Có ai như nhà em không ạ? Từ việc của đàn bà, con gái như bếp núc, chợ búa, kiếm tiền đến việc của đàn ông như: sửa ống nước, điện đóm,... đều đến tay ( Em vẫn kiếm tiền bằng chồng hoặc hơn nhé). Những việc ý em đều làm thỉnh thoảng càu nhàu tí 5 năm nay rồi. Nhưng đến hôm nay thì em không thể chịu được nữa, như giọt nước tràn ly. Số là nhà em định tu sửa cái nhà từ đầu năm rồi ( nhà của bố mẹ chồng để lại, có be bé 2 tầng 4 phòng, 2 wc tầm 45m2), xong hết rồi còn sơn lại thôi. Em có bảo với chồng là thôi 2vc tự mua sơn về rồi lăn lại, vừa tiết kiệm chi phí vừa vui, đỡ phải phụ thuộc thợ. Thế mà ổng càu nhàu rồi khất lần từ tháng này sang tháng khác, đến giờ là ba tháng rồi.... Em cáu quá, định thuê thợ cho xong nhưng mà cáu. Có khi em tự làm cho ổng biết mặt, các mẹ, các bố cho em hỏi tự sơn có khó không, với tự đàn bà làm có vất không cm,cb nhỉ? Em cảm ơn ạ
Bảo ông tôi cưới ông tôi chẳng nhờ đc j. Có chồng cũng như không. Thôi giải tán cho khoẻ re. Nói cho ông ấy sợ
bạn vui tính quá, 2 tầng 4 phòng khoảng 45m vuông. 2 VC định tự sơn, thôi thuê thợ cho lành làm lem nhen xong còn dọn dẹp nữa đấy. tôi nghe cg nản chứ đừng nói ck bạn khất lần
Tớ thấy tự bạn tranh hết việc của ông ý nên ông ý lấy đâu việc ra mà làm? Vơ hết việc vào người rồi còn lên than thở. Bạn giống i như cô bé phòng mình, chồng thì lù lù ở nhà mà không nhờ vả/ có nhờ vả mà chưa làm là xông vào làm hết- thằng chồng nó thấy vợ mình giỏi, cái j cũng làm tốt, làm ok - thế là nó càng ỉ lại nó ko làm. Cần phân biệt việc nào mình làm, việc nào ck làm- phân công rõ ràng. Điện nước hỏng ko sửa thì kệ mịe đấy, cho nó thấy về nhà tối thui, nước ko có mà dùng thì khác phải đi làm. Chốt lại, phụ nữ không cần đảm đang quá, lười 1 tí chả chết ai. Mà tớ thấy nhiều bạn lười , lười lắm í thì lại sướng- được ông ck chăm chỉ lại chiều vợ chiều con, thay vì nó xông vào tranh việc của chồng thì nó đi maxa, làm đẹp, quần áo đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng thơm tho, ck nó càng yêu càng chiều, còn nhiều bạn vì chăm chỉ quá nên lúc nào cũng tất bật, ko có tg cho mình, quay cuồng nhà cửa cv nên cáu bẳn, xấu xí. Vứt hết vc đi, đưa con đi chơi, làm đẹp, yêu đời trở lại rồi về làm cuộc cách mạng phân công lại cv trong gia đình nhé. yêu bản thân vào kẻo ngày đẹp giời biết tin thằng ck nó có bồ chỉ bởi 1 nguyên nhân là có con khác nó làm cho chồng mới đích thực là người đờn ông thì đau lắm
Chuẩn lắm đấy >phụ nữ mình nên bảo nhau . bớt việc nhà đi ah. mình vẫn làm việc nhà các cv khác nhưng nên chăm chút cho bản thân Bảo sao phụ nữ VN khổ và thiệt thòi PHỤ nữ phương tây họ sống hiện đại khác lắm ,đc đàn ông tôn sùng yêu thương lắm
Mình cũng thấy bạn này nói đúng đấy. Với lại, Đôi khi mình cũng phải "nhờ" chồng ấy, dù có là việc chung đi nữa. Các ông chồng rất thích được vợ tôn trọng và cư xử lịch sự. Nhiều khi các bà vợ chúng ta cứ mặc định là chồng "phải" làm nên thái độ cứ như là bắt ép, nên càng nói các ông ấy càng ko làm. Trong khi vợ hang xóm chỉ cần nhờ một câu là ok ngay. Nếu bạn nói nhiều vô ích, hãy cứ thử lịch sự với chồng như với người lạ đi.
Bảo sao người ta lại nói thế gian được vợ mất chồng... Cứ tại tư tưởng người việt mình là làm được là khoáng hết, không thèm quan tâm để ý gì nữa. Teamwork như vậy ở công ty còn dễ xích mích, huống hồ chi là vợ chồng... Em nghĩ chị nói chuyện với chồng đi ạ. Phân chia công việc chớ để zị hoài sao được?
Thuê thôi, mình làm cũng phải bỏ công bỏ của chứ, tiết kiệm được một chút nhưng mà lem nhem xấu lắm không bằng thợ làm đâu
Nếu như mn . e cáu tiết lên e đi thuê cho nhàn thân . chứ chả tội gì e lại ôm vào cho mệt người mình rồi lại càu nhàu Ông ấy cũng điên lên . Thời gian đó mn đê cs sắc đẹp , hay đơn giản đi thăm bạn bè , buôn dưa lê cho sướng ak .