Mình làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, ngày làm ở vp đủ 8 tiếng. Sáng 8h vào làm, chiều 5h30 mới về. Từ công ty về tạt qua đón con về đến nhà khoảng 8km, lại tắc đường nữa nên hôm nào sớm nhất cũng tầm 6h30 2 mẹ con mới về đến nhà. Mùa này giờ đó đã tối thui rồi. Còn chồng mình hôm nào về sớm cũng 7-8h tối mới về đến nhà, nhiều hôm ở lại làm thêm đến 10 -11h. Bố mẹ chồng ra chơi thấy thế mắt tròn mắt dẹt vì ở nhà ông bà hôm nào cũng 6h tối là ngồi vào mâm cơm rồi. Về đến nhà là cuộc chạy đua thời gian, cong mông lên nấu cơm, tắm cho con, rồi cho con ăn. Con thì nhác ăn kinh khủng. Ăn cứ ngậm, rồi uốn éo đủ thứ kiểu làm mình bị ức chế nặng. Hôm nào tối về đến nhà mình cũng luôn chân luôn tay ăn uống tắm giặt , dọn dẹp xong xuôi cũng phải đến tận 10h mới đc lên giường. Mệt lả nhưng lại còn phải nựng con ngủ mới dc ngủ. Chồng thì về muộn nên cũng ko đỡ đần đc mấy. Mình đến trường đón con lúc khoảng 6h tối mà cả trường cháu còn lại khoảng hơn chục bạn thôi. Cứ nghĩ giờ tan làm của mình là giờ chung ai dè, con mình là trường hợp đón muộn đặc biệt. Nhiều lúc thấy cuộc sống ở thủ đô này ngột ngạt quá. Các mẹ tan làm lúc mấy giờ ạ? con có lười ăn ko? có chồng giúp đỡ việc nhà ko ạ?
Giống em thế. 6h mới đón con. về nhà thì tầm 6h30~ 6h40. Lão ck thì 7h30 mới về. Nhiều hôm về tới nhà muốn dẹp hết cho rồi.
nhà e chưa có con nhưng ở chung mệt lắm, về tới nhà k nghỉ ngơi phút nào, chị dâu thì sinh con đc tháng rồi, ở nhà phục vụ cơm nước cho chị ấy, rồi dọn dẹp các kiểu, hnao nghỉ lại giặt tã cho cháu, có ngày cuối tuần muốn nghỉ ngơi mà không xog
metoo, em 6h đón bé, trường gần nhà hnao về muộn còn vài bạn thấy thương con ghê, anh ck hay đi công tác nên cũng ko đỡ đc nhiều, con thì ăn chậm nên bữa tối nào cũng như đánh vật chạy đua với thời gian để còn làm việc khác, nghĩ giống cảnh single mum quá, đi làm lúc nào ng cũng như đi mượn
uh, công nhận ở chung mệt thật, kiểu như thời công xã nguyên thủy ý nhờ. Giả dụ ở riêng tiện thì giúp ko thì thôi, còn ở chung thì như là trách nhiệm vậy.
các Mẹ con còn bé nên gửi tư à mà 6h vẫn đón đc. con năm sau lên lớp 1 mặc dù có học bán trú nhưng đón thế nào các Mẹ có cao kiến gì mách em với
nhiều khi thấy mình như kiểu osin ấy, mẹ ck thì thi thoảng nhắc nhở bảo phải giúp c sau này mình có con chị giup lại, mà e chả bao giờ nghĩ nhờ chị ấy giup đâu, vì sang năm nhà e ở riêng rồi. nếu có sinh con thì cũng chả ở cùng nhau nữa mà giúp. E về nhà mệt kinh khủng ấy
Nhà bạn chồng làm tốt, để một phần lương ra thuê ng giúp việc đến nấu cơm cho , về đến nhà là có cơm ăn rồi, chứ như mình đây giờ thành suy nhược rồi, ng lúc nào cũng như đi mượn.
E chưa có baby. Nhưng đi làm thì h linh động cứ đủ 8h là oki. Hôm đi làm 8h đi thì 5h về thì sáng đi tắc đường. Chiều 5h về thì cũng tắc chậm xe tẹo 5h30 về thì ít nhất 6h30 mới về tới nhà. Cơm xong 7h hơn mới ăn. Túm lại là thấy mệt mỏi...còn đi làm 9h và 6h về cũng vậy...
Mình thì giờ bé 3 tuổi và bắt đầu đi học rồi là cũng 3 chân 4 cẳng lên mới xong việc được. Sáng dậy sớm đặt cháo dọn dẹp nhà cửa rồi gọi con dậy cho ăn, hôm con ngoan thì ăn khoảng 10 phút là xong nhưng hôm nào mà dở chứng lên thì nửa tiếng là ít. Rồi cho con đi học mà gặp hôm nào tắc đường thì lại thôi rồi.
Em thì tan là 5h, đi về mất khoảng 30p. thường thường đón con lúc 6h kém 15, hôm nào đón muộn tầm 6h là chỉ còn có 3-4 bạn thôi, xong bạn ấy hỏi hôm nay mẹ về muộn thế, mẹ bị tắc đường ạ? con muốn mẹ đón con sớm cơ. Nghĩ mà thấy thương. Sáng sáng 7h30 đưa nhau đi, 6h kém 15 chiều đón nhau về. Chồng em thì khoảng 6h về đến nhà, tắm cho con, em nấu ăn rồi tắm rửa, tối đi ship hàng hoặc gói hàng. Nói chung vẫn còn thư thái thời gian vì em về sớm và con em ăn nhanh, bố mẹ xong là con xong. 4 tuổi rồi nên hầu như tự xúc ăn, hôm nào lười mẹ mới bón và ăn không ngậm nên mẹ cũng dễ chịu Cố lên mẹ nó ạ, mình ở cái guồng quay ấy, phải thích nghi và phải quay nếu không muốn mắc chỗ nào đó
mn giống mình rồi. 5 rưỡi ở cty tan, lấy xe lấy cộ đi tắc đường hôm nào sớm thì 6h20 về đến trường đón con. Con thấy chạy ra đón mẹ. hii. về thì cho con ngồi chơi, mình nấu nướng, tranh thủ tắm cho con. Cho con ăn xong thì chồng mới về. ăn xong rửa bát dọn dẹp, giặt giũ. 9 rưỡi lại cho con uống sữa. 10h thì 2 mẹ con đi ngủ. quanh đi quẩn lại đấy ạ. nhiều lúc thấy nhàm chán lắm. à, cái kiểu vừa đi đường vừa nghĩ hôm nay ăn gì. mệt vãi cả ra
Dạo này ông bà ngoại ra nhà mình ra ở rồi, giúp mình đón con sớm và về đến nhà đã sẵn cơm nên cũng nhàn, chỉ phụ bà vài việc vặt thôi. Nhưng thi thoảng ông bà về quê là lại cong mông lên. Cố vài hôm rồi ông bà lại ra chứ nếu ông bà ko ra giúp chắc phải thuê giúp việc theo giờ thật. Mà thấy nhà hàng xóm 2 đứa con học tiểu học, ko đón muộn dc, lại học thêm học nếm, đưa đi buổi tối nữa. Phát sợ. Vài năm nữa ko biết mình xoay sở kiểu gì.