâm bình sữa . Chị nấu nồi nước sôi xong thả vô ngoáy ngoáy xong .
    Vụ xà bông theo ý Tẹt có lý đó em . Thấy cái nào tiện, gọn thì mua , chưa hẳn bên đây phù hợp thời tiết bên VN nữa .
    À quan trọng nhất cái này : em nói xã mua Fenchel Tea : trà cho baby . Loại này rất đặc biệt : cho bé được nhấm nháp liền ( nếu mình muốn cho lưỡi bé sạch ) , chị chưa bao giờ dùng mật ong bông gòn chà chà lưỡi cho bé ( nhớ đừng nghe lời các cụ bên vn lấy nước mắm rơ lưỡi cho bé nha ). Bé uống sữa xong, cho 1,2 giọt hay 1 mcf nhỏ làm sạch miệng bé ( vậy mà đa số các bà mẹ bên VN kiêng cữ kg cho bé uống nước ngoài 6 tháng đầu thì phải ???) . Và loại trà này sau này bé ăn dặm thường táo bón chỉ cần uống trà này là bé vui vẻ hì hì hì . Bảo đảm luôn . À thêm 1 hộp đường Milchzucker : loại này đặc biệt cho em bé, trẻ nhỏ : nếu bị bón quá thì pha trà thêm đường này là xong . Đường này em phải mua ở tiệm thuốc tây mới có , mà hình như 1 lần mua chỉ cho 1 hộp thôi à . Chỉ khi nào cần lắm thì mới pha thêm đường này , đường này lạt lạt chứ kg ngọt .
    Có gì thắc mắc em cứ hỏi hen .
     
    Sửa lần cuối: 14/11/2010
  15. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ALL: em cảm ơn các chị đã tư vấn cho em ạ, thực ra em chưa sinh nên cứ mông lung chả biết gì và giờ các chị đã tư vấn cho em rồi đâu em cũng vẫn mong lung như trên mây ấy hihihihi
    Em cũng thấy ở nhà nhiều người chuẩn bị đồ sinh cũng mua cái loại Lactoxit để tắm cho con giờ chị Mũi tẹt đã dùng rồi thì em cũng yên tâm mua cho bé nhà em. Thực ra cái đầu ty của em cũng to như chị Debui nói đó nên xã em kêu là to thế này sợ con ko vừa miệng chắc phải vắt vào bình cho con bú nên em mới nghĩ đến viêc mua cái máy hút sữa hịc nhưng mà thấy chị Debui nói là nếu vắt sữa thì phải vắt thường xuyên ko thì bị đóng cục ở bầu sữa thì em sợ lắm, thế này thì em cứ nhét ty vào mồm cho con thôi hihihi . Em cũng thấy bạn em bảo là con gái bạn em ngày trước cũng chỉ thích đầu ty to thôi chứ đầu của mẹ nhỏ con ko thích nên toàn bú bình loại ty to. Em thấy nhà mình toàn dùng bình nhựa thì em cũng dùng bình nhựa cho đỡ bị vỡ hihihihi

    Chị Debui ơi cái loại trà xanh như chị nói đó là dùng được ngay khi con vừa sinh ra hả chị???? hình như cái loại này chỉ có ở nước ngoài có chứ em thấy ở VN có ai dùng đâu. Kể cả cái loại đường như chị nói, chắc em sẽ ghi lại rồi bảo xã sang đó mua. Ko biết lúc sinh con ra em có biết chăm con ko chứ giờ em cứ thấy hoang mang, em thấy các danh sách sắm đồ cho con mà nhìn vào đó em chả biết cái này dùng để làm gì và phải làm thế nào cái kia phải làm thế nào hihihihi Em đúng là ngố tầu!
     
  16. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Cattuong: chị ơi cái A Krem này chỉ để bôi mặt và người trống nẻ thôi ạ? hay còn sử dụng được cả trống hăm vì em thấy chị bảo khi thay tã và bìm thì bôi cho bé thì cái này có tác dụng cả trống hăm thì phải????
    Hihihi Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
     
  17. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lannuong : yên tâm đi em , hồi đó chị cũng vậy . Cứ lo tùng lung nhưng tới đâu mình biết tới đó à . Tự dưng biết à , thêm đứa thứ 2 là super luôn .
    Bên Đức thì đa số là họ dùng Bübchen : sửa tắm, xà bông gội đầu cho bé . Kem thì Penaten Cream .
    Còn Fenchel Tee là của hãng HIPP , Milchzucker , đúng là chỉ có bên đây thôi vì lần rồi chị về có vài người bạn họ nhờ chị mua đem về dùm .
    Nói trước nha : bên VN mình toàn kiêng cữ , khi sinh em bé ra trong 6 tháng đầu tuyệt đối kg cho uống thêm nước vì trong sữa đã có nước . Đó là suy nghĩ của mỗi cá nhân .
    Riêng bản thân chị và một số chị bên đây là họ khuyên nên cho vài giọt trà ( nhớ là vài giọt thôi ) khi bé bú xong, xúc miệng cho bé trong tháng đầu hay có thể 2,3 tháng tùy sữa mẹ nhiều hay ít . Nếu bú sữa ngoài là nhất thiết phải dặm thêm nước ngoài cho bé . Vì chị nghĩ làm như vậy giúp bé sau này cũng dễ uống nước hơn . Đó là ý riêng của chị thôi nha . Đôi khi ý của Tẹt , hay Cát Tường hay Dung hay là Sư Tử hay Hoa Hồng thì khác sao hihihihi. Cái vụ này là ngoại trừ Miral ra hihih.
    Miral ơiiiiiiiiiiiiiiiii: phấn đấu nhanh nhanh săn Mèo , săn Rồng gì đi chớ . Chúc Hồng sớm có tin vui nha . Ủa ủa ủa , mà hình như em này vắng bóng hơi lâu nha . Từ hôm hỏi Vịt Quay rồi biến luôn đến giờ : hay là ốm nghén thìt vịt quay ta ?? Đúng kg Hồng ???
     
  18. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Debui: hihii em cảm ơn chị đã nhiệt tình tư vấn giúp em ạ. Chị ơi cái kem bôi hăm chị nói đó chắc ko phải là cái tên Bepanthen ( của Đức )này đâu nhỉ???? Cái Bepanthen này ở VN bán tuýp nhỏ có 50 nghìn đồng mà sao em hỏi bên séc bạn em mua cho con là 5 eruo tuý nhỏ và 10 Eruo tuýp to nên em hơi nghi ngờ cái loại ở nhà bán quá hihihi. Em cảm ơn chị nhiều em sẽ ghi lại thông tin chị chỉ cho em để em baỏ xã em mua cho bé con.

    @Mirabelle : chị Hồng chắc đang mùa đông lạnh nên ngại ngồi máy tính mà nằm trong chăn ấp cho ấm rồi hihihihi . Hay là như chị Debui nói là ốm nghén Vịt quay nhỉ??? em ngày đầu cũng nghén thịt gà đấy, 1 mình em sơi hết cả con gà hihihi

    @Muitet: 2 mẹ con nhà chị Thu chắc đi máy bay sang mệt quá nên vào nhà thông báo là đã sang đến nới rồi lượn đi nghỉ ngơi luôn rồi ạ???

    @Tuyết: Chị Tuyết đợt này ko thấy sủi tăm nhỉ? chắc bầu bí mệt mỏi nên chả muốn 88888 nữa rồi????? ko biết mẹ con nhà chị ấy có lên nhiều kg ko chứ như 2 mẹ con nhà em thì chán đời, đi đâu ai cũng kêu là quá gầy hic

    ALL: Chúc cả nhà ta luôn vui vẻ mạnh khoẻ và hạnh phúc.
     
  19. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Debui: hihihi em vừa google rồi cái Bepanthen này là thuốc chữa nứt nẻ hăm, còn Penatem là dạng kem như chị nói ạ.
     
  20. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Mấy tuần nay phòng em sửa lại nên ko có mạng, hôm nay vào hóng hớt tý hihi.............
    Em lanuong ơi, đầu ty to càng tốt bé dễ bú vì lúc đó bầu sữa căng to làm đầu ty và ty có gần nhau làm bé khó bú lắm.
    Chị debui giống em thế, hôm em sinh mổ ở viện, trong phòng mỗi ty của em đầu ty nó to mà ty lại dạng quả lê nên bé dễ bú lắm. Còn mấy mẹ kia đầu ty ngắn , con ko bú được cứ khóc thét lên phải cho bú bình.
     

Chia sẻ trang này