Cháu nhà mình đã được hơn 14 tháng tuổi nhưng vẫn chưa đạt được mốc 8kg, răng cũng chỉ mọc 2 cái răng chuột rồi thôi không buồn mọc nữa, ăn uống thì theo mình thấy tuy chậm nhưng bé vẫn chịu ăn, chỉ ít uống sữa, thực đơn thay đổi hàng ngày hôm thì tôm, thịt, cá, rau, củ...đủ thứ loại còn có cả quả óc chó...Nhưng không hiểu sao bé vẫn cứ beo riết không chịu lớn. Như vậy có phải bé bị suy dinh dưỡng không các mẹ, cho mình xin ý kiến với ạ?
Bạn cho cháu đi khám dinh dưỡng xem thế nào, ngoài ra với cân nặng như vậy nhưng sức khỏe của bé thế nào, sức đề kháng của bé có tốt không, quan trọng nhất là sức đề kháng vì có sức đề kháng tốt thì bé sẽ khỏe mạnh.
sức đề kháng bé cũng yếu lắm bạn, thường xuyên ốm vặt, cũng không hiểu vì sao vì bé ăn uống cũng đủ chất chứ đâu thiếu thốn gì, sót lắm bạn ạ
Em bán hnhf xách tay úc. Có siro con em 2 đứa đã uống, kết hợp với sữa non. Giờ rất trộm vía. Mẹ nó quan tâm thì em ib. Không lại mang tiếng quảng cáo ạ
ok lắm mẹ ạ, em từng dắt cháu em đi rồi, cách đây vài năm bạn em có đi khám để giảm cân bên đó nữa. Mẹ cứ đi thử đi bảo đảm mẹ không thất vọng . Em là em không có làm bên đó đâu mà em hiểu con mình mà chậm lớn lo lắm mẹ ạ. Phải chi bé nó tầm vài tuổi thì mình còn cho nó uống mật ong trước khi đi ngủ hay ráng ráng ép cho bé ăn chứ mới 14 tháng thì biết sau được. Có điều chi phí bên đó củng gọi là hơi hơi mắc tí nên chị cân nhắc nhé
Cháu bạn như vậy là nhỏ so với tuổi, nhưng để kiểm tra chính xác về việc suy dinh dưỡng thì bạn cần cho cháu đi khám nhé.
uhm cảm ơn bạn, nhìn bé cứ còm nhom hoài sót lắm bạn ạ, nghe bạn nói vậy mình cũng yên tâm, có hơi tốn kém cũng phải cố thôi chứ thấy bé đau ốm hoài rồi thuốc men cũng vô đó à
Bạn ơi, cũng tùy từng giai đoạn có thời gian cả năm con mình k tăng cân nào. Nhưng số cân của con bạn công nhận hơi còi.
Nhà mình cả 2 mẹ con đang uống cỏ máu thấy con trộm vía ăn được cũng tăng cân chút xíu. Mới thử 3 tuần.