Cm ở chung với bố mẹ chồng cm đưa bao nhiêu 1 th ạ Nhà e ở quê, 2 vc đi làm tháng mỗi ng đc 4 tr, tổng là 8 tr E bầu đi làm xa lại phải tẩm bổ khám thai, xét nghiệm định kì, ... Trưa 2 vc ăn ở cty. Đại loại là 2 vc chỉ ăn ở nhà 1 bữa Như vậy theo cm thì nên đưa bao nhiêu. Thật sự là bọn e sắp sinh e bé nên cũng muốn tiết kiệm để sinh con, Tháng trc e đưa cho mc 2 tr coi như là tiền ăn mẹ e mặt dày ra tỏ vẻ chê it cầm xong k thèm đi chợ luôn, e lại phải bỏ tiền đi chợ về cho cả 6 người ăn ( bố mẹ chồng, 1 chị ck, 1 em ck, và 2 vc) Theo cm thì phải đưa tận bao nhiêu thì bà mới chịu đi chợ, trong khi đó vc e phải ăn trưa văn phòng, xăng xe, khám thai, tẩm bổ, bạn bè, tiết kiệm....
nhà mình mỗi tháng đưa bà 4tr, gạo nước thì nhà đẻ cho nên mẹ ck k bjo phải mua gạo rồi
Ông bà mình ở quê ở cùng anh chị thứ 2 mỗi tháng góp 3 triệu cho chị dâu đi chợ mà vẫn chê ít mn ah, bữa trưa ông ăn ở cty, hic. Bà chị dâu m kêu bị mn nói cho vì ko nuôi ông bà đc còn ông bà đóng đc bao nhiêu là tốt lắm rùi, hic
bó tay cái bà chị dâu mn, chả nuôi đc ông bà lại còn lấy tiền của ông bà nữa, k biết ngại
mình thấy nếu ở quê thì 2tr cũng dc rồi mà, nhưng nếu tính ra thì tiền 2tr ấy cũng chỉ đủ tiền ăn của 2 vk ck thôi chứ cũng không cho ông bà dc đồng nào
Vâng, đúng rồi mn ah. Tại ông có lương hưu với cả vẫn đi làm thêm đc nên đc đà mn ah. Nhưng tiền 3tr ko phải tiền ăn ko mà còn điện nc các kiểu nên mới phát sinh vấn đề ít nhiều mn ah
Đấy là may ông bà còn có lương hưu, chứ giờ ông bà k làm ra tiền phải thế nào, như ở nhà đẻ em thì bố mẹ e vừa phải nuôi bà nội mà bà có đi ăn cỗ ở đâu bme e cũng phải chạy ý. Trong khi theo lý ở dưới quê em thì ai nuôi ông bà thì người ấy cấy ruộng của ông bà, nhưng nhà em thì bme e nuôi bà còn nhà chú cấy ruộng của bà, cũng chả bao giờ đóng góp gì cơ
2 triệu thì quá ít không đủ ăn tối của 2 vợ chồng bạn đâu, còn điện nước, dầu ăn mắm muối, bột giặt ...vv . Đã thế lại phải phục vụ nấu nướng cho 2 vc bạn. Mình nghĩ bạn nên đưa nhiều lên 1 chút nữa, thời buổi giá cả cái gì cũng đắt đỏ
nói chung 2tr với ông bà thì có hơi ít thật...vì có lẽ ko chỉ ngay tiền ăn, còn nhiều tiền lặt vặt khác nữa
Tùy gđ thôi, như nhà mình 2 vc em ở với bố mẹ k phải đưa gì cả. Quan điểm của bme thì tiền con cái cũng như bme.
Tùy hoàn cảnh ông bà mà đưa. Ô bà ko có lương hưu thì 2tr ko đủ trả cả điện nước mắm muối vc bạn dùng Nhà mình đưa 5tr cho bmc. Cũng ăn có 1 bữa thôi, nhưng là cả điện nước các thứ, với cả mc mất công đi chợ nấu nướng hết. Mình lắm khi còn thịt 1 ít tiền của mẹ đẻ để tiêu, vẫn hơi dựa dẫm tí vào mẹ đẻ
em thấy đứa bạn e bảo tháng nó đưa mẹ ck nó 2tr, còn nhà e ở riêng thì thi thoảng biếu bà 500, 1tr
Nhà em thì ở quên trước kia có ở với bố mẹ ck thì mỗi tháng biếu ông bà 2 triệu. Sau 1 năm vk ck mình xây nhà ở riêng thì thi thoảng biếu ông bà 500k tiêu vặt. Vì 2 vk ck còn nợ nhần nhiều vs lại mới có cháu dc 3 tháng nên tiêu pha tiết kiệm lắm.
nhà e xác định xây nhà thì cũng chả có mà biếu, chắc phải chờ khi hết nợ quá, chứ dự kiến xây nhà mà nợ tầm 2 - 300tr đã hốt rồi
e thì toàn về que xin rau vs gạo của mẹ đẻ, thi thoảng về lại vác con gà con vịt của bme đẻ lên