Thì đó em. Nghĩ sai lệch, nên hành động cũng ko đúng. Cho con ăn quá nhiều chất dẫn đến béo phì, dư cân...Rõ khổ
Mình cũng hay bị hỏi vậy, mới đầu nghe thấy áp lực lắm, chỉ muốn cãi nhau với họ, nhưng sau thấy không cần thiết, vì có nói kiểu gì họ cũng không hiểu, chỉ mất thời gian của mình nên chỉ cười rồi né thôi
1 phần cũng do bị tác động nữa mom ak, nghe mọi người hỏi riết, nói riết có thần kinh thép cũng bị lung lay ak.
Em mỗi lần đưa bé về quê chơi, ai mà cứ nói kiểu đó là em cũng bảo mập mà không khỏe cũng ko bang phát triển can đối chị ạ
Chia sẻ cho các mẹ một chiêu cho bé ăn nhiều nè. Ngoài thay đổi món thì mọi người thử trang trí món ăn hình ngộ nghĩnh là bé mê á
Con mình cũng thích ăn cơm gia đình lắm, cái không khí gần gũi và vui vẻ cũng giúp các thành viên ngon miệng hon Các cụ cứ hay thích cháu bụ bẫm vì nghĩ cháu ăn tốt, ít cụ nào thích bé roi người lắm.
Chuẩn đấy, mình cũng hay trang trí món ăn sao cho hấp dẫn nhất, nhiều màu sắc nên bé rất hào hứng với bữa ăn, lại còn giúp con ăn rau nhiều hơn.
Mình ưng nhất sữa Nan Optipro 4 là không ngọt quá nên bé uống không lo khoản béo phì, bé nhà mình uống ly sữa vèo cái hết, lâu lâu lại còn xin mẹ thêm 1 ly
Nhưng cũng chạnh lòng mom nhỉ, con mình dứt ruột đẻ ra mà cứ khen chê đúng là phát mệt luôn đó. Thể trạng mỗi bé khác nhau không thể so sánh phiến diện như thế được.
con nhà mình nè, hơn 2 tuổi rồi mà có 12kg ý, nhưng trộm vía cao mà lại nhanh nhẹn lắm nên ai nói gì mình mặc kệ luôn