Đúng là không nên nhồi nhét con quá mẹ ha, chỉ cần con tăng cân khỏe mạnh là tuyệt vời rồi. Ai ham con bụ bẫm tròn trịa chứ mình chẳng ham đâu,khéo béo phì khổ thêm í chứ.
Ui con mình cũng đang dùng NAN Optipro 4 đây, trộm vía con khỏe mạnh, nhanh nhẹn lắm mẹ ạ. Khi mà mình có sự lựa chọn đúng thì thấy rất vui mẹ ạ
Thật sự có nuôi con mới biết đó luôn là cuộc chiến vì áp lực đủ thứ con bệnh cũng do mẹ, con ko tăng cân cũng mẹ riết mình ám ảnh lắm
giống hệt bé nhà mình, hồi đầu thì nghe sốt ruột, sau cũng thôi. Giờ thì con trộm vía khỏe mạnh là mừng rồi
Mình nuôi con nhỏ sợ béo phì lắm, chậm chạp và bị hạn chế chiều cao. Cứ roi rói vừa tâm mà mạnh khỏe là được
May là bé thứ 2 nhà mình vừa phải, không bị béo phì hay thừa cân gì cả, lúc nào cũng trong tiêu chuẩn của WHO nên mình hài lòng. Cũng may con cũng khỏe nên mình chỉ chú ý cho con ăn uống đủ chất theo độ tuổi, cân nặng
hehe, giờ nhìn các mẹ chăm con nhỏ thấy ngại nhỉ. Mình qua giai đoạn ăn dặm, ăn cháo rồi, giờ lo ăn cơm thôi
Hồi trước, nhóc nhà mình mỗi lần uống sữa là khổ lắm, cứ thấy sữa là bỏ chạy luôn, nhưng từ ngày chuyển sang dùng Nan uống được một thời gian thấy con chăm ăn hơn, cũng không lười uống sữa như trước nữa. Thật vui
Từ ngày tham gia facebook mình đã tìm hiểu thêm được nhiều thông tin qua các chia sẻ của các mẹ, kinh nghiệm nuôi con cũng được tăng lên nữa. Và thông qua các bài chia sẻ như thế này, mình hiểu rõ thêm về chế độ đạm cho con mỗi ngày
Ngoài việc, chọn sữa cho bé phù hợp thì mình cũng luôn dành thời gian chế biến các món ăn lạ cho bé, luôn thay đổi thực đơn hằng ngày để tạo cảm giác ngon miệng hơn
Trẻ không mũm mĩm nhưng săn chắc là tốt hơn ấy chứ nhỉ. Cứ mũm mĩm mà chậm chạp dễ có nguy cơ mắc bệnh béo phì lắm