Mình nhiều lúc cũng thích những bé mập mập một tí, thấy ai cũng yêu yêu các em ý hơn nên cũng thấy ghen tỵ, nhưng mà nghĩ lại, con mập hay ốm đau, hay quấy khóc cũng nản, con mình nhỏ nhỏ nhưng khỏe mạnh là vẫn hp roài mom ah.
Bé nhà mình dạo này đi mẫu giáo về chịu ăn và chịu chơi hơn trước, con thích uống sữa Nan nhiều hơn trước nên mình vui lắm. Thi thoảng con về khoe cô giáo khen con đáng yêu mà hạnh phúc lắm.
Mỗi bé cơ địa và hệ tiêu hóa khác nhau, càng ép con ăn càng khiến con sợ ăn, sau dần mỗi bữa ăn là cuộc chiến thì mệt cả mẹ cả con đó mom nó nhỉ
Lúc chưa biết đến sữa Nan, mình phải đi làm sớm, ở nhà nhờ bà chăm cháu, cứ thấy con bị táo bón mãi không khỏi, mình không hiểu là tại sao, sau này mới biết là do hồi đó mình đã không hề biết dạ dày bé non yếu mà uống sữa có đạm casein khó tiêu, bây giờ dùng Nan rồi nghiện luôn đó mom ah.
Chuẩn luôn ý mom, thường cứ mập tí nhìn mũm mĩm mới đáng yêu mà, hì. Thế nên mỗi khi nghe các bà các cô so sánh là muốn ứa gan luôn, mình cũng thương con mình chứ đâu phải không, haizzzz
Chăm con đúng là một quá trình gian nan, nhưng mình phải công nhận là khi bé từ 2 -6 tuổi trở lên các mẹ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, bé tự giác được nhiều thứ, nhất là việc giúp bé ăn uống mẹ đã bớt một phần vất vả. Nên mình nghĩ cho con ăn không cần phải ép bé quá đâu nè.
Nhà em giai đoạn đầu nuôi con đúng là khổ sở, con thì lười ăn mà mẹ cũng quan tâm, chăm sóc, bồi bổ các kiểu mà không ăn thua. Mẹ thì cứ béo quay ra mà con thì còi còi, thành ra ai cũng bảo mẹ ăn hết phần của con, đắng lòng thế cơ chứ
Mình đặc biệt thấy tụi nhỏ thích những món ăn mẹ trang trí đẹp và lạ, mặc dù chỉ là rau củ quả hay cơm hàng ngày nhưng nếu làm lạ hơn mọi ngày sẽ kích thíc bé ăn ngon cơm hơn. nên để bé có đủ dinh dưỡng ngoài sữa mình cho bé ăn thêm rau và hoa quả nữa.
Cuối tuần mình cho bé ra nhà nội ăn cơm cùng ông bà, tụi nhỏ thích thú lắm, bà nấu cho ăn với mấy món lạ hơn mẹ nấu, nên tụi nhỏ chỉ mong đến cuối tuần. Thi thoảng bà cũng nhắc là chăm cho các bé mập lên tý mà mình cũng thấy sốt ruột, hjhj
Em cũng muốn có thời gian trang trí món ăn cho con hấp dẫn và hào hứng hơn nhưng một phần vì không có thời gian, 1 phần vì hoa tay không có thành ra toàn làm những món đơn giản, có trang trí cũng đơn giản lắm ạ
Bữa sau tiếp tục canh me các buổi livestream như thế này nữa của Nan nè, học hỏi nhiều bí quyết chăm sóc bé á
Trong các hãng sữa, mình thấy Nan thường xuyên tổ chức các hoạt động hay và cực kì ý nghĩa dành cho các mẹ hen
Ôi, mẹ nó ko ở cùng với ông bà nội cũng là may rồi, chứ như mình nhiều khi áp lực ghê đó, ông bà cứ quan điểm nuôi con phải mập mạp, béo tốt như bà ngày xưa nuôi bố nó ý! Ách! Giờ ông xã mình đang ráng giảm cân đây!
Con mình cũng uống NAN kid 4 đó, sữa đó mát, dễ uống mà mẹ nó nhỉ? Cơ bản, con lại thích uống, ko sợ béo phì như những sữa khác! Vì sữa NAN có đạm chất lượng với hàm lượng vừa đủ, giúp con tiêu hóa, hấp thu tốt hơn!
Cũng không khó để trở thành bà mẹ thông thái, mình chỉ cần bỏ chút thời gian vui chơi cùng con, cùng con nói chuyện, sẽ giúp con dễ hòa nhập và cũng tự tin hơn! Mình chủ trương nuôi con khỏe mạnh, lanh lẹ là chính! Kiki
Muốn con ăn tốt, hấp thụ tốt, các mẹ cũng phải chịu khó động viên con vui chơi, hoạt động thể chất, cách xa tivi với ipad, iphone ra nha. Ngồi 1 chỗ mà không tiêu hao năng lượng con cũng không muốn ăn, lâu dần có hại cho sức khỏe đó