Có ai như em không có 25 tuổi mà đi đâu mọi người cũng bảo mặt già như quả cà (. 25 cái thanh xuân mà cứ như bà lão, nghĩ chán. Người yêu không có, chó cũng chẳng nuôi. Chẳng hiểu sao da dẻ em xuống cấp cực kì, da thì nhăn nheo, lại còn nhiều mụn nữa chứ. Nhìn lũ bạn đồng trang lứa nó hơn hớn thế mà mình cứ như bà già đau khổ. Dạo gần đây, nổi lên bộ Paula’choice bên Mỹ thấy nhiều người ca ngợi lắm. Bà thím em lấy chồng đại gia được chồng tặng cho bộ thấy dùng da mướt căng, nhìn mà thích. Nhìn thì mê nhưng nặng nề ngân khố quá. Nghe nói hình như sắp có khuyến mại 20% cho ngày 20/10, em băn khoăn quá. Có mẹ nào dùng rồi review cho em đi, thấy bảo nhiều có nhiều loại cho mọi loại da lắm. HELPMEEEEEEEEEEEE!!!!!!!
có nhiều loại chống lão hóa cho da mà bạn, mình cũng 25, do thấp bé nên nhìn chả khác j học sinh cấp 3, cũng ế chỏng trơ =))
tháng trước mình có được tặng 1 chai tinh chất trị mụn và ban đỏ gì gi ý của dòng này, dùng thấy ok phết, mùi hơi nồng thôi. Nghe nói là dược mỹ phẩm
mình đnag tham khảo mọi người xem ai dùng review tốt thì mình tham khảo, chứ không kiểu cứ cái nào khen hay là nhào vào đâu nàng ạ
mình ít dùng mỹ phẩm lắm, toàn dùng mấy loại mặt nạ tự nhiên như nghệ, dưa leo, cà chua, trà xanh, với mình hay uống nước chanh lắm
mỹ phẩm đánh vào tâm lý muốn che khuyết điểm tạm thời, rồi khi về đến nhà xong bỏ lớp trang điểm đó thì ko tin vào mắt mình nữa Liệu bạn có chấp nhận 1-3-6 tháng để có thể nói "SAY GOODBYE FOREVER" với tất cả các loại phấn, kem che khuyết điểm