20/10 vốn là ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hội này cũng như hội nông dân, sao tự dưng lại nghĩ ra cái trò tặng quà cho phụ nữ nhỉ
E mới mua tặng vk 1 hộp hoa vs con gấu bông bé xíu xinh xắn rồi. Lương lấy đưa vk hết rồi nên chả có hoa đồng tiền mà tặng như ck mấy chị đâu.
Vợ chồng sống với nhau đâu chỉ vì vài món quà nhỏ trong ngày này ngày kia phải không? thương yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt và lúc nào cũng có quà mà
Các mẹ đã khoe quà ầm ầm mà mình mới năm đầu k biết có gì k nữa. Trước yêu cũng đi ăn đi chơi rồi có hoa qua nữa.
Thì ngày hội nào mà chẳng có liên hoan, còn nông dân vì chúng ta k là nông dân nên k biết các bác ấy giờ cũng liên hoan ầm ầm rồi. Giờ cs khá hơn đôi khi cũng là những cách để bồi bổ tâm hồn và tình cảm cho nhau tốt hơn thôi.
Đó chỉ là lý thuyết thôi, nhưng để thực hiện điều đó thì hơi xa. Mình chỉ cần có một số ngày đặc biệt hơn những ngày thường là hp rồi.
ck mình toàn tặng tiền thích mua gì thì mua, nhiều lúc muốn lẵng mạn tý mà bảo sợ mua về k thích hihi
mọi năm thì tặng quà cho người yêu năm nay mang danh quà tặng vợ chưa biết tặng gì nữa. các chị thấy tâm lý con gái trường hợp này thế nào thích gì khuyên em với
năm nào em cũng đc tặng hoa, kèm theo hoa là rửa mâm bát vào tối 20.10. ha ha. nhưng từ lúc em nghén đến giờ, đều chồng rửa bát, năm nay chuyện đó là đương nhiên rồi ạ